Nghi án sát hại con riêng của người tình: 'Sao nó lại đang tâm giết con em'

Pháp luậtThứ Năm, 08/01/2015 06:28:00 +07:00

Nghi án sát hại con riêng của người tình: Người mẹ bất hạnh khóc ngất gọi tên con trai và oán hận người tình sao lại đang tâm giết con mình.

(VTC News) - Người mẹ bất hạnh khóc ngất gọi tên con trai và oán hận người tình sao lại đang tâm giết con mình.

Sau hơn 2 ngày bị người tình của mẹ sát hại, thi thể cháu Nguyễn Trung Hiếu (SN 2012) đã được lực lượng Cảnh sát thuộc Trạm Cảnh sát đường thủy Kênh Đồng - Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Hải Dương tìm thấy trên sông Văn Úc (đoạn qua xã Thanh Bính, Thanh Hà, Hải Dương).

Cuối giờ chiều 8/1, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình khâm liệm và đưa về quê ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên làm lễ tang theo phong tục truyền thống của địa phương.

Mẹ nạn nhân gọi tình nhân là “thằng khốn nạn”

Nhận được thông tin từ cơ quan chức năng, chị Nguyễn Thị Lan (SN1990, mẹ cháu Hiếu) cùng thân nhân đã có mặt tại hiện trường. Chị Lan ngồi khóc vật vã trên bờ đê, dõi theo các lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi  con trai tội nghiệp đã bị chính tình nhân của mình sát hại. 

Được người anh dìu đỡ phía sau, chị Lan kêu khóc thảm thiết: “Anh ơi, nó giết con em, nó còn đốt con em vứt xuống sông. Con em có tội tình gì đâu, mới 2 tuổi thôi mà. Thằng khốn nạn! Sao nó lại đang tâm giết con em. Anh bảo em phải làm sao đây? Em phải ăn nói với ông bà nội nó sao đây? Em chỉ muốn bù đắp cho nó thôi. Hiếu ơi!”.

Nghi án sát hại con riêng của người tình: 'Sao nó lại đang tâm giết con em'
Chị Nguyễn Thị Lan (Mẹ cháu Hiếu) thẫn thờ ngồi trên bờ đê gọi tên con, dõi theo các lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc - Ảnh MK 

Sau một hồi than khóc, oán trách kẻ nhân tình mất hết nhân tính, chị Lan lại khóc gọi vọng từ xa như muốn nói với con: “Con bảo con yêu mẹ nhất trên đời mà sao con lại rời xa mẹ”.

Rồi chị Lan lại nức nở như muốn chia sẻ với người anh của mình: “Em đón con về nó còn đi cùng em tung tăng ở đường mà. Tối hôm đó em còn mua dưa hấu cho con ăn, đêm nó còn gối đầu lên tay em ngủ, dù em có khó khăn thế nào em cũng lo cho con đầy đù mà sao nó lại rời xa em?” Nói đoạn chị Lan lại nấc nghẹn.

Nghi án sát hại con riêng của người tình: 'Sao nó lại đang tâm giết con em'
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Hải Dương ngày đêm quần thảo dọc tuyến sông Thái Bình, sông Văn Úc tìm thi thể cháu bé suốt 2 ngày qua - Ảnh MK 

Có mặt tại hiện trường, sau khi phối hợp cùng lực lượng quan chức năng làm các thủ tục cần thiết, anh Nguyễn Văn Trường, SN 1985 (bố cháu bé) cho biết, hồi đầu năm 2014, chị Lan bỏ chồng, bỏ con đi Hải Dương cùng gã nhân tình. Cũng từ đó hai người ly thân nhau chứ chưa ly hôn. Con gái ở với anh Trường, còn cháu Hiếu mới được chị Lan đón xuống ở cùng thì xảy ra sự việc.

Chiều nay (8/1), hàng trăm người dân địa phương nơi tìm thấy thi thể cháu Hiếu có mặt tại hiện trường cũng tỏ ra bức xúc. Họ cho rằng, hành động của hung thủ là quá dã man. Nếu đúng tên Nghĩa là kẻ có hành vi sát hại cháu bé, đốt xác rồi ném xuống sông như vậy thì pháp luật cần phải loại hắn ra khỏi đời sống xã hội.

Nghi án sát hại con riêng của người tình: 'Sao nó lại đang tâm giết con em'
Nhiều người dân bức xúc cho rằng, hành vi của hung thủ sát hại cháu bé là quá dã man - Ảnh MK 

Nghi phạm từng doạ giết tình nhân

Cũng trong sáng ngày 8/1, một nhân chứng cho biết, khoảng tháng 5/2014, do quen biết, tên Nghĩa giới thiệu cho chị Lan đến làm ở hiệu bánh mì trên đường Phạm Hồng Thái, sau đó thì tên Nghĩa cũng đến làm cùng.

Chủ hiệu giúp đỡ cho 2 người làm cùng tại hiệu bánh, được một thời gian thì chị Lan đón đứa con trai lên ở chung. Trong suốt thời gian ở đây, hai người nói là vợ chồng đã cưới nhau từ lâu, cháu bé là con của cả hai. Tuy nhiên, trong cuộc sống hai người hay xảy ra mâu thuẫn vì Nghĩa có tính ghen tuông.

Nghi án sát hại con riêng của người tình: 'Sao nó lại đang tâm giết con em'
Căn phòng trọ trên tầng 2 trong ngõ 33 Phạm Hồng Thái, nơi hung thủ ra tay sát hại cháu bé - Ảnh MK 

Chị Lan từng kể với chị H (nhân vật xin giấu tên), có lần Nghĩa đã đánh chị Lan và dọa sẽ đổ thuốc chuột vào mồm chị Lan: “Nói chung mối quan hệ của họ là rất phức tạp”

Cách đây khoảng gần 2 tháng, hai người ngủ trưa quên không dậy bán hàng, chủ nhà nhắc nhở thì Nghĩa tỏ ra tự ái và thuê nhà trọ tại ngõ 33 Phạm Hồng Thái để 3 người dọn về đó ở và không làm cho hiệu bánh mì này nữa, cho đến khi xảy ra vụ việc sát hại cháu Hiếu mọi người mới biết hai người chỉ là vợ chồng “hờ”.

Video: Sát hại đồng nghiệp 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn