Mua bán trẻ em: Hộ lý là những mắt xích quan trọng

Thời sựChủ Nhật, 13/05/2012 06:12:00 +07:00

(VTC News) – Những cặp vợ chồng hiếm muộn, mong có con để chăm sóc, trong khi có những người sinh con ra nhưng lại không muốn nuôi.

(VTC News) – Những cặp vợ chồng hiếm muộn, mong có con để chăm sóc, trong khi có những người sinh con ra nhưng lại không muốn nuôi. Chính điều này đã tạo cơ hội cho những kẻ trung gian lợi dụng để thực hiện hành vi mua bán.

Những năm gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ, truy tố trước pháp luật nhiều vụ buôn bán trẻ em. Mặc dù vậy, hoạt động mua bán trẻ em vẫn diễn ra mạnh mẽ, nhiều đường dây đã được hình thành và hoạt động hết sức tinh vi.

Điều đáng nói là trong đường dây này, những hộ lý, nguyên hộ lý trong các bệnh viện trở thành một ‘mắt xích’ quan trọng, là kẻ trung gian giữa người mua và người bán.

Những cặp vợ chồng hiếm muộn, tha thiết có con để nuôi, trong khi một số người khác lại sinh con ngoài ý muốn, điều này tạo cơ hội cho những kẻ trung gian, đứng ra thu xếp mua bán, hưởng lợi bất chính.

Hai vợ chồng nữ hộ lý mua bán trẻ em tại CQCA.

Mới đây nhất, ngày 12/5, CA quận Ba Đình phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội điều tra làm rõ một vụ mua bán trái phép trẻ em. Theo CQĐT, do hiếm muộn con, anh Nguyễn Quang Nam (tạm trú tại đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đã mua cháu bé gái từ một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, một hộ lý bệnh viện (hiện cơ quan công an đang xác định nhân thân) với giá 10 triệu đồng, tại vườn hoa Lý Tự Trọng, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Trước đó không lâu, ngày 21/3 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1953, trú tại nhà 106, phố Hòa Mã, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng), 6 năm tù đối với Đặng Quang Hy (SN 1944, chồng Chi) và 4 năm tù đối với Bùi Thị Lệ Thuần (SN 1962, trú tại 132, phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm) về tội Mua bán trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian làm hộ lý tại BV Phụ sản Trung ương, biết có nhiều trường hợp phụ sản sinh con trong hoàn cảnh ngoài hôn nhân, không muốn mang con về nuôi và cũng có nhiều người có nhu cầu xin hoặc mua con nuôi nên Nguyễn Thị Kim Chi đã bàn với chồng là Đặng Quang Hy, đến các bệnh viện (BV Phụ sản Trung ương, BV Giao thông Vận tải Hà Nội) làm quen với các nhân viên của bệnh viện, người làm nghề “xe ôm” trước cổng bệnh viện nhờ họ giới thiệu các trường hợp sản phụ cho con.

Những kẻ trong đường dây buôn bán trẻ em do Nguyễn Thị Thinh cầm đầu.

Sau khi xin được trẻ sơ sinh, Chi giao cho Thuần nuôi và trả công mỗi ngày 70 nghìn đồng, còn mình tìm người có nhu cầu xin con nuôi để bán kiếm lời. Trong thời gian từ  tháng 1/2009 đến 11/2010, vợ chồng Chi, Hy và Thuần đã thực hiện nhiều vụ buôn bán trẻ em với ‘giá’ mua từ 2-5 triệu đồng, bán từ 35-40 triệu đồng.

Cũng bằng thủ đoạn gạ mua trẻ sơ sinh làm con nuôi những gia đình hiếm muộn, Nguyễn Thị Thinh (tức Thanh, 43 tuổi, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cùng đồng bọn đã thực hiện việc mua bán trót lọt khoảng 33 trẻ sơ sinh, chiếm hưởng hàng trăm triệu đồng.

Theo CQĐT - CATP Hà Nội, Thinh cầm đầu một đường dây mua bán trẻ sơ sinh ra nước. Sau khi bắt mối với những kẻ buôn người ở nước ngoài, Thinh có nhiệm vụ tìm kiếm, vận chuyển trẻ sơ sinh đi Quảng Ninh giao cho một số đầu nậu trong đó có Lan đang sinh sống ở Trung Quốc để bán cho những gia đình có nhu cầu.

Tiếp đó, ngày 21/6/2011, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 9(SN 1969, trú quán tại thôn Thanh Vân, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) lưu động tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Hải  và Ngô Thị Sang (tức Sương, SN 1974, ở thôn 8, xã Sơ Bai, huyện K’ Bang, tỉnh Gia Lai) về tội Mua bán trẻ em.

Hai anh em rể hầu tòa vì tội mua bán trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 31/1/2010, qua nguồn tin báo, các trinh sát đã tiến hành kiểm tra bắt giữ đối tượng Ngô Thị Sang. Khi bị bắt trên tay người phụ nữ này đang bế một bé sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi. Qua kiểm tra, đối tượng đã không chứng minh được lai lịch, nhân thân của cháu bé.

Sang khai nhận, do Nguyễn Văn Hải (anh rể Sang) gặp Trần Thị Phượng Loan (SN 1965 - ở quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) đặt vấn đề nhờ Loan nếu có ai bán trẻ em mới sinh thì gọi cho Hải đến mua. Đến ngày 28/1/2010, Loan gọi điện cho Hải thông báo đã tìm được một cháu trai mới sinh, bán với giá 40 triệu đồng, Hải đồng ý và nhờ em vợ là Ngô Thị Sang liên hệ vận chuyển cháu bé ra Bắc.

Sau khi đã nhận đủ tiền từ Hải, Loan giao cháu bé cho Sang. Sang đón ô tô khách đưa cháu bé ra Bắc, hẹn Hải ra đón. Khi Sang đến điểm hẹn, vừa bế cháu bé xuống xe gặp vợ chồng Hải thì bị các trinh sát làm nhiệm vụ phát hiện, bắt giữ.

Với hành vi của mình, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải 5 năm tù, bị cáo Ngô Thị Sang 4 năm tù.

Nguyễn Dũng(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn