Ngậm ngùi trẻ vùng cao mong manh trong rét 7 độ C

Thời sựThứ Ba, 18/01/2011 12:01:00 +07:00

(VTC News) - Rét vùng cao lẫn sương muối lọt vào da thịt buốt nhói. Người lớn chơi cù, ném pao cho ấm, còn trẻ con chỉ biết “hóng” rét rồi run lên từng chặp.

(VTC News) - Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) những ngày giá rét, đến hoa mơ, hoa mận còn "ngại" nở nên trai H’mông thì mải miết quăng cù, gái H’mông ném Pao... mong làm ấm người, chỉ có những đứa trẻ ngơ ngác đứng “hóng” rét rồi run lên từng chặp.

Tà Phình, Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La ngày 16/1 nền nhiệt xuống ngưỡng 7 độ C. Rét vùng cao kéo theo sương muối, lọt vào da thịt thấy buốt nhói. Cuối con đường vào bản, PV VTC News đã ghi lại hình ảnh những đứa trẻ H'mông phong phanh giữa giá rét:

Trong cái rét 7 độ C cắt thịt da, những đứa trẻ H'Mông này vẫn chân trần, thậm chí cậu bé trên lưng chị còn không mặc cả quần.


Có cảm giác, người H'mông chấp nhận cái rét... rất H'mông. Tức là có gì mặc nấy, quần áo quanh năm chỉ một loại.  


Trừ khi cha mẹ chúng chịu "phá cách", sắm cho chúng những chiếc áo phao không mang nguồn gốc H'mông. 


Hoặc cách điệu như hai cô bé này sẽ khiến chúng bớt lạnh


Chỉ là bớt thôi, chứ chưa đủ để ấm, để khỏi bị rét run 

Mùa rét, nhiều đứa trẻ H'mông nếu biết ném Pao sẽ rủ nhau ra bãi ném Pao cho ấm người.


Cha mẹ chúng cũng thế, nhưng những đứa trẻ còn quá nhỏ thì chỉ biết chơ vơ một chỗ. 


 Một cô bé chui cả trong cống thoát nước để trốn rét.

Những rồi rét quá, lại chạy ra 

Trên những nẻo vùng cao Tây Bắc, những đứa trẻ luôn phải chịu cảnh rét buốt mỗi độ đông về, và buốt lòng cả những ai từng một lần nhìn thấy các em.


Hà Thành
(thực hiện)

“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” - Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.

Nhắn tin theo cú pháp UHgửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.



Bình luận
vtcnews.vn