Mourinho gây chiến, tiếp tục châm chọc Arsenal

Thể thaoThứ Bảy, 19/07/2014 01:23:00 +07:00

(VTC News)- Mùa giải Premier League năm nay còn 1 tháng nữa mới diễn ra, song Jose Mourinho đã biết cách thu hút sự chú ý về phía mình, và "nạn nhân" là Arsenal

(VTC News) - Mùa giải Premier League năm nay còn 1 tháng nữa mới diễn ra, song Jose Mourinho đã biết cách thu hút sự chú ý về phía mình, và "nạn nhân" lại là Arsenal.

Như đã biết, ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Chelsea đã giành chiến thắng trước Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Cesc Fabregas. Điều này không chỉ giúp Mourinho có được sự lựa chọn ưng ý để thay thế cho Lampard, mà đó còn là cơ hội để ông khơi mào cho màn "khẩu chiến" quen thuộc với đối thủ không đội trời chung.
Mourinho lại "ngứa miện" chọc ngoáy Arsenal
Arsenal là "nạn nhân" quen thuộc trong các màn khẩu chiến của Mourinho 
Phát biểu trước báo chí, "người đặc biệt" chia sẻ về tân binh của mình với giọng đầy mỉa mai: "Nhiều người hỏi tôi làm cách nào mà tôi dễ dàng có được Fabregas đến vậy? Thực ra, tôi chỉ mất có 20 phút để thuyết phục cậu ấy tới Chelsea. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng Arsenal là sự lựa chọn hàng đầu của Cesc, nhưng sự thật không phải vậy. Cậu ấy không hề có ý định trở lại Emirates, cậu ấy muốn tới Chelsea hơn".
Chưa dừng lại ở đó, Mourinho tiếp tục "đá xoáy" Arsenal về hành vi hút thuốc của tiền vệ Jack Wilshere trong màn "thác loạn" của cầu thủ này cùng các đồng đội tại Mỹ.
"Mọi hành động của các cầu thủ đều được theo dõi bởi hàng triệu người, trong đó có cả trẻ em. Tôi không phải chuyên gia và không nghĩ rằng việc hút thuốc sẽ gây ảnh hưởng tới phong độ của cầu thủ. Tuy nhiên, điều đó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới bọn trẻ. Chúng sẽ học tập theo và coi đó như là điều bình thường".
Mourinho lại "ngứa miện" chọc ngoáy Arsenal
Hành vi không đẹp của Wilshere bị báo chí phanh phui 
Cũng trong bài phỏng vấn, Jose Mourinho khẳng định Chelsea sẽ khóa sổ chuyển nhượng sau khi có được hậu vệ trái Filipe Luis từ Atletico Madrid. Trước đó, The Blues cũng đã hoàn tất 2 bản hợp đồng bom tấn với Cesc Fabregas (Barcelona) và Diego Costa (Atletico Madrid). Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng thành London không hề có ý định theo đuổi Paul Pogba (Juventus) như những gì báo chí đồn thổi.
"Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thêm những bản hợp đồng mới. Chúng tôi vừa trải qua một kỳ chuyển nhượng tương đối thành công và tôi hài lòng với những con người mà CLB đang sở hữu. Công việc duy nhất của chúng tôi bây giờ là chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo trước khi bước vào mùa giải mới".

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn