Nạn nhân vụ nổ súng ở Đồng Nai: 'Tôi tưởng mình bị chém rơi đầu'

Thời sựThứ Ba, 03/04/2018 21:16:00 +07:00

Nhớ lại phút hỗn chiến, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết nếu không kịp né tránh mình đã bị chém rơi đầu.

Liên quan đến vụ nổ súng ở Đồng Nai, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (nhân viên công ty bảo vệ Đ.A) - nạn nhân bị chém trọng thương ở mắt kể lại khoảnh khắc hỗn chiến mà anh tưởng mình đã "bị chém rơi đầu".

Ông Nghĩa cho biết, chiều 1/4, ông đang ngồi uống cà phê gần công ty thì nghe tiếng súng nổ.

Ngay lập tức, ông Nghĩa chạy về thì thấy nhóm Ngọc Sẹo (có khoảng chục người) đi trên nhiều ô tô và xe lao xuống cầm rựa, mã tấu rượt chém ông Võ Quốc Tuấn (Phó giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Đ.A.).

IMG20180403134611

 Ông Nghĩa đang được điều trị tại bệnh viện sau vụ đánh nhau.

Thấy tình thế nguy cấp, ông Nghĩa cầm côn lao ra giải vây, đồng thời tri hô người dân để được trợ giúp.

“Thấy ông Tuấn bị nhóm người cầm rựa, mã tấu bao vây tôi đã lao vào. Một người trong nhóm của Ngọc Sẹo cầm rựa lao vào chém tôi từ trên xuống. May mắn, tôi đỡ được nhưng lại bị mũi rựa quẹt ngang mắt máu chảy, choáng váng. Lúc đó, tôi tưởng mình đã bị chém rơi đầu rồi", ông Nghĩa nhớ lại.

Sau khi vụ việc dừng lại, ông được đồng nghiệp băng bó và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Về nguyên nhân vụ mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, ông Nghĩa cho biết, do trước đó giữa lãnh đạo công ty anh làm và một người nhà nạn nhân có hiểu lầm.

Video: Hai nhóm người nổ súng gây chiến ở Đồng Nai

"Lãnh đạo công ty tôi có làm thêm việc chở cấp cứu người bị tai nạn giao thông miễn phí.

Trước đó, ông Tuấn có đi chở người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu thì bị một người cản trở, không cho đi. Thấy vậy, ông Tuấn đã đẩy ra để cho xe đi thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Và đến ngày 1/4 thì xảy ra vụ việc trên", ông Nghĩa cho biết.

Ông Nghĩa cũng cho biết thêm, bác sĩ ở Bệnh viện Mắt TP.HCM cho anh biết tình trạng mắt của mình rất nghiêm trọng. Nếu mổ mắt lần nữa may ra thấy mờ mờ, còn không có khả năng mù vì bị sụp con ngươi và bị rách giác mạc.

Hiện tại, ông Nghĩa đang được bác sĩ khoa chấn thương bệnh viện Mắt TP.HCM chăm sóc và theo dõi .

1122333

Hiện trường vụ nổ súng. 

Như VTC News đã đưa tin, ngày 2/4, một đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người dùng súng cao su và rựa truy sát nhau ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã được chia sẻ lên mạng xã hội.

Người chia sẻ đoạn clip trên là ông Trần Huy Thông (SN 1970, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) – người có mặt trong vụ việc.

Theo ông Thông, khoảng 7h30 ngày 21/3, trong lúc đang ngồi ăn sáng ông nhận được cuộc điện thoại có một vụ tai nạn nghiêm trọng, nhiều người bị thương xảy ra tại ngã 3 đường 25C (xã Long Thọ).

Ông Thông chạy xe đến hiện trường, đồng thời gọi thêm tài xế của mình là Trần Quốc Tuấn lái thêm một chiếc xe ô tô nữa để hỗ trợ.

Đến nơi, ông Thông và tài xế Tuấn thấy một người đàn ông bị gãy chân, tay; và một phụ nữ bị thương nặng; một thanh niên nằm bất tỉnh giữa đường.

11111 3

Ông Thông, người liên quan đến vụ nổ súng là người chuyên chở cấp cứu nạn nhân bị tai nạn miễn phí.  

Ngay lập tức, ông Thông và tài xế Tuấn khẩn trương đưa 3 nạn nhân lên xe để chở đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, lúc này bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện, xưng là con của nạn nhân, cản trở không cho xe đưa nạn nhân đi cấp cứu.

“Người này xưng là con của 2 nạn nhân, không cho tài xế Tuấn đưa đi cấp cứu. Tình thế nguy cấp, tài xế Tuấn đã xuống xe yêu cầu người này tránh ra nhưng không được. Bức xúc, tài xế Tuấn gạt tay, đẩy người đàn ông này ra. Không ngờ ông ấy gọi thêm nhiều người khác đến ngăn cản, đòi đánh tài xế Tuấn. May mắn có người dân đến can ngăn kịp thời nên không có việc gì xảy ra, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu”, ông Thông cho biết.

Sự việc tưởng như đã xong xuôi, nhưng sau đó có một người đàn ông tên Ngọc Sẹo (có quan hệ họ hàng với người đàn ông nói trên) liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa tài xế Tuấn. Người này bắt tài xế Tuấn phải đến xin lỗi, nếu không sẽ giết chết.

Mặc dù tài xế Tuấn đã giải thích bị hiểu nhầm, việc mình làm là cứu người nhưng người này vẫn không chịu buông tha, liên tục đe dọa.

Đến khoảng 15h30 ngày 1/4, Ngọc Sẹo cùng nhiều thanh niên đi 2 xe ô tô và một số xe máy đưa rựa, mã tấu đến đường Nguyễn Ái Quốc (xã Long Thọ) gặp ông Thông và ông Tuấn nói chuyện.

Trong cuộc nói chuyện, tài xế Tuấn giải thích việc hiểu nhầm thì bị nhóm người đi cùng Ngọc Sẹo dùng rựa, mã tấu lao vào đánh tới tấp.

Không còn cách nào, tài xế Tuấn đã dùng công cụ hỗ trợ (súng cao su) phản kháng.

Sau vụ việc, tài xế Tuấn bị thương ở tay. Còn tài xế tên Nghĩa (người chuyên chạy xe cấp cứu cho ông Thông) bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Kim Tiền
Bình luận
vtcnews.vn