Nghịch lý ở nơi 'sợ' làm lãnh đạo

Thể thaoThứ Sáu, 20/09/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) - "Ghế nóng" dành cho Chủ tịch VFF khóa VII đến lúc này vẫn án binh bất động vì những ứng cử viên mỗi ngày một... khan hiếm.

(VTC News) - "Ghế nóng" dành cho Chủ tịch VFF khóa VII đến lúc này vẫn án binh bất động vì những ứng cử viên mỗi ngày một... khan hiếm.


Thi tuyển lãnh đạo không còn là chuyện lạ. Năm ngoái, Quảng Ninh, Đà Nẵng đã thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp sở. Bước đầu những cuộc thi tuyển này được đánh giá là thu hút được người có năng lực, phát hiện nhân tố mới.

Giữa năm 2013, Bộ Nội vụ còn đưa ra đề án nghiên cứu xây dựng đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức… Cách này cũng nhằm tránh tình trạng “sống lâu lên lão làng” hoặc nhồi nhét con ông cháu cha để rồi những người có năng lực thực sự lại không nhìn thấy “cửa” để trở thành lãnh đạo.

Ấy là nơi người ta “ham” làm lãnh đạo. Có một nghịch lý là không ít chỗ, cứ nhìn thấy hai chữ “lãnh đạo” thì sợ. Người ta gọi là “ghế nóng” như trên một show trên truyền hình. Khác nhau là ở chỗ, show truyền hình có thất bại thì thôi, chứ lỡ ngồi lên ghế bóng đá rồi thì…coi chừng.

Lanh dao VFF
Để xem ai chạy ra, ai chạy vào?

Nhìn VFF, VPF và cả BTC giải V.League là nhìn thấy sự thiếu hụt lãnh đạo nghiêm trọng. Hội đồng quản trị VPF từ khi bầu Kiên- PCT VPF bị bắt, đã hơn 1 năm rồi chưa nhìn thấy ai thay thế. Bầu Đức- một ông PCT khác thì liên tục vắng mặt ở những cuộc họp quan trọng do bận làm ăn. Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng mới rồi đây bày tỏ cũng không ham ghế lãnh đạo VPF, nếu có ai giỏi hơn thì…xin mời lên thay.

Những tưởng cấp dưới, tức là BTC giải thì dễ thở hơn. Không ngờ sau mùa giải 2013 đầy biến cố, cả trưởng BTC giải V.League Trần Duy Ly và trưởng BTC hạng nhất Nguyễn Hữu Bàng đều đồng loạt xin nghỉ. Có thể do áp lực, có thể do tuổi già và cả hai ông cũng đã…rất già.

Nhưng vấn đề là nếu nghỉ rồi thì ai lên thay đây? Hóa ra việc lên chức, dù chỉ là trưởng giải cũng không dễ dàng nhất là sau khi chứng kiến ông Bàng tóc đã bạc, lại càng bạc thêm còn ông Trần Duy Ly vốn hiền lành như ông Bụt ở V.League cũng dính luôn một án kỷ luật liên quan đến “bàn thắng ma” trên sân Thanh Hóa.

Nhưng ghế lãnh đạo tìm khó nhất lại là ghế Chủ tịch VFF. Ông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chắc chẳng ham ôm ghế ấy, nhất là sau khi nghỉ hưu nhưng vẫn cứ phải làm tới hai nhiệm kỳ. Nếu VFF lùi Đại hội tới 2014 thì ông Hỷ có những 9 năm làm Chủ tịch.

Ông Hy chuẩn bị nghỉ thì có hai ứng viên là thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải và PCT VFF Lê Hùng Dũng. Nhiều người đã nhanh nhảu nghĩ ra viễn cảnh về một cuộc tranh cử giữa hai trường phái: quan chức nhà nước và…đại gia.

Đùng một cái có tin ông Khánh Hải nhiều khả năng không tham gia ứng cử. Đùng một cái nữa, lại có tin ông Lê Hùng Dũng chưa đủ điều kiện tham gia ứng cử vì cơ quan chủ quan chưa cho phép.

Quá khó. Chẳng lẽ không ai đủ tiêu chuẩn ứng cử thì VFF không cần Chủ tịch.

Vậy thì sao không soạn đề. Sao không tính chuyện tổ chức thi tuyển?

Để xem ai chạy ra, ai chạy vào.


Nhật Thành (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn