Nam diễn viên trẻ nhất được phong tặng NSND tiết lộ từng bị tai nạn khủng khiếp

Sao ViệtThứ Năm, 01/02/2024 17:02:33 +07:00

NSND Tạ Tuấn Minh chia sẻ sau khi về Nhà hát Kịch Việt Nam, anh gặp một tai nạn khủng khiếp phải chống chọi suốt 2 năm, tưởng phải bỏ nghề.

Nghệ sĩ Tạ Tuấn Minh sinh năm 1980, là một trong những diễn viên trẻ nhất được phong tặng NSND đợt 10. Anh hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, có nhiều vai diễn lớn nhỏ gây ấn tượng với công chúng.

Với khán giả màn ảnh nhỏ, Tạ Tuấn Minh là gương mặt không xa lạ. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim, hóa thân thành nhiều dạng nhân vật khác nhau từ phản diện đến chính diện. Gần đây nhất, anh vào vai bác sĩ thẩm mỹ trong phim Mặt nạ gương. Ngoài đời, anh có cuộc sống giản dị bên vợ con.

NSND Tạ Tuấn Minh.

NSND Tạ Tuấn Minh.

Trong chương trình Lời tự sự, NSND Tạ Tuấn Minh đã có những chia sẻ đầy thú vị với khán giả. Ít ai biết, anh rẽ hướng học nghệ thuật khi trước đó có niềm đam mê trở thành một kiến trúc sư.

Nói về vinh dự được trao tặng danh hiệu NSND, Tạ Tuấn Minh bày tỏ, anh cảm thấy hạnh phúc vì danh hiệu là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, của khán giả dành cho cá nhân mỗi nghệ sĩ.

"Ngoài hạnh phúc, tự hào vinh dự thì danh hiệu cũng là trách nhiệm rất lớn. Tôi sẽ buộc phải có những tác phẩm xứng đáng với danh hiệu này", NSND Tạ Tuấn Minh bày tỏ.

Cũng trong chương trình, Tạ Tuấn Minh dùng những cụm từ vất vả, gian nan, thử thách và hạnh phúc để miêu tả mấy chục năm làm nghề.

"Thời điểm tôi quyết định chuyển hướng học nghệ thuật, gia đình không đồng ý. Chính vì vậy, tôi phải tự túc lo mọi chi phí học hành. Nhưng có lẽ bố mẹ nào cũng thương con nên chỉ sau 1 học kỳ, tôi đã thuyết phục được bố mẹ đồng ý cho mình đi theo con đường này", NSND Tạ Tuấn Minh kể. 

NSND Tạ Tuấn Minh cũng kể về sự cố anh gặp phải khi mới về Nhà hát Kịch Việt Nam. "Tôi đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp khi vừa lập gia đình. Sau đó, tôi mất 2 năm để chống chọi. Thời điểm đó, đã có những lúc tôi tưởng chừng phải bỏ nghề. Nhưng sau đó, tôi đã cố gắng, nỗ lực suốt một hành trình dài để hoàn thiện những vai diễn, trở thành đạo diễn sân khấu và vinh dự được trao tặng danh hiệu NSND", nghệ sĩ Tạ Tuấn Minh chia sẻ.

Với nghệ sĩ Tạ Tuấn Minh, sân khấu có sức hút mộng mị, khó lý giải, dần thôi thúc, cuốn anh vào những vai diễn. Dần dần, nam nghệ sĩ cảm giác yêu sân khấu lúc nào không biết. 

Anh cũng bày tỏ, trái tim của sân khấu chính là khán giả. Sân khấu kịch muốn tồn tại hay những người nghệ sĩ sáng tạo như thế nào đi nữa vẫn phải có khán giả. Sự tương tác của khán giả cũng làm diễn viên thăng hoa và cảm xúc hơn. 

Để không nhàm chán, Tạ Minh Tuấn cũng luôn làm mới bản thân bằng việc viết lách. "Tôi không thích lặp lại mình. Khi rảnh, tôi hay viết, mang những thứ góp nhặt từ cuộc sống, những góc nhìn, lát cắt đưa vào tác phẩm. Thỉnh thoảng tôi cũng làm thơ, tự làm mới mình", NSND Tạ Tuấn Minh chia sẻ cách lấy cảm hứng sáng tạo trong công việc.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn