Một điều dưỡng tự tử tại ngôi chùa gần bệnh viện

Thời sựThứ Sáu, 08/11/2013 02:12:00 +07:00

Đến trưa 8/11, chị C.N.T. (32 tuổi, điều dưỡng Khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu) vẫn đang hôn mê trong sự lo lắng của người thân.

Đến trưa 8/11, chị C.N.T. (32 tuổi, điều dưỡng Khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu) vẫn đang hôn mê trong sự lo lắng của người thân.

Trước đó vào khoảng 17g ngày 7/11 chị T. đã tự tử tại một ngôi chùa gần Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu và đã được người thân đưa vào bệnh viện này cấp cứu.

Bác sĩ Trần Văn Khánh - giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu - cho biết ngoài việc còn hôn mê, các chỉ số trong cơ thể chị T. vẫn bình thường. Ông đã chỉ đạo các bác sĩ của bệnh viện tiến hành hội chẩn, xử trí, bước đầu đánh giá chị T. hôn mê là do uống nhiều thuốc ngủ.

Nói về nguyên nhân chị T. tự tử, ông Khánh cho biết khoảng 10h ngày 7/11, chị T. có đến gặp trực tiếp ông để trình bày khiếu nại về kết quả thi đua tháng 10 (chị T. bị cắt tiền thi đua tháng 10) và ông đã đề nghị nếu có tình tiết nào mới thì viết đơn khiếu nại, hội đồng thi đua của cơ quan sẽ xem xét. Tuy nhiên đến 17h cùng ngày chị T. đã tự tử, bệnh viện chưa nhận được khiếu nại của chị.

Đến trưa 8 -11, chị T. vẫn hôn mê - Ảnh: Chí Quốc
Đến trưa 8/11, chị T. vẫn hôn mê - Ảnh: Chí Quốc 
Theo ông Khánh, tại ca trực ngày 11/10, chị T. đã mắc hai lỗi là không thực hiện theo y lệnh của một bác sĩ (bác sĩ kêu hút đàm cho bệnh nhân nhưng chị T. không thực hiện) và xúi người nhà bệnh nhân đập cửa phòng trực của bác sĩ.

Tiếp xúc với phóng viên tại phòng điều trị, mẹ chị T. cho biết cũng chưa thể khẳng định chính xác nguyên nhân chị T. tự tử, tuy nhiên trước khi xảy ra vụ việc, T. nhiều lần tâm sự với bà bức xúc về ca trực mà ông Khánh nói, đồng thời muốn chuyển khoa nhưng chưa chuyển được.





Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn