Một hơi thuốc lá "thổi" bay 8 chỉ vàng

Pháp luậtThứ Sáu, 12/02/2010 01:22:00 +07:00

Trong lúc đi giao cơm cho khách ở ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, chị Siệu đã bị kẻ gian thổi khói thuốc lá vào mặt và sau đó “thổi” luôn 8 chỉ vàng.

Trong lúc đi giao cơm cho khách ở ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, chị Siệu đã bị kẻ gian thổi khói thuốc lá vào mặt và sau đó “thổi” luôn 8 chỉ vàng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 phút ngày 10/2. Khi đó, sau khi bán hết cơm trước nhà ở ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm, chị Siệu đem cơm cháy giao cho mối ở ấp Phú Hữu.

Trên đường đi có hai thanh niên lạ mặt chạy theo xe chị hỏi thăm đường. Bất ngờ người thanh niên ngồi sau thổi khói thuốc lá vào mặt chị khiến chị mê man rồi chở chị đến một cánh đồng vắng của xã Phú Tâm, lấy đi một sợi dây chuyền vàng và một vòng vàng.

Theo chị Siệu thì hai thanh niên này là người ở nơi khác đến, rất lạ. Số nữ trang bị mất là do chị buôn bán cơm dành dụm được, trị giá gần 8 chỉ vàng.

Theo Dân Trí

Bình luận
vtcnews.vn