Nam sinh đâm chết bạn học khóc nấc gọi mẹ

Pháp luậtThứ Ba, 28/02/2012 01:36:00 +07:00

(VTC News) - Thắng đã khiến nam sinh cùng trường tử vong. Tại phòng tạm giam, cậu học trò khóc nức nở vì đã ‘nhỡ tay’ phạm tội.

(VTC News) – Tại phòng tạm giam, cậu học trò với khuôn mặt trẻ thơ khóc nức nở vì đã ‘nhỡ tay’ phạm tội.

Vụ ẩu đả ngày 25/02 tại khu vực đường Ngọc Hồi (khu ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì) giữa hai nhóm học sinh Trường THPT Việt Nam - Ba Lan và Trường THPT Ngô Thì Nhậm khiến một nam sinh tử vong đang khiến nhiều gia đình phụ huynh học sinh nơi thị trấn nhỏ chưa hết bàng hoàng.

'Nhỡ tay' đâm người


Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/02, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân phát hiện tại đường Ngọc Hồi thuộc địa phận thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội có một nam thanh niên bị thương nằm bất động giữa đường. Sau đó, nam thanh niên đã được người dân đưa vào bệnh viện cứu chữa nhưng đã tử vong.

Qua xác minh, nạn nhân là Nguyễn Công Chiến (SN 1994, trú tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội). Khám nghiệm tử thi cho thấy Chiến bị một vết thương do dao nhọn đâm vào ngực gây tử vong.

Thắng được lấy lời khai tại cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định vụ xô xát trên xảy ra giữa hai nhóm học sinh do Nguyễn Văn Chiến (SN 1994) và Đỗ Văn Tâm (SN 1994) trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội cầm đầu.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 05 phút ngày 25/02, Tâm rủ các bạn cùng học là: Trần Chiến Thắng (SN 1994) ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội; Dương Tuấn Anh )SN 1994) ở ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội; Đinh Trần Phương (SN 1994) trú tại Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội; Đinh Công Thắng (SN 1994) trú tại Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội và một số nam sinh khác chưa rõ danh tính đến đường Ngọc Hồi thuộc địa bàn thị trấn Văn Điển, Thanh Trì để tìm Nguyễn Công Chiến nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Đúng điểm hẹn, trước cửa hàng mua bán xe máy Minh Hiên thuộc thị Trấn Văn Điển, Tâm vào trong ngõ tìm Chiến nhưng không thấy. Một lúc sau, Chiến cầm đầu một nhóm nam sinh đi đến. Tại đây, Tâm và Chiến đã có lời qua tiếng lại với nhau. Nổi máu anh hùng, Tâm, Chiến, Thắng xông vào đánh nhau. Thắng lấy con dao để sẵn trong cặp ra đâm một nhát vào ngực Chiến.

Sau khi thấy “đổ máu”, hai nhóm thanh niên mau chóng réo nhau bỏ chạy. Thắng cầm dao vứt bỏ lại giữa đường về nhà.

Từ những chứng cứ và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Chiến Thắng để điều tra về hành vi giết người.

Chuyện tình học trò và nhát dao định mệnh

Cậu học trò khóc nấc khi biết hành vi phạm tội của mình đã để lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân và gia đình mình.
PV có mặt tại Công an huyện Thanh Trì chiều ngày 27/02, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, Thắng được đưa ra phòng hỏi cung. Cậu thanh niên chưa tròn 18 tuổi, với nước da trắng trẻo, vẻ mặt ưa nhìn vẫn vận trên mình bộ quần áo đồng phục học sinh sợ sệt, run run khóc nấc khi bị hỏi về hành vi gây tội ác.

Kể lại đầu đuôi câu chuyện với cơ quan điều tra, Thắng khai nhận, trước đó Chiến và Tâm có mâu thuẫn từ chuyện tình cảm với cô gái Nguyễn Thị My, là học sinh cùng trường với Chiến. My và Tâm có quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây có số điện thoại lạ hay nhắn tin cho My, nên My đã nhắn tin cho Tâm hỏi xem có biết số điện thoại nhắn cho mình không.

Tâm ghi lại số điện thoại đó và gọi lại để tìm hiểu. Khi Tâm gọi điện hỏi có biết My không, Chiến xưng tên và hỏi lại “Mày là thằng nào?”

Bắt nguồn từ đây, Chiến đã gặp và  đánh Tâm một lần. Đến chiều 25/02, Tâm đã rủ Thắng đi cùng để nói chuyện với Chiến. Nhóm Tâm cũng không ngoại trừ khả năng sẽ bị Chiến đánh tiếp như lần trước nên đã bàn bạc nếu Chiến ra tay nhóm Tâm sẽ đánh lại.

Khi được hỏi về hung khí gây án, Thắng nức nở khóc: “Cháu mang dao đi gọt hoa quả và cắt bánh ngọt từ khi lớp cháu đi chơi hồi Tết. Cháu vẫn để dao trong cặp. Khi bị đánh nên cháu đã rút dao ra tự vệ”.

Biết được lỗi lầm của mình và run sợ vì sẽ bị pháp luật trừng trị, Thắng không cầm được nước mắt. Nam sinh phạm tội khóc vang trong phòng hỏi cung, rồi gục dần xuống bàn: “Cháu không ngờ là cháu đâm chết bạn Chiến. Cháu muốn rút dao ra tự vệ thôi, cháu không muốn đâm người đâu các chú ạ”.

Được điều tra viên động viên, giải thích việc đã gây ra, Thắng hiểu hành vi nông nổi của mình đã khiến một người bạn bằng tuổi phải nhận cái chết oan uổng.

Tâm sự trong nước mắt, Thắng tự nhận, Thắng và Tâm ở lớp không hề chơi bời, nghịch ngợm gì. Mọi ngày, học xong Thắng về nhà, giúp bố mẹ công việc bán hàng ăn. Do gia đình không giàu có, bố lại bệnh nặng nên mẹ Thắng vất vả, lo buôn bán nuôi cả gia đình. Hiểu sự vất vả của mẹ nên Thắng vẫn luôn phụ mẹ nấu cơm, rửa bát quét nhà.

Nhà Thắng có hai anh em thì người phụ giúp bố mẹ bán hàng buổi trưa, người giúp buổi chiều.

Khi nhắc đến bố mẹ, Thắng khóc nấc như một trẻ lên ba: “Cháu thương bố mẹ cháu lắm, cháu xin lỗi bố mẹ cháu”.

Tâm sự với chúng tôi, Thắng cho biết cậu có ước mơ thi vào trường ĐH Sân khấu điện ảnh vì có năng khiếu diễn xuất. Nhưng ước mơ của Thắng đã bị sự nông nổi dập tắt. Trước khi bị đưa khỏi phòng hỏi cung về phòng tạm giam Thắng chỉ mong muốn các điều tra viên cho được gặp mẹ.

Tiếng khóc sụt sịt gọi mẹ ơi của Thắng cứ văng vẳng bên tai chúng tôi cho đến khi cậu nam sinh được đưa đi khuất. Không ai có thể ngờ được, sự nông nổi của tuổi học trò lại để lại quá nhiều đau đớn và mất mát cho cả gia đình nạn nhân và hung thủ.

Nam Minh

Bình luận
vtcnews.vn