Mượn ma men "xử" anh kết nghĩa

Pháp luậtChủ Nhật, 12/02/2012 07:09:00 +07:00

(VTC News) - Uống rượu ngà ngà say, thấy vợ đang cười nói vui vẻ với anh kết nghĩa, Trường xách dao đi đến tận nhà anh kết nghĩa để giết người.

(VTC News) - Tình huynh đệ kéo dài chẳng được bao lâu vì những mối nghi ngờ nảy sinh từ người vợ được cho là có tính lăng nhăng. Nhát dao oan nghiệt đã kết thúc chuyện tình tay 3 giữa 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ ở quê nghèo.

10h30 ngày 8/2, Nguyễn Văn Trường (28 tuổi, xã Minh Cường, Phú Xuyên) đã giết anh Kiều Văn Bốn (còn có

tên gọi khác là Kiều Văn Tới, 43 tuổi, Phú Xuyên) ngay tại địa bàn thị trấn huyện Phú Xuyên. 


Anh D, (hàng xóm nhà anh Bốn) là người đầu tiên đưa anh Bốn đi cấp cứu tại bệnh viện kể lại, vào khoảng thời gian trên, anh đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh vọng từ nhà bên.

Khi anh D sang mở cửa chính thì một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt. Anh Bốn nằm sõng xoài dưới nền nhà người bê bết máu còn chị Yến - vợ anh Bốn thì vật vã bên chồng.

Theo tìm hiểu của VTC News, hôm xảy ra vụ trọng án, trời mưa to nên cả khu vực sống gần nhà anh Bốn khá im lìm.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng 

Theo các nhân chứng trong nhà anh Bốn, khi anh Bốn về vừa dắt xe vào trong nhà chuẩn bị đi ngủ thì Trường gọi điện đe dọa sẽ giết cả nhà nên đã mở cửa ra ngoài. Không ngờ Trường từ đâu phục sẵn lao đến chém khiến anh Bốn không kịp trở tay.

Sau khi gây án, Trường đã bỏ chạy khỏi hiện trường bỏ lại một lưỡi dao nhọn dài khoảng 30 cm. Còn phần chuôi dao gãy khỏi lưỡi Trường vứt bỏ cách đó hơn 100m bên đường, được cơ quan điều tra tìm thấy sáng ngày hôm sau.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ chồng anh Bốn và Trường vốn rất thân thiết đã nhận nhau là anh em kết nghĩa. Việc to nhỏ hai nhà, cả Trường và Bốn chỉ cần ới một tiếng là đã có mặt.

 Trường giết anh kết nghĩa của mình vì ghen!
Đã không ít lần, hàng xóm còn thấy vợ chồng Trường còn giúp gia đình Bốn Yến làm hàng bán quán bún riêu tại nhà. Thậm chí, tình cảm thân thiết đến độ, vào dịp năm ngoái, Trường cùng vợ đang xe gỗ thì anh Bốn ở đâu đi về, dù đã ngà ngà rượu nhưng vẫn phủi tay đủn giúp. Không may, thế nào mà ngã gãy xương phải cấp cứu. Vậy mà, chị Yến vợ anh Bốn bận rộn hàng quán nên vợ Trường cũng không quản gác việc nhà vào viện chăm nom anh Bốn. 

Trong mối kết giao thân thiết giữa hai gia đình, trong những lúc "tắt lửa, tối đèn" có nhau ấy, anh Bốn qua mặt để "tòm tem" vợ của em kết nghĩa. 

Từ một anh thợ mộc hiền lành, lại khéo chèo chống xoay xở công việc làm ăn, Trường sinh lầm lì khái tính và thường xuyên nảy sinh cãi vã với vợ.

Trước Tết nguyên đán vừa qua, vì ghen tuông nên Trường nảy sinh mẫu thuẫn đỉnh điểm với vợ. Trường còn mang xăng đến dọa đốt nhà anh Bốn nhưng được can ngăn. Sau đó, Trường bỏ đi đâu không rõ đến hết Tết mới về lại làm lành với vợ.

Tưởng rằng, như thế đôi vợ chồng trẻ có thể hàn gắn lại để tiếp tục nuôi con, nhưng một lần thấy vợ mình đang ngồi nói chuyện vui vẻ với anh Bốn, cơn ghen của Trường nổi lên và án mạng đã xảy ra.

Hiện nhà chức trách đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố đối tượng về tội giết người. 


Tuyết Sơn - Anh Tuân
Bình luận
vtcnews.vn