Một gia chủ lỡ tay đâm chết tên trộm giữa đêm

Pháp luậtThứ Tư, 16/02/2011 09:45:00 +07:00

(VTC News) – Vừa đuổi được 2 tên trộm, anh Thái vào ngủ tiếp thì lại có tiếng động lạ. Mang dao ra xem, thấy có 1 tên trộm nên chủ nhà đã xuống tay đâm chết.

(VTC News) – Vừa đuổi được 2 tên trộm, anh Thái vào ngủ tiếp thì lại có tiếng động lạ. Mang dao ra xem, thấy có 1 tên trộm nên chủ nhà đã xuống tay đâm chết. 

Thông tin ban đầu từ Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết khoảng 2h sáng nay (16/2), anh Vi Hồng Thái (SN 1975, ở 28 ngách 376/1 Đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) nghe thấy tiếng động lạ nên đã thức dậy.

Thấy 2 đối tượng lạ mặt đang trèo ở ngoài lồng sắt khu vực ngoài ban công vào nhà, mọi người trong gia đình anh Thái hô hoán nên người dân xung quanh cũng thức dậy. Hai đối tượng trên ngã xuống đất rồi bỏ chạy.

Người dân trong khu vực tiếp tục trở vào nhà. Khoảng 40 phút sau, anh Thái lại nghe thấy tiếng động lạ nên đã  lấy dao gấp đi ra cửa ban công.

Phát hiện một thanh niên đang bám vào lồng sắt, anh Thái dùng dao đâm vào người đối tượng này và hô hoán. Người này trèo tụt xuống để bỏ chạy thì 2 sinh viên thuê trọ gần đó tới tham gia bắt trộm hô lớn: “nếu trèo xuống thì mọi người ở dưới sẽ đánh chết”.

Đối tượng trên trèo vào nhà, bị 2 sinh viên bắt trói lại và gọi CS113 và Công an phường Vĩnh Phúc đến bắt. Tuy nhiên, thời điểm này tên rơi vào trạng thái bất tỉnh, máu trên người chảy xối xả. Người dân gọi Cấp cứu 115 nhưng đối tượng đã tử vong.

Công an quận Ba Đình tổ chức khám nghiệm, điều tra, bước đầu xác định nạn là Nguyễn Xuân Trường (SN 1988, ở Liên Trung, Tân Yên, Bắc Giang). Sơ bộ khám nghiệm, xác định đối tượng bị đâm ở sườn trái, chết do bị mất máu cấp.

Hiện vụ việc đang được lập hồ sơ xử lý.

Phúc Hưng  

Bình luận
vtcnews.vn