Nghi án Huy Hoàng 'phê thuốc': Xà beng trong cái bọc...

Thể thaoThứ Hai, 10/09/2012 08:08:00 +07:00

Chúng ta vẫn phải sống, phải chấp nhận một nền bóng đá không giống ai cùng muôn vàn thứ không giống ai. Chính chúng ta đã "đẻ" ra những quái thai ấy.

Một chuyên gia bóng đá, ông Đặng Gia Mẫn đã phải thốt lên thế này: "Chuyện của HH không làm tôi ngạc nhiên. Nó như cái đũa trong bọc chắc chắn phải lòi ra. Nhưng ở các ngành khác vẫn còn những chiếc Xà beng trong bọc. Mọi người đều thấy nhưng chưa biết khi nào sẽ lòi ra? Chúng ta vẫn phải sống, phải chấp nhận một nền bóng đá không giống ai cùng muôn vàn thứ không giống ai. Chính chúng ta đã "đẻ" ra những quái thai ấy".

HH - cái tên viết tắt ấy, được hiểu là Huy Hoàng.

Một lối so sánh khiến nhiều người phải suy nghĩ. Thường, nhỏ như cái kim với câu nói "cây kim trong bọc cũng phải lòi ra" nhưng đây là cái đũa, lớn hơn là cái xà beng.

Hiển nhiên, chúng ta vẫn phải chấp nhận những thứ còn lớn hơn nhiều cái kim, cái đũa, cái xà beng… vẫn "lòi" ra. Chẳng hạn là một ụ nổi của ngành hàng hải có giá cả ngàn tỷ, một vết nứt ở thủy điện. Hoặc trừu tượng hơn, là câu chuyện vể cả một ngôi trường "Đồi Ngô" ở Bắc Giang phơi bày góc khuất của nền giáo dục.

Báo chí, dư luận nói và nhắc nhiều đến Huy Hoàng mấy ngày nay. Xem ra so với những "chiếc xà beng" của xã hội thì câu chuyện của Huy Hoàng, với những động tác như "ngáo đá" cũng chỉ đáng là câu chuyện bên quán nước.

 

Một cầu thủ dù trước đây có khoác áo ĐTQG đã coi như hết thời có lẽ cũng không đáng bị soi xét, đánh giá như vậy? Họ có tiền, sống theo cách của họ, vi phạm pháp luật thì bị pháp luật điều chỉnh.

Xét cho cùng, cái clip phản cảm của Huy Hoàng cũng giống với một hồi nhỏ trong cái "sân khấu bóng đá 4 mặt" - nói theo cách của bầu Kiên - "ai cũng biết, cũng nhìn thấy nhưng vấn đề là có nói ra hay không mà thôi"

Chỉ có điều, chính bầu Kiên lại trở thành nhân vật trong cái gọi là "sân khấu 4 mặt" khác.

Người ta có thể tạm dừng chuyện Huy Hoàng - mà đương nhiên phải dừng vì các kết luận của CLB lẫn cơ quan chức năng - đều hướng đến một lỗi giao thông bình thường như hàng ngàn lỗi giao thông trên đường.

Thật dễ để gói cái kim, thậm chí cái đũa vào trong bọc.

Nhưng nói như ông Mẫn "Chính chúng ta đẻ ra những quái thai ấy". "Chúng ta" ở đây là ai? Là cá nhân cụ thể hay là cả cộng đồng, xã hội?

Cả một nền bóng đá bao nhiêu năm cũng "phê" theo căn bệnh thành tích và quay cuồng với những giá trị ảo về đôi chân cầu thủ. Cái giá phải trả đã rõ rành rành.

Giấy thì không gói được lửa. Dù có bào chữa thế nào thì mọi chuyện đã rõ ràng, ít nhất đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Song, đúng là cũng không cần thiết phải nhắc lại bởi xem ra nó chẳng mang lại sự đổi thay đáng kể nào. Một tuyên bố mới nhất của VFF "sẽ xử thật nặng" nhưng lại kèm với chữ "Nếu" to đùng.

Vì thế, vẫn phải sống và chấp nhận. Thay vì cứ soi vào cái kim, cây đũa trong bóng đá, hãy phóng tầm mắt xa hơn để thấy, chuyện của bóng đá chưa chắc đã đáng để bận tâm.


Song An (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn