Muốn cải mệnh bằng bùa phép, người đàn ông bị bạn thân lừa tán gia bại sản

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 24/11/2023 11:00:00 +07:00
(VTC News) -

Khi mất cả vợ con lẫn nhà và cửa hiệu vì làm phép để cải mệnh, Vương mới biết mình bị "thầy bùa" lừa, càng cay đắng hơn khi kẻ lừa đảo đó hóa ra là bạn thân.

Muốn xoay chuyển vận mệnh của mình để thành công và giàu có hơn, người đàn ông họ Vương ở Thượng Hải, Trung Quốc bị bạn thân lừa hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,8 tỷ đồng). Anh bị thuyết phục tham gia hàng loạt "nghi lễ" ngớ ngẩn, chẳng hạn như phải ăn  nhiều món ăn chỉ trong 1 giờ đồng hồ.

Năm 2021, Vương vẫn sống vui vẻ với vợ con, làm chủ hai cửa hàng ở Thượng Hải. Sau đó, một người bạn thân họ Chu giới thiệu anh tới một người được gọi là sư phụ.

Chu kể, anh ta có thể sống sót kỳ diệu sau vụ tai nạn xe hơi là nhờ vào lá bùa của sư phụ ban cho. Người bạn này khuyên Vương nên gặp sư phụ để ông ấy giúp khắc phục một số vấn đề về sức khỏe và cải thiện vận mệnh.

Theo lời, Vương kết bạn với người đó trên WeChat và ngay lập tức bị thu hút bởi "khả năng ngoại cảm" của ông ta. Vương cho biết, sư phụ đã suy luận được nhiều thông tin riêng tư về anh chỉ dựa trên giờ sinh và ngày tháng năm sinh của anh.

Dưới sự hướng dẫn của sư phụ, ban đầu Vương trả 400.000 nhân dân tệ (1,3 tỷ đồng) để mua bùa Phật và sau đó tham gia một loạt nghi lễ để xoay chuyển vận mệnh của mình.

Vương đã chi 1,3 tỷ đồng để mua những bùa hộ mệnh "dởm".

Vương đã chi 1,3 tỷ đồng để mua những bùa hộ mệnh "dởm". 

Trong một nghi lễ, Vương đã phải cố gắng ăn hết 1,5 kg cổ vịt cay, 5 gói hạt hướng dương và 5 gói mỳ cực cay trong vòng một giờ. Ông thầy này nói rằng nếu Vương không ăn hết những món trên trong 1 giờ thì coi như không hoàn thành nhiệm vụ và điều đó sẽ phá hoại vận may của anh.

Có những ngày, Vương không thể hoàn thành nghi lễ. Anh trở nên tuyệt vọng và liên tục tìm đến sư phụ để xin lời khuyên. Người này tiếp tục gợi ý rằng Vương nên làm thêm nhiều nghi lễ ở Thái Lan để xua tan vận rủi. Những nghi lễ này đều bao gồm việc thắp đèn và tụng kinh cầu nguyện, các khoản phí rất lớn và Vương đã trả không chút do dự.

Ông thầy cũng khuyên Vương nên dành nhiều thời gian hơn cho người bạn họ Chu, lưu ý rằng “từ trường” của Chu có thể giúp loại bỏ vận rủi tệ hại của anh. Sau đó, Vương phải trả một khoản tiền để Chu đến sống cùng mình.

Đến cuối năm 2022, Vương đã phải bán nhà và cửa hàng, nợ nần chồng chất. Sức khỏe và vận may của anh không được cải thiện mà ngày càng tệ hơn. Anh gặp nhiều khó khăn nghiêm trọng về tài chính, gia đình cùng tan nát.

Lúc này, Vương mới nhận ra mình bị lừa và báo cảnh sát. Các điều tra viên phát hiện ra rằng “sự phụ” mà Vương giao tiếp online suốt thời gian qua chính là Chu.

Chu đã mua bùa rẻ tiền trên mạng và bán cho Vương với giá cắt cổ. Anh ta cũng nghĩ ra những nghi lễ bất khả thi bắt Vương thực hiện để moi thêm tiền từ bạn mình. Trong suốt thời gian qua, Chu đã lừa Vương hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Trong phiên tòa mới đây, gã lừa đảo họ Chu bị kết án 12 năm 6 tháng tù và bị phạt 200 nghìn nhân dân tệ (khoảng 680 triệu đồng).

“Không biết vì sao tôi có thể để mình trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo như vậy. Tôi đã mất tất cả, kể cả gia đình”, Vương cay đắng nói với cảnh sát.

Câu chuyện này được Tòa án Nhân dân quận Tùng Giang ở Thượng Hải đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Rất nhiều người cảm thán về chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trên mạng: “Những kẻ lừa đảo ngày càng sáng tạo hơn và đi trước thời đại!”, “Có phải 'thầy dởm này cũng là chủ quán cổ vịt cay không, nhằm mục đích tiêu thụ số cổ vịt quay mỗi ngày?", “Tôi không thể ăn hết 1,5kg cổ vịt trong vòng một giờ, vậy mà Vương vẫn có thể tin được sao?"... 

Nhật Thùy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn