Năm 2013: Messi và cột mốc 'số 0' may mắn

Thể thaoChủ Nhật, 06/01/2013 08:30:00 +07:00

(VTC News)-Mọi kỷ lục của năm 2012 sẽ lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho những thử thách mới mà Messi và đồng đội sẽ chinh phục.

(VTC News)-Barcelona và Messi sẽ khởi đầu năm 2013 bằng trận derby xứ Catalunya với Espanyol. Mọi kỷ lục của năm 2012 sẽ lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho những thử thách mới mà Messi và đồng đội sẽ chinh phục.

Cứ qua mỗi mùa bóng, mỗi năm, mỗi thử thách mới, Messi lại ngày càng hoàn thiện mình hơn, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Chính điều đó đã giúp anh giữ vững được danh hiệu ‘Cầu thủ xuất sắc nhất năm’ của FIFA trong 3 năm qua, và đang tràn trề cơ hội lần thứ tư liên tiếp giành được giải thưởng cao quý này vào ngày 9/1 tới đây.

 Ngày Messi trình làng ở La Liga.

Năm 2012, Messi được ví như một cỗ máy siêu ghi bàn khi kết thúc năm với 91 lần làm tung lưới đối phương, nhưng năm 2013 sẽ có nhiều khó khăn, thử thách hơn đối với ‘El Pulga’. Bởi giờ anh không còn đi chinh phục những kỷ lục của người khác mà là tự vượt lên chính những thành tích của mình đã lập ra.

Ở La Liga mùa trước, Messi đã lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi ghi tới 50 bàn thắng, một con số mà có lẽ còn rất lâu nữa một chân sút khác mới có thể vượt qua. Thế nên, người hâm mộ, đặc biệt là các Cule đang chờ xem M10 sẽ xử lý như thế nào với thử thách mới này.

Nhưng không khó để nhận ra tiền đạo người Argentina đang từng bước hiện thực hóa điều đó, với 25 bàn thắng sau 17 vòng đấu ở La Liga. Làm một phép tính đơn giản, tới vòng đấu thứ 34, tức trước 4 vòng khi mùa giải khép lại, Messi đã có 50 bàn thắng. Tất nhiên với điều kiện ‘El Pulga’ phải giữ được phong độ ghi bàn như trong năm 2012.

 Hơn 8 năm sau, Messi đã là một cầu thủ vĩ đại.

Tất cả sẽ bắt đầu với Messi ở trận đấu với Espanyol vào rạng sáng ngày mai. Cũng thật ngẫu nhiên, Espanyol chính là đội bóng đầu tiên mà Messi thi đấu khi anh chính thức ra mắt đội hình một Barca ở La Liga vào ngày 16/10/2004. Khi đó Messi vào sân thay Deco ở phút thứ 82. Từ một chàng trai 16 tuổi, chưa nổi danh, nhưng sau 9 năm, M10 đã trở thành một siêu tiền đạo mà bất cứ hàng thủ nào cũng phải e sợ.

Chẳng đâu xa, chính Espanyol phải nhận tới 4 bàn thua từ đôi chân của Messi ở mùa giải trước. Nhưng Espanyol không phải là nạn nhân đầu tiên của M10. Trước đó, thủ môn của Valencia và Arsenal cũng từng phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần sau các cú dứt điểm của Messi, còn ‘người gác đền’ của Bayer Leverkusen còn tệ hơn, với 5 lần.

Tuy nhiên, không phải bao giờ mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ với Messi. Điển hình như hôm 3/11, ở trận đấu với Celta Viga, M10 đã có một trận đấu ‘đen’ kỳ lạ khi anh không ghi nổi một bàn thắng, trong khi các hậu vệ lại làm tốt nhiệm vụ của mình, qua đó giúp Barca giành chiến thắng chung cuộc.

 Messi đang tự tìm cho mình những thử thách mới.

Còn trước đó nữa, ở mùa giải 2010/11, Messi chỉ ghi được 31 bàn thắng, ít nhất trong 4 mùa giải trở lại đây. Đến mùa bóng này, M10 đã có 25 lần lập công, trong đó có những cú đúp liên tiếp vào lưới Mallorca, Zaragoza và Levante. Đặc biệt, trong 7 trận cuối của năm 2012, Messi đã ghi tới 12 bàn thắng để bỏ xa Falcao và Ronaldo trong cuộc đua tranh giành danh hiệu Pichichi.

Thế nên, dù năm 2013 sẽ có nhiều thử thách mới cho Messi, nhưng với những gì đã đạt được sẽ là nền tảng để M10 tạo nên nhiều kỳ tích mới trong bóng đá, chứ không đơn thuần chỉ theo đuổi các kỷ lục khác, như ghi 71 bàn thắng ở Champions League của Raul.

T.Hương 

Bình luận
vtcnews.vn