Nghịch tử đánh bố đẻ trọng thương lĩnh 14 năm tù

Pháp đìnhThứ Tư, 01/11/2023 13:43:30 +07:00
(VTC News) -

Ấm ức vì bố đẻ cứ mỗi lần say rượu lại đánh, đuổi vợ con ra khỏi nhà nên khi đi nhậu về, nhớ lại chuyện cũ, Thuận đã đánh trọng thương ông Thắng.

Sáng 1/11, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử sơ thẩm với bị cáo Bùi Minh Thuận (SN 2000, trú buôn Thung, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) tội "Giết người". 

Nạn nhân trong vụ án là ông Bùi Văn Thắng- cha ruột bị cáo.

Bị cáo Bùi Minh Thuận tại phiên xử sáng 1/11.

Bị cáo Bùi Minh Thuận tại phiên xử sáng 1/11.

Thuận là anh cả trong gia đình có 2 anh em, gia đình sống chủ yếu nhờ làm nương rẫy nên cuộc sống có phần khó khăn, thiếu thốn. Nhưng những nỗi khổ vật chất chưa là gì so với nỗi khổ tâm của bà Lê Mô Hờ Giấp (mẹ ruột Thuận) khi có người chồng nát rượu và đứa con trai vừa chấp hành xong bản án 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. 

Theo cáo trạng, từ sau khi Thuận mãn hạn tù và trở về nhà vào tháng 1/2023, cứ mỗi lần uống rượu say là ông Thắng lớn tiếng chửi mắng chửi vợ con.

Khoảng 0h40 ngày 16/4, sau khi đi nhậu về nhà, Thuận đá trúng tay của bà Giấp đang ngủ. Thấy vậy, ông Thắng chửi mắng thì Thuận nói “ông im miệng chứ không tôi giết ông đó”.

Nghe vậy, ông Thắng bỏ đi, Thuận đi theo dùng tay cầm cổ áo kéo ông Thắng vào nhà. Sau đó, Thuận chụp lấy viên gạch ném vào đầu ông Thắng, dùng chân đạp ông Thắng ngã xuống đất, dùng dây thắt lưng tấn công liên tiếp cha của mình.

Mặc dù bà Giấp can ngăn, nghịch tử vẫn tiếp tục dùng cây gỗ đuổi đánh nhiều cái vào vùng đầu ông Thắng khiến ông ngã xuống sân.

Bà Giấp chạy đến ôm Thuận để ông Thắng bỏ trốn. Thuận đi tìm nhưng không thấy nên về nhà ngủ. Ông Thắng được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời, tỷ lệ thương tích 30%.

Tại phiên tòa, Thuận khai, nguồn cơn của sự việc là khi uống rượu vào, nhớ lại chuyện cha không chịu làm, chỉ uống rượu, sau đó say là đánh đập vợ con nên đã bực tức, không kiềm chế được bản thân.

Mẹ của bị cáo nhìn đứa con trai duy nhất của mình lại vướng vòng lao lý.

Mẹ của bị cáo nhìn đứa con trai duy nhất của mình lại vướng vòng lao lý.

Mẹ của bị cáo cũng có mặt tại phiên xét xử, bà đến tòa từ sớm để tham dự và xin giảm án cho đứa con trai duy nhất. Bà Giấp cho biết, từ khi xảy ra vụ việc, ông Thuận đã đuổi bà ra khỏi nhà, bà phải về nhà mẹ ruột sống do không chịu nổi những trận đòn của chồng.

Về phần ông Thắng, dù không đến tham dự phiên tòa nhưng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và yêu cầu không xử lý hình sự với bị cáo Thuận.

Nhận thấy trong vụ việc này, bị hại cũng có một phần lỗi, là cha nhưng thường xuyên rượu chè, say xỉn, đuổi đánh vợ con; Bị cáo gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, uất ức bị dồn nén lâu ngày. Trong quá trình điều tra, xét xử thành khẩn khai báo…

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Bùi Minh Thuận 14 năm tù.

MINH MINH
Bình luận
vtcnews.vn