Mourinho thời Chelsea: Tề gia, bình thiên hạ

Thể thaoChủ Nhật, 05/05/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Mourinho là bậc thầy tâm lý chiến và khả năng gây dựng mối liên kết giữa các thành viên trong đội bóng.

(VTC News)- Mourinho là bậc thầy tâm lý chiến và khả năng gây dựng mối liên kết giữa các thành viên trong đội bóng.

Nếu hỏi người mà Sir Alex cảm thấy khó đánh bại nhất, chắc rằng ông sẽ trả lời là Mourinho. Nếu hỏi thêm, ai là người đồng nghiệp mà ông yêu quí nhất, câu trả lời vẫn sẽ là Mourinho.

Sau những lần đối đầu căng thẳng, mối quan kệ giữa Mourinho và Sir Alex đã ấm hơn rất nhiều. Hdần trở thành đôi bạn tâm giao hiếm có trong giới HLV. Thậm chí, Sir Alex luôn trữ sẵn rượu vang để uống cùng Mourinho khi có dịp.

Mourinho biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các trụ cột
 Mourinho biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các trụ cột
Chính Sir Alex từng lên tiếng bênh vực Mourinho khi “người đặc biệt” gây ra scandal chọc vào mắt của Tito Vilanova. Sir Alex nói: “Tất cả đều bắt nguồn từ sự nhiệt tình và say nghề của cậu ấy. Khi còn trẻ tôi cũng thường hành động như vậy, luôn khua chân, múa tay khi chỉ đạo. Ngoài ra tôi cũng la hét và có những cử chỉ không thể hiểu nổi”.

Ngoài ra, Ông già gân cũng đã từng thú nhận như nhìn thấy bản sao của mình khi lần đầu chạm trán với Mourinho: “Lần đầu tiên gặp Mourinho tại Old Trafford khi ông ấy còn dẫn dắt Porto, tôi đã tự hỏi “phải chăng đó là hình ảnh của mình trước đây”. Tôi cho rằng các CĐV là người hiểu biết rõ nhất, ông Mourinho đang cố gắng hết sức vì đội bóng và vì chính họ”.

Nhận xét ấy của Sir Alex hoàn toàn chính xác. Giống như "ông già gân", Mourinho luôn có những ưu tiên dành cho việc làm thế nào để yên ổn nội bộ đội bóng. Dễ nhận ra 3 phương châm mà Mou thường xuyên áp dụng: tất cả vì thành công chung của đội, giữ mối quan hệ tốt đẹp với những cầu thủ trụ cột và tất cả cầu thủ phải tuân theo chỉ đạo của HLV.

Mourinho-đơn giản là huyền thoại
 Mourinho-đơn giản là huyền thoại
Năm 2004, khi mới đặt chân tới đất London, dưới sự hậu thuẫn của Roman Abramovich, Mourinho đã thay máu gần như toàn bộ lực lượng Chelsea bằng cách đẩy đi hết những cầu thủ không còn giá trị.

Sau khi đã thanh trừng hết những thành phần có thể gây họa, Mourinho không gặp trở ngại nào trong việc thu phục những cầu thủ mà ông mang về và ông cũng âm thầm xây dựng cho mình một phe trung thành gồm những cầu thủ đồng hương.

Thêm vào đó, ông còn biết cách lấy lòng những cầu thủ quốc nội. Khi lần đầu tiếp xúc với Frank Lampard, "Người đặc biệt" đã nói thẳng với Frankie rằng: “Tôi thích cậu và những gì cậu làm. Vì vậy, tôi sẽ biến cậu thành tiền vệ tốt nhất thế giới”.

Hãy nghĩ xem Mourinho sẽ ra sao nếu ông không mang về những Didier Drogba, Ashley Cole, Petr Cech để biến họ thành những trụ cột không thể thay thế và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những cầu tài năng sáng giá nhất của đội bóng lúc bấy giờ như John Terry, Frank Lampard.

Tất nhiên, để làm được điều đó, cần một khả năng ngoại giao và chỉ số EQ (trí tuệ xúc cảm) tuyệt vời.

Chuyện kể vào tháng 3/2007, khi Chelsea hòa Watford 0-0 trong hiệp đầu: "Mourinho bước vào phòng với những mảnh giấy chi chít ghi chú. Cầu thủ đều cúi gầm mặt xuống vì đã chơi một hiệp đấu tồi. Mourinho im lặng trong 3 hay 4 phút rồi xé sạch đám giấy ghi chú ấy, ném vào không trung và nói, 'Chiến thuật? Chiến thuật? Trận này như... vậy, dẹp hết chiến thuật".

"Rồi ông ta chỉ vào trái tim mình, chỉ vào những quả bóng và nói: trận đấu này là vấn đề của cái này và cái này. Có nó thì thắng". Trận ấy Salomon Kalou ghi bàn phút thứ 90 và Chelsea thắng 1-0.

Mourinho dặn dò trò cưng
 Mourinho dặn dò trò cưng
Một trận khác, Chelsea gặp Reading. Tỷ số đang là 0-1, Mourinho nói với từng người theo dạng chấm điểm:" Tal Ben Haim, cậu 7 điểm, nhưng Kevin Doyle 8 điểm. Cậu kia 6 điểm, đối thủ của cậu 7 điểm. Cứ thế trận này chúng ta thua chắc”. Sau giờ nghỉ, Frank Lampard và Didier Drogba ghi bàn giúp Chelsea thắng lại 2-1.

Một ngày đầu tháng 3/2007, Chelsea gặp Porto, đội bóng cũ của Mourinho tại lượt về vòng 1/8 Champions League. Chelsea sau 45 phút đầu tiên bị thủng lưới 1 bàn và đối diện với nguy cơ bị loại bởi trận lượt đi có kết quả hòa 1-1.

Trong giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ Chelsea đã có một chút bất ngờ khi Mourinho đi vào phòng thay đồ với gương mặt vui vẻ: "Coi nào, bình tĩnh. Chúng ta ra ngoài, ghi bàn thắng và sẽ thắng 2-1. Tôi hứa đấy, cứ thư giãn đi". Và Arjen Robben, sau đó là Michael Ballack đã giúp The Blues ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Nhiều người dùng từ “lạnh lùng, kiêu căng” để miêu tả vẻ bề ngoài của Mourinho. Tuy nhiên, những cầu thủ Chelsea như Drogba, Joe Cole, Cudicini, Lampard, Terry... lại hết sức ngưỡng mộ và yêu mến ông.

Ngày cuối cùng ở Chelsea, Mourinho đã có buổi gặp mặt xem như là thủ tục chia tay với tất cả các cầu thủ. Ông bước vào phòng thay đồ, gần như ngay lập tức, tất cả các cầu thủ đã vây thành một vòng tròn xung quanh và im lặng khi "người đặc biệt" ra hiệu rằng ông sẽ là người lên tiếng trước tiên.

Với những cầu thủ đến từ những quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha, Mourinho nói bằng tiếng mẹ đẻ. Ông nhận xét về phong độ của từng người một, cảm ơn đóng góp của họ trong thời gian làm việc cùng ông ở Chelsea và chúc may mắn.

Mourinho đưa Drogba lên đỉnh cao mới
 Mourinho đưa Drogba lên đỉnh cao mới
Với một số học trò thân tín như Cech hay Carvalho, Mourinho còn thân mật vuốt má họ và không quên gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến vợ con của các cầu thủ này.

Khoảnh khắc khiến tất cả xúc động nhất là khi Mourinho chia tay Drogba. "Người đặc biệt" bắt tay Drogba và nói to, như thể muốn ai đó nghe thấy những gì ông khen cậu học trò cưng.

"Cậu là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Cậu đã làm việc chăm chỉ và chiến thắng. Tôi tự hào vì cậu và tin rằng cậu cũng nên tự hào với bản thân". Nói xong, Mourinho tiến đến ôm chặt lấy cựu tiền đạo Marseille và Drogba đã không cầm được nước mắt và òa khóc nức nở khi ông thày cũ rời anh ra.

Sau khi đã nói chuyện hết với từng cầu thủ, Mourinho thu dọn đồ đạc và lạnh lùng bước ra khỏi phòng mà không nói thêm bất cứ lời nào. Tổng giám đốc Peter Kenyon thông báo cặp Avram Grant - Steve Clarke sẽ thay Mourinho dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, vị chóp bu của Chelsea nhận ra rằng chẳng cầu thủ nào để tâm đến những gì ông nói. Họ chcòn mải nghĩ về Mourinho mà thôi.

Hoàng Tùng (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn