Mourinho đi, Ronaldo sẽ đi theo?

Thể thaoThứ Bảy, 20/04/2013 09:40:00 +07:00

Thứ Ba, 22/1, Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez đã có cuộc gặp thường niên với các đội trưởng và đội phó của Real là Iker Casillas và Sergio Ramos...

Thứ Ba (22/01), Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez đã có cuộc gặp thường niên với các đội trưởng và đội phó của Real là Iker Casillas và Sergio Ramos để trao đổi về các khoản thưởng cho cầu thủ vào cuối mùa này.


Đôi bên đã nhất trí những con số tiền thưởng khổng lồ: 10 triệu euro chia đều cho các cầu thủ nếu họ giành chức vô địch Champions League vào tháng 5. Nhưng cuộc đối thoại chuyển sang giọng khác khi Casillas và Ramos nêu ra một vấn đề gai góc: sự không hài lòng của họ với cách HLV Jose Mourinho cai quản những cầu thủ, và họ cảnh báo Perez rằng nếu chiến lược gia người BĐN không rời Madrid, các cầu thủ trụ cột sẽ là người làm điều đó.
 Ronaldo và Mourinho
Chi tiết của những trao đổi lần đầu được đăng tải lại trên tờ báo rất phổ biến ở Madrid, Marca, đã nhanh chóng được loan đi toàn cầu. Thật khó kiểm chứng tính xác thực của những tin tức trên. Perez, Casillas và Ramos, rất dễ hiểu, đã bác bỏ rằng họ có trao đổi về Mourinho. Tuy nhiên, điều đó không thể dập tắt những quan ngại của các CĐV áo trắng về sự chia rẽ bên trong CLB. Dù đúng hay sai, câu chuyện đó làm dấy lên nghi ngờ rằng đây sẽ là mùa giải cuối cùng của Mourinho với Los Merengues. HLV người BĐN cũng đã được báo chí Anh liên tục liên hệ với Chelsea trong thời gian vừa qua.
Tuy nhiên, tình hình ở Bernabeu lúc này hoàn toàn khác với hồi tháng 1. Real coi như đã mất La Liga, nhưng họ đã vào chung kết Cúp Nhà Vua và chỉ còn cách trận chung kết Champions League 2 trận bán kết. Phong độ của đội bóng 2 tháng qua đã được cải thiện, và cùng với đó là uy tín của Mourinho tại Bernabeu.

Ronaldo Real
 Mourinho (phải) mà đi, CR7 sẽ nối gót?
Điều đó không làm sự thù địch của đội trưởng Casillas nhắm vào ông bớt đi, nhất là sau khi Mourinho vẫn khăng khăng không coi huyền thoại sống của Madrid là người nghiễm nhiên được bắt chính. Chỉ có điều là cục diện lúc này đã khác. Quyết định loại bỏ anh của Mourinho nếu trước kia bị phản đối nhiều, thì giờ đây đã nhận được không ít sự thông cảm, cả từ Perez, các CĐV và cánh báo chí, một phần vì thủ môn dự bị Diego Lopez đã chơi rất hay.
Nhưng ngay cả với sự thay đổi đó, khả năng Mourinho ra đi sau khi mùa giải này kết thúc vẫn là không nhỏ, nhất là nếu như ông hoàn tất được giấc mơ Decima cho đội bóng áo trắng. Vấn đề với Real nằm ở chỗ tìm người thay thế Mourinho luôn là điều không dễ dàng. Sau khi ông rời Chelsea, CLB Tây Nam London cần vài năm mới có thể lại vô địch Premier League, nhưng thực tế là không bao giờ thôi bất ổn.
Ba mùa giải sau khi Mourinho giành "cú ăn 3" lịch sử cùng Inter Milan và chuyển sang Real Madrid, Nerazzurri đã trải qua 4 HLV khác nhau và không giành được danh hiệu nào đáng kể. Họ thậm chí không được chơi ở Champions League mùa trước và có thể cả mùa này nữa, khi vẫn đang đứng thứ 7 ở Serie A. Dù việc Mourinho rời Porto không để lại hậu quả lớn như với Chelsea và Inter, "Những chú rồng" vẫn tụt xuống thứ 2 ở giải Primeira Liga của BĐN mùa giải sau đó.
Quan ngại lớn nhất với Madrid, nếu Mourinho ra đi, là liệu Cristiano Ronaldo có đi theo. Nhiều cầu thủ từng làm việc với Mourinho cảm thấy rất gắn bó với ông và đi theo ông tới những CLB khác nhau. Khi HLV người BĐN rời Porto chẳng hạn, ông đã mang theo Ricardo Carvalho và Paulo Ferreira tới Chelsea. Ở Chelsea, tới lượt ngôi sao Frank Lampard thừa nhận anh suýt nữa đã theo Mourinho sang Inter Milan.
Ronaldo có mối quan hệ rất gần gũi với Mourinho. Ngoài việc là đồng hương, Mourinho luôn bày tỏ sự ủng hộ với Ronaldo, và bản thân Ronaldo cho tới trước mùa giải này vốn không phải là một cầu thủ được yêu mến gì ở TBN. Đến lượt mình, đội trưởng tuyển BĐN bày tỏ sự hài lòng vì được làm việc với Mourinho, người mà anh cho là HLV xuất sắc nhất thế giới.
Dù khó xảy ra, việc Ronaldo rời Madrid sẽ là một đòn đau với đội bóng TBN khi họ vốn đã bị Barcelona bỏ quá xa ở La Liga rồi. Tất nhiên, mọi tiên đoán bây giờ là quá sớm, nhưng Mourinho ra đi sẽ gây ra sự xáo trộn mà chính Perez có lẽ cũng sẽ không thể lường hết


Chiêu Văn(Bongdaplus)
Bình luận
vtcnews.vn