Nam sinh lớp 11 đấm đá bạn tới chết trong đêm tối

Pháp luậtThứ Năm, 28/04/2011 12:18:00 +07:00

(VTC News) - Vào đêm Noel 2010, đôi bạn thân rủ nhau đi chơi vui vẻ. Nhưng chỉ vì bạn không đồng ý về sớm, Tuấn đã xông vào dùng chân đạp nhiều cái vào bạn.

(VTC News) - Vào đêm Noel 2010, Tuấn và Trình, đôi bạn thân chí cốt rủ nhau đi chơi. Khi đang ngồi “bù khú” với bạn bè, Tuấn lục túi nhìn đồng hồ, thấy đêm đã khuya nên giục Trình ra về. Trình không đồng ý nên cả hai đã xảy ra xung đột. Sau đó, khi đang trên đường về, lợi dụng lúc Trình đang say bí tỉ, Tuấn đã ra tay sát hại Trình.

Sáng ngày 27/4, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên xử sơ thẩm lưu động tại trụ sở xã Đoàn Hòa Bình 2 (huyện Tây Hòa) để xét xử bị cáo là Lê Tuấn (SN 1994, trú ở xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa), học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tây Hòa) phạm tội giết người vào đêm ngày 25/12/2010.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Hoàng Vân

Qua xét hỏi, bị cáo đã tỏ ra thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo lúc phạm tội còn là vị thành niên nên có nhiều tình tiết để giảm nhẹ; do vậy, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn 10 năm tù, đồng thời tuyên buộc gia đình bị cáo Tuấn phải bồi thường hơn 44 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, sáng 25/12/2010, Lương Tấn Trình (SN1991) trú ở thôn Xuân Thạnh 1, xã Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa) rủ người bạn thân cùng xóm là Lê Tuấn xuống TP Tuy Hòa “tút” lại con xe.

Thấy còn sớm nên Trình chở Tuấn đến nhà bạn gái ở thôn Phước Mỹ Tây, xã Hòa Bình 2 (huyện Tây Hòa) chơi và ngồi nhậu với 7 người bạn. Trong lúc nhậu, Tuấn muốn ra về, còn Trình muốn ngủ lại nên không đồng ý chở Tuấn về. Cả hai đã to tiếng với nhau, nhờ bạn bè ra tay can thiệp nên mới không xảy ra xô xát.

Gia đình bị hại tại phiên xử lưu động sáng 27/4. Ảnh: Văn Nguyễn

Sau khi tan cuộc nhậu, đến 22h20' cùng ngày, Trình cầm lái xe máy chở Tuấn chừng 300 m thì dừng lại vì choáng mệt, nên bảo với Tuấn nằm ngủ chờ đến sáng hôm sau mới về.

Thấy Trình nằm ngủ, Tuấn bảo đưa chìa khóa xe máy để mình chở về nhưng Trình không chấp nhận. Bị Tuấn lục túi quần tìm chìa khóa hai lần nên Trình bực chồm dậy đá Tuấn rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhưng Tuấn kịp né tránh. Thấy Trình tiếp tục nằm ngủ, Tuấn không kiềm nổi cơn giận vì bị bỏ giữa đường trong đêm tối, nên xông vào dùng chân đạp nhiều cái vào người Trình, rồi tự đi bộ về nhà.

Sáng ngày 26/12/2010, người dân địa phương phát hiện Trình đã chết bên lề đường. Biên bản giám định pháp y số 9/2011 ngày 5/1/2011 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận, nạn nhân tử vong do mất máu cấp, vỡ gan, vỡ tâm nhĩ phải.

Văn Nguyễn - Hoàng Vân
Bình luận
vtcnews.vn