Mourinho đã nghĩ gì khi quỳ xuống?

Thể thaoThứ Sáu, 27/04/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Chưa bao giờ người ta thấy Mourinho phó mặc số phận đội bóng của ông cho Chúa như đêm qua. Vậy khi cầu nguyện, Người đặc biệt đã nghĩ gì?

(VTC News) - Chưa bao giờ người ta thấy Mourinho phó mặc số phận đội bóng của ông cho Chúa như đêm qua. Vậy khi cầu nguyện, Người đặc biệt đã nghĩ gì?

Mạnh hơn và hay hơn mùa bóng năm ngoái, Real Madrid tràn đầy hy vọng lập cú đúp danh hiệu trong mùa giải này. Khi mà chướng ngại vật đáng ghét nhất mang tên Barca đã bị bỏ lại, Mourinho cùng các học trò có lẽ đã mơ đến ngày chạm vào ngưỡng cửa Decimal.

 Giấc mơ Champions League một lần nữa lại tan vỡ 

Thực tế trên sân đã diễn ra gần đúng như vậy khi Ronaldo liên tiếp ghi 2 bàn giúp đội nhà vượt lên dẫn trước. Nhưng số phận trớ trêu đã không giúp Bầy kền kền toại nguyện khi Robben đã kịp thời đưa tổng tỷ số hai lượt trận về thế cân bằng quả phạt đền thành công.

Có lẽ đến lúc đó, Mourinho đã lờ mờ cảm nhận được có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản đội bóng của ông bước tới ngôi vương ở đấu trường châu lục. 2 quả penalty không thành công của Ronaldo và Kaka  càng tô đậm thêm cho nhận định ấy.

Tuy nhiên Chúa vẫn không hoàn toàn ngoảnh mặt với Người đặc biệt, khi mà Toni Kroos và Philipp Lahm cũng lần lượt sút hỏng. Cơ hội bất ngờ trở lại với Real Madrid, còn Mourinho như người mới trở về từ cõi chết. Ông không còn có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa và phó mặc hoàn toàn số mệnh của đội bóng cho đấng tối cao. Người từng tự hào chỉ nổi tiếng thứ hai sau Chúa, nay đã phải quỳ xuống sân, nhờ tới đất mẹ để đứng vững và cầu nguyện.

Hơn 1 phút đồng hồ từ lúc Sergio Ramos bước lên thực hiện quả phạt đền tới khi Bastian Schweinsteiger chính thức kết liễu số phận của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quả là quá dài với cựu thuyền trưởng của Chelsea và Inter.

Casillas có lẽ cần phải được "dạy bảo" nhiều hơn 

Vậy trong quãng thời gian ấy Mourinho đã nghĩ gì? Hãy cùng Báo điện tử VTC News kiểm định các giả thuyết sau:

1. Trước khi Sergio Ramos thực hiện quả phạt đền

Gặp Chelsea có lẽ sẽ dễ đá hơn

Hy vọng bất ngờ trở lại với đội bóng áo trắng. Là một người lạc quan và hay lo xa, ắt hẳn Mourinho đã ngay lập tức nghĩ tới đối thủ tiếp theo. Chelsea, đội bóng cũ và đã từng là bại tướng dưới tay ông 2 năm về trước. Ở trận đấu cuối cùng, The Blues còn thiếu khá nhiều vị trí chủ chốt, trong đó có John Terry, Raul Meireles, Ramires và Ivanovic. Trong khi đó, Real của ông vẫn đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Chỉ cần vượt qua được Hùm xám, cửa vô địch của Bầy kền kền là vô cùng lớn.

Phải nhắc Casillas gây áp lực lên cầu thủ Bayern ở loạt đá cuối

Mặc dù vậy, Mourinho vẫn là một người vô cùng thực tế. Ông vẫn nghĩ tới cả những tình tiết nhỏ nhất trong trận đấu và ắt hẳn ông thầy người Bồ phải cảm thấy hơi "gai mắt" với đội trưởng Casillas. Trong khi Manuel Neuer đã đôi lần trêu ngươi học trò của ông trên chấm 11m thì thủ thành người Tây Ban Nha lại cứ hiền như một chú mèo. Nếu Ramos thành công ở loạt đá này, chắc chắn các trợ lý của Mou sẽ phải ra "chấn chỉnh" ngay thủ thành 31 tuổi.

Trong mắt Mourinho, chỉ có một mình Ronaldo 

2. Sau khi Ramos sút hỏng

Không bao giờ cho Kaka sút penalty nữa

Hy vọng vừa mới nhen nhóm đã lập tức vụt tắt. Mọi nỗi tức giận bây giờ đương nhiên là đổ lên đầu của... Kaka, cầu thủ không ưng ý nhất trong mắt của Mourinho. Tạo cơ hội để ngôi sao người Brazil thể hiện, vậy mà anh này không những chẳng thể hiện được gì mà còn sút hỏng 11m. Vậy thì thử hỏi ông còn cần anh chàng đẹp mã này ở điểm gì nữa?

Cần chỉ định lại người đá loạt cuối cùng

Với những loạt đấu súng cân não như thế này, hai yếu tố quan trọng nhất là sự tự tin thể hiện qua tinh thần xung phong, và sự bình tĩnh được bảo đảm bằng kinh nghiệm thi đấu. Ở 4 loạt đá đầu tiên, Mourinho đã ưu tiên cho yếu tố đầu tiên và kết quả là ông đã thất bại tới 3/4 lần. Người thành công duy nhất, Xabi Alonso lại thuộc trường phái kinh nghiệm. Chính vì thế, nếu Casillas có thể cản phá được cú sút của Schweinsteiger, chắc chắn ông sẽ ghi danh chiến binh dày dạn nhất cho loạt đá cuối.

Mourinho luôn suy nghĩ rất nhiều khi trận đấu diễn ra 

3. Sau khi Schweinsteiger chính thức loại Real Madrid

Bào chữa về thất bại như thế nào

Ở thế cửa trên mà lại thất bại ngay trên sân nhà, chắc hẳn các madridista sẽ vô cùng thất vọng. Các cules chắc cũng chẳng buông tha. Là một người luôn tự tin và kiêu hãnh, Mourinho phải nghĩ cách để tìm ra một cái cớ, sao cho thật hợp lý, hoặc nếu không cũng phải "dìm hàng" đối thủ, chứ kiên quyết không để đối phương lên mặt được.

Lại phải ở lại Bernabeu 1 năm nữa rồi

Là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20, lại sở hữu rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng Real Madrid chưa bao giờ là một tập thể hoàn hảo. Nó đi ngược lại với những triết lý của Mourinho về bóng đá. Người đặc biệt đến Santiago Bernabeu chỉ đơn giản là chinh phục thử thách, chứ không phải xuất phát từ tình yêu. Mà cái gì cũng thế, cả thèm sẽ chóng chán. Những lục đục nội bộ, áp lực khủng khiếp từ lãnh đạo và báo giới, và quan trọng nhất là không được toàn quyền điều khiển đội bóng khiến chiến lược gia người Bồ không mấy thiết tha với màu áo trắng nữa. Ông sẽ đi tìm một nơi nào khác, thật sự cần và cho ông cơ hội.

Đó có thể là MU, có thể là Man City, hoặc cũng có thể là PSG. Nhưng đó sẽ là chuyện của hơn 1 năm nữa. Còn mùa giải tiếp theo, Mourinho vẫn phải gồng mình lên, bám trụ lại Bernabeu cùng với những cậu học trò bất trị như Sergio Ramos, cùng những tờ báo thân Real như AS, Marca, và cùng cả với nhà tư bản trong ngành xây dựng Florentino Perez.

Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn