Nghi án Huy Hoàng 'phê thuốc lái xe': Để lâu... hóa bùn

Thể thaoChủ Nhật, 09/09/2012 08:40:00 +07:00

Lại một lần nữa, bóng đá Việt lại xuất hiện một từ rất quen thuộc: nghi án.

Lại một lần nữa, bóng đá Việt lại xuất hiện một từ rất quen thuộc: nghi án.

Trước thì nghi án bán độ, nghi án nhường điểm, nghi án bắt tay trong thi đấu. Điểm chung của các nghi án này là hầu hết đều… hóa bùn. Ai nghi thì nghi, còn giải đấu và BĐVN thì vẫn tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, mùa nào cũng thành công tốt đẹp.

Bây giờ lại là cái nghi án Huy Hoàng dùng thuốc lắc trong vụ phi xe gây tai nạn mới đây. Nói thẳng ra chính Huy Hoàng cũng đã từng dính những "nghi án" khác trong bóng đá. Anh đều thoát và lần này cũng thế, Huy Hoàng sẽ lại thoát.

HLV Hữu Thắng tuyên bố Huy Hoàng không "phê", lãnh đạo CLB nói chỉ tin Công an còn phía Công an cũng nhanh chóng đưa ra kết luận Huy Hoàng say rượu.

Hình như là hòa cả làng, ngoại trừ người phụ nữ bị chiếc xe đâm vào viện bị ảnh hưởng cả sức khỏe lẫn tinh thần.

Đôi khi trong cuộc sống, cái tốt - xấu, thật - giả lẫn lộn thì câu chuyện Huy Hoàng chỉ dừng lại ở mức… nghi án là điều dễ hiểu.

Huy Hoàng chỉ là sản phẩm của một nền bóng đá!

Bóng đá nào thì sinh ra cầu thủ như thế. Nếu như trong clip mà người đi đường quay được chỉ nêu ra "biểu hiện" Huy Hoàng đang "bay" nhưng hồ sơ lại lại bảo không phải thế. Nó cũng giống như bóng đá, cái biểu hiện vờ vịt, đá láo, buông và thả… là thứ hàng ngày vẫn diễn ra ở V.League. Nhưng có xử lý được không?

Không!

 

Huy Hoàng hay SLNA cũng chỉ là sản phẩm của một nền bóng đá vốn đã bị đánh mất niềm tin từ người hâm mộ từ lâu rồi.

Song An

Một nền bóng đá mà người ta thấy rõ sự rạn nứt trong quan hệ của VFF và cơ quan điều hành giải V.League thì không thể sinh ra những CLB chuyên nghiệp.


Một giải bóng đá mà câu chuyện một ông chủ 2 đội bóng sai lè lè và trái luật trong quan hệ anh em giữa HN.T&T và SHB.Đà Nẵng không thể vận hành đúng với các quy chế, điều luật mà nó đưa ra.

Một giải đấu mà những người đứng đầu từng mắng vào mặt nhau là "ăn nói như Chí Phèo" trong câu chuyện tranh giành miếng bánh truyền hình thì tất nhiên sẽ có những cầu thủ chửi bậy, uống rượu, chơi ma túy…

Nói tóm lại, sự gian dối, lừa lọc trở thành một thuộc tính của V.League thì chắc chắn sẽ sinh ra những cầu thủ thi đấu có sẵn những thuộc tính đó.

SLNA từng có những cầu thủ dính vào ma túy, bị phát hiện và bị loại nhưng theo cái cách "đã bị lộ". Còn bao nhiêu con người chưa bị lộ?

Huy Hoàng hay SLNA cũng chỉ là sản phẩm của một nền bóng đá vốn đã bị đánh mất niềm tin từ người hâm mộ từ lâu rồi.

Huy Hoàng không "phê", có thể là như thế. Cũng như trong xã hội bây giờ, điều gì chẳng có thể xảy ra.

Người ta sẽ lại phải bắt đầu nói với nhau về một cuộc chiến mới ở V.League: cuộc chiến chống lại doping và ma túy. Không thể chống được nếu không thừa nhận những điều hiển nhiên và bao trùm lên tất cả vẫn là thái độ bao che, thủ đoạn lấp liếm.

Như người ta nói, xã hội nào, bóng đá ấy và bóng đá nào thì cầu thủ ấy. Vậy thôi!

Song An(Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn