Mưa thẻ đỏ, Ba Lan- Hi Lạp khai màn Euro đầy kịch tích

Tổng hợpThứ Sáu, 08/06/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)- 2 thẻ đỏ, 1 quả penalty bị bỏ lỡ, trận khai mạc Euro 2012 thực sự đã khiến người hâm mộ mãn nhãn.

(VTC News)- Có đến phân nửa số trận khai mạc Euro kết thúc với tỉ số hòa. Chỉ có 2 đội ghi được nhiều hơn 1 bàn trong trận khai mạc. Nhưng người hâm mộ hi vọng Ba Lan-Hi Lạp sẽ không phải món khai vị kém hấp dẫn.

Góc tư vấn

Nhận định 1: Sẽ có ít nhất một điểm thuộc về Hy Lạp.

Nhận định 2: Không có nhiều hơn 2 bàn thắng.

Nhận định 3: Ba Lan sẽ ghi bàn trước.

Kết thúc buổi lễ khai mạc ngắn gọn nhưng ý nghĩa là trận thư hùng được chờ đợi nhất của tháng 6, trận đấu khai mạc Euro 2012. Ba Lan và Hi Lạp có thể là những cái tên hạng trung tại Châu Âu song họ xứng đáng có mặt tại ngày hội lớn nhất lục địa già này.Theo thống kê trong 15 trận đối đầu gần đây nhất, Ba Lan giành chiến thắng tới 10 trận trước Hy Lạp. Họ chỉ để thua đối thủ 3 trận và hòa 2. Còn nếu tính chỉ số đối kháng trên sân nhà, Ba Lan thắng Hy Lạp 8 trận liên tiếp, ghi được 22 và chỉ để thủng lưới 4 bàn.


Thêm một tin vui nữa cho "Đại bàng trắng" đó là việc Lewandowski
đang được MU để ý. Quỷ đỏ sẵn sàng bỏ ra 15 triệu bảng để mua đứt hợp đồng của anh tại Dortmund. Tuy nhiên, giá của tiền đạo này sẽ không dừng lại ở đó nếu Ba Lan chơi thành công ở Euro 2012 và ngày tái ngộ Szczesny tại Premier League xem ra chưa thật sự gần.

 Người sẽ sát cánh cùng Rooney mùa giải năm sau?

Trở lại những diễn biến chính của trận đấu, Ba Lan chủ động đẩy cao tốc độ cuộc chiến ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cách tiếp cận này giúp họ thoải mái hơn trong việc áp sát khung thành và liên tiếp có hai cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Tzovas.

Song sự chính xác vẫn là điều mà "Đại bàng trắng" còn thiếu, điển hình là cú đánh đầu hụt của Lewandowski. Dù hậu vệ Hi Lạp đã có tác động nhưng phải nói tiền đạo Ba Lan thực sự quá kém duyên.

Dẫu vậy, điều gì phải đến cũng đã đến. Ngôi sao số 1 của nước chủ nhà, Lewandowski, chạy chỗ hợp lý, đánh đầu tung lưới đối phương, mở tỉ số cho Ba Lan.

1-0 cho Ba Lan



Quả thật, không nhiều người nghĩ rằng "Đại bàng trắng" lại chơi thanh thoát, bay bổng và hiệu quả đến vậy. Hàng tiền vệ của đội bóng áo đỏ trắng di chuyển hợp lý, tận dụng những đường lên biên sắc sảo để kéo giãn tuyến phòng ngự đối thủ, đồng thời, bộ tứ vệ cũng giăng ra bức tường tương đối vững chắc ở giữa sân. Về phần Hi Lạp, dù nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng độ liên kết trong những pha tấn công gần như không có.

Khó khăn lại càng chồng chất lên vai Hi Lạp khi ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, S. Papastathopoulos nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Cựu hậu vệ Milan có lẽ đã quên thói quen rút thẻ của các trọng tài sau một năm rời xa Serie A. Nhưng chắc anh cùng các đồng đội chẳng thể tưởng tượng nổi trọng tài còn nhanh chóng từ chối cho họ được hưởng phạt đền dù bóng đã chạm tay trung vệ Perquis ngay sau đó.

Thẻ đỏ đáng tiếc của Hi Lạp



"BLV Quang Huy: Trọng tài chính Carlos Velasco Carballo đã bị tâm lý ở tình huống xử phạt này".
Bước sang hiệp 2, Hi Lạp lập tức có sự thay đổi người. Điều chỉnh chiến thuật này tức khắc mang lại hiệu quả cho "những đứa con của thần Dớt". Tận dụng sai lầm của Szczesny, Salpingidis đệm bóng cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tiếc cho thủ môn đang chơi bóng cho Arsenal, anh đã mang những sai lầm hiếm hoi tại London về Warsaw.

Bàn thắng này chắc chắn đã tạo nên bước ngoặt cho trận khai mạc. Hi Lạp chơi tự tin hẳn lên, thậm chí sẵn sàng đánh vỗ mặt hàng thủ Ba Lan. Đó là tín hiệu cho thấy cựu vương Euro bản lĩnh đến mức nào, nhất là trong hoàn cảnh chỉ còn 10 người trên sân.

Bàn gỡ quý giá của Hi Lạp



Sự tiến bộ bất ngờ của Hi Lạp tỉ lệ thuận với sự sa sút của đội chủ nhà. Từ chỗ thoải mái nắm giữ thế trận, họ để tuột quyền kiểm soát sang bên kia chiến tuyến, để rồi Szczesny phạm lỗi với chính Salpingidis trong khu vực 16m50. Ba Lan mất đi chốt chặn đáng tin cậy nhất nhưng từ khoảng cách 11m, Tyton đã biến thành người hùng của cả đất nước. Phán đoán chuẩn xác, Tyton cản phá thành công cú phạt đền của Karagounis.

Đấy cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận mở màn Euro 2012. Như vậy, 90 phút đầu tiên tại ngày hội bóng đá năm nay đã không thoát được cái dớp hòa của những kì Euro trước. Hi vọng màn trình diễn chất lượng của Ba Lan và Hi Lạp sẽ hứa hẹn một mùa hè bất tận tại Đông Âu dù cả hai còn nhiều việc phải làm nếu muốn tiến xa hơn vòng bảng.

 



Đội hình xuất phát của Ba Lan và Hi Lạp:

Ba Lan: Szczesny; Piszczek, Perquis, Wasilewski, Boenisch; Polanski, Rybus, Murawski, Błaszczykowski, Obraniak; Lewandowski
Dự bị: Sandomierski, Tyton, Wojtkowiak, Kaminski, Wawrzyniak, Dudka, Matuszczyk, Mierzejewski, Wolski, Grosicki, Sobiech, Brozek.

Hi Lạp:
Chalkias; Torosidis, Papastathopoulos, A Papadopoulos, Holebas; Ninis, Maniatis, Katsouranis; Ninis, Karagounis, Gekas; Samaras
Dự bị: Tzorvas, Sifakis, Tzavellas, Malezas, K Papadopoulos, Makos, Fotakis, Fortounis, Fetfatzidis, Liberopoulos, Mitroglou, Salpingidis


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012
  Xem thêm tại đây

Nhạc Dương


Bình luận
vtcnews.vn