Nam chính 'Bỗng dưng muốn khóc' đẹp trai, phong độ nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 40

ShowbizThứ Năm, 12/05/2022 12:00:00 +07:00

Diễn viên Lương Mạnh Hải đang tận hưởng cuộc sống độc thân ở độ tuổi 40 dù đồng nghiệp xung quanh đều đã có đôi có lứa.

Bỗng dưng muốn khóc ra mắt vào năm 2008 là một tác phẩm thành công vang dội của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Đây cũng chính là bộ phim đưa tên tuổi của cặp diễn viên chính Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà lên một tầm cao mới.

Đã 14 năm sau ngày phim lên sóng, dàn diễn viên từ chính đến phụ đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống: Tăng Thanh Hà đã kết hôn và rút khỏi showbiz, “ác nữ” Trần Vân Anh cũng đã lấy chồng và định cư nước ngoài, Thủy Tiên đang hạnh phúc bên ông xã Công Vinh, Hiếu Hiền nay đã là ông bố ba con,...

Nam chính 'Bỗng dưng muốn khóc' đẹp trai, phong độ nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 40 - 1

Bỗng dưng muốn khóc là bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Nam chính 'Bỗng dưng muốn khóc' đẹp trai, phong độ nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 40 - 2

Tăng Thanh Hà - Trần Vân Anh đều đã rút khỏi showbiz.

Nam chính 'Bỗng dưng muốn khóc' đẹp trai, phong độ nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 40 - 3

Thủy Tiên - Hiếu Hiền cũng đã có hạnh phúc của riêng mình.

Chỉ duy nhất nam chính Lương Mạnh Hải vẫn là quý ông độc thân dù đã chạm ngưỡng 40 tuổi. Nam diễn viên là người kín tiếng về đời tư, gần như không bao giờ chia sẻ về chuyện tình cảm và gia đình mà chỉ chuyên tâm vào công việc.

Nam chính 'Bỗng dưng muốn khóc' đẹp trai, phong độ nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 40 - 4

Nam chính Lương Mạnh Hải vẫn lẻ bóng một mình.

Nói về vấn đề này, nam diễn viên gốc Hà Nội từng bộc bạch rằng: "Đối với tôi, công việc là chuyện của công chúng còn tình cảm là chuyện riêng tư nên tôi không bao giờ muốn chia sẻ. Kể từ khi còn làm phóng viên, tôi ngộ ra chân lý cái gì riêng thì sẽ mãi là của riêng. Rất khó để biết được công chúng quan tâm vì yêu thương mình hay vì hiếu kỳ. Vậy nên quan điểm của tôi là cái gì riêng thì sẽ phải giấu".

Nam chính 'Bỗng dưng muốn khóc' đẹp trai, phong độ nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 40 - 5

Nam diễn viên rất kín tiếng về đời tư.

Sau thành công của Bỗng dưng muốn khóc, Lương Mạnh Hải còn ghi dấu ấn trong Ngôi nhà hạnh phúc, Hot boy nổi loạn, Vừa đi vừa khóc,... Gần đây, anh trở lại màn ảnh nhỏ với Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ - chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng Mẹ Hổ, Bố Mèo ở Trung Quốc. 

Ngoài vai trò diễn viên, những năm gần đây Lương Mạnh Hải còn lấn sân làm MC truyền hình và đạo diễn. “Đứa con tinh thần” đầu tiên của anh là bộ phim Hoa hậu giang hồ, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Minh Tú, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Cao Thiên Trang.

Nam chính 'Bỗng dưng muốn khóc' đẹp trai, phong độ nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 40 - 6

Lương Mạnh Hải có vai diễn khách mời trong Mẹ ác ma, cha thiên sứ.

Nam chính 'Bỗng dưng muốn khóc' đẹp trai, phong độ nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 40 - 7

Anh lấn sân làm đạo diễn với Hoa hậu giang hồ.

Nam chính 'Bỗng dưng muốn khóc' đẹp trai, phong độ nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 40 - 8

Anh cũng thử sức ở vai trò MC.

Ở tuổi tứ tuần, Lương Mạnh Hải vẫn duy trì được vẻ ngoài điển trai và phong độ. Qua những hình ảnh trên trang cá nhân, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước gương mặt trẻ trung của anh. Không còn là “công tử bột” ngày nào trong Bỗng dưng muốn khóc, giờ đây Lương Mạnh Hải trông từng trải, mạnh mẽ hơn với mái tóc cắt ngắn và gu thời trang lịch lãm.

Nam chính 'Bỗng dưng muốn khóc' đẹp trai, phong độ nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 40 - 9

Nam diễn viên rất trẻ trung, phong độ ở tuổi 40.

Nam chính 'Bỗng dưng muốn khóc' đẹp trai, phong độ nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 40 - 10

Vẻ ngoài từng trải của Lương Mạnh Hải.

Nam chính 'Bỗng dưng muốn khóc' đẹp trai, phong độ nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 40 - 11

Anh chọn cuộc sống yên bình, ít thị phi.

Trong showbiz nhiều năm, Lương Mạnh Hải chọn một cuộc sống yên bình và ít thị phi. Thế nhưng, đứng trước những tin đồn không hay, nam diễn viên vẫn đón nhận trong tâm thế bình thản, thoải mái. 

Nghệ sĩ cần phải có tin đồn, cần phải gợi sự tò mò cho khán giả, mình cũng nên cần có những bí mật để người ta còn thắc mắc và đặt câu hỏi chứ. Đến thời điểm này thì không còn tin đồn nào khiến tôi phải lung lay, hoảng sợ. 

Bây giờ là lúc bản thân mình phải sống cho mình, sống cho cảm xúc thật và làm những điều bản thân mình muốn chứ không phải người khác muốn", anh tâm sự.

Rachel Phạm(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn