Miss Teen Thảo My: Chưa ai đề nghị khiếm nhã

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 18/07/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) - "Có thể do Thảo My bận học nhiều thứ quá, cũng có thể do Thảo My chưa đủ lớn chăng?" - Thảo My nói.

(VTC News) - "Thảo My chưa bao giờ nhận được những lời đề nghị khiếm nhã. Có thể do Thảo My bận học nhiều thứ quá, cũng có thể do Thảo My chưa đủ lớn chăng?" - Cao Thanh Thảo My chia sẻ.


Miss Teen 2011 Cao Thanh Thảo My 

- Sau một năm đăng quang, Thảo My thấy ngôi vị Miss Teen đã mang lại cho mình điều gì?


- Ngôi vị Missteen đã mang đến cho Thảo My rất nhiều bạn bè, giúp Thảo My trưởng thành hơn, tự tin hơn. Đặc biệt, ngôi vị Missteen đã cho Thảo My cơ hội đến gần với ước mơ của mình hơn đó là trở thành một ca sĩ.

- Đăng quang khi 16 tuổi, rất trẻ để trở thành một Ngôi sao tuổi Teen, Thảo My có thấy áp lực?

- Thảo My không thấy bị áp lực, mà chỉ có ý thức giữ gìn hình ảnh của mình hơn trong mắt mọi người.

- Thảo My muốn chinh phục những đỉnh cao nào sau Miss Teen 2011? Có khi nào Thảo My nghĩ mình sẽ thử sức với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi đã đủ tuổi?

 -Thảo My nghĩ mình sẽ không chinh phục một cuộc thi Miss nào nữa mà tập trung cho chuyên môn của mình đó là thanh nhạc. Có lẽ Thảo My sẽ tham gia các cuộc thi dành cho chuyên môn của mình để thử sức, cũng là để chinh phục các đỉnh cao này.

- Dường như mấy mùa Miss Teen gần đây, các thí sinh đăng quang chưa thực sự tạo được sức bật và sự ảnh hưởng lớn trong giới trẻ, Thảo My có thấy mình cũng chưa tỏa sáng như ngôi vị cuộc thi kì vọng?


- Mỗi Miss Teen sẽ tỏa sáng ở một lĩnh vực nào đó, tuy nhiên, họ cần phải có thời gian để học tập, rèn luyện và trau dồi, và sự tỏa sáng ấy là cả một hành trình. Thảo My cũng vậy, sau mùa Miss Teen 2011, Thảo My dồn sức tập trung cho việc học tập, chuẩn bị cho sự nghiệp của mình. Hi vọng với sự nỗ lực của mình, trong tương lai, Thảo My sẽ làm hài lòng những người đã yêu quý và ủng hộ Thảo My trong suốt thời gian qua.

Với mỗi Miss Teen, tỏa sáng là cả một hành trình 

- Mùa Miss Teen 2012 lại chuẩn bị khởi động, tiêu chí của cuộc thi năm nay là hành trình tỏa sáng của những cô nàng Lọ Lem xinh đẹp và tài năng, Thảo My thấy tiêu chí này có hấp dẫn?


- Các mùa Miss Teen đều có tiêu chí riêng, chẳng hạn mùa Miss Teen 2010 là hành trang cuộc sống thì Miss đại diện cho tiêu chí ấy có những tiêu chuẩn, những kỹ năng tốt để tương lai trở thành một người phụ nữ thành đạt… Tiêu chí năm 2011 hướng tới tài năng showbiz thì sẽ tập trung lựa chọn những gương mặt có thể kỳ vọng sự tỏa sáng trong showbiz tương lai.

Tiêu chí năm 2012 là hành trình tỏa sáng của những cô nàng Lọ Lem tài năng xinh đẹp sẽ mở ra cơ hội cho nhiều bạn gái trẻ tiếp cận được với ước mơ của mình, nhưng cũng sẽ đòi hỏi Ban tổ chức dày công để cô nàng Lọ Lem tỏa sáng lắm đấy ạ.

- Được biết Thảo My đã Nam tiến để phát triển sự nghiệp, cuộc sống của một cô gái 17 tuổi xa gia đình có gặp nhiều khó khăn không?


- Gia đình Thảo My cũng chuyển hẳn vào Nam nên không có thay đổi gì nhiều. Thảo My vẫn sống cùng mẹ và em, vẫn được mẹ lo lắng chăm sóc chu đáo. Chỉ khác một chút là Thảo My học chuyên môn nhiều hơn.

- Xác định sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, Thảo My đã lường trước những cám dỗ mà mình sẽ gặp phải và liệu có tự tin mình đủ bản lĩnh để vượt qua?


- Cám dỗ không chỉ dành riêng cho giới nghệ thuật, cuộc sống đời thường cũng có rất nhiều cám dỗ. Dù làm gì thì Thảo My cũng sẽ cố gắng học tập thật tốt. Khi mình vững vàng về chuyên môn và nghề nghiệp thì không sợ bị cám dỗ đâu. Cám dỗ chỉ lôi mình đi khi mình không xác định được mình là ai, mình đã đang và sẽ làm gì. Đó cũng chính là lý do mà Thảo My vùi đầu vào học thay vì ra ngoài đi chơi với bạn bè, dù đi chơi cũng rất hấp dẫn đấy ạ.

- Gần đây dư luận rất nóng quanh những scandal trong showbiz, những cuộc đổi chác giữa đại gia với diễn viên trẻ, đã khi nào Thảo My nhận phải những lời đề nghị khiếm nhã chưa? Nếu nhận phải những lời đề nghi đó Thảo My sẽ xử lý như thế nào nhỉ?

- Thảo My chưa bao giờ nhận được những lời đề nghị như vậy cả. Có thể do Thảo My bận học nhiều thứ quá, cũng có thể do Thảo My chưa đủ lớn chăng? Vì thế nên nếu có lời đề nghị như thế thì sẽ thế nào nhỉ? Thảo My kể một câu chuyện nhỏ thế này: Có một chú đạo diễn hỏi Thảo My: “thế cháu làm gì với các đối tượng đến tán tỉnh cháu?” Chị biết Thảo My trả lời thế nào không? Câu trả lời là “Cháu biến tất cả thành đệ tử ạ” thế là 2 chú cháu cười xòa.

 

- Có nhiều hotgirl, người mẫu, diễn viên tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã mua nhà, mua xe, dùng hàng hiệu...hình như nghệ thuật là con đường dễ dàng đưa người ta lên tới đỉnh cao của sự giàu có, Thảo My có thấy thế?

- Có. Thảo My cũng nhìn thấy những diễn viên trẻ lao động nghệ thuật hết mình để kiếm tiền mua nhà, mua xe. Nhưng họ hạn chế dùng hàng hiệu lắm, chỉ mua một vài món đồ đề dùng khi cần thiết thôi, vì đồng tiền kiếm được rất khó khăn. Cũng có người kiếm được nhiều tiền, nhưng do tính chất công việc phải xuất hiện thường xuyên trước đám đông, phải giữ hình ảnh… nên buộc phải tiêu xài.

Nói nghệ thuật là con đường dễ dàng đưa người ta lên tới đỉnh cao của sự giàu có là chưa đúng. Làm nghệ thuật có bộ môn kiếm được nhiều tiền như ca sĩ, người mẫu, nhưng cũng có bộ môn “đổ mồ hôi sôi nước mắt” như khiêu vũ, múa, diễn viên điện ảnh… nhưng vẫn ít tiền lắm. Em trai Thảo My đang học Dancesport nên Thảo My biết. Mỗi một mùa giải, tập luyện suốt ngày, mồ hôi ướt đầm, nhưng các anh chị lớn, kể cả cấp kiện tướng quốc gia vẫn nghèo lắm.

Thảo My may mắn vẫn có “đại gia Mẹ” bảo bọc nên chưa phải lăn lộn kiếm tiến. Nhưng nếu có kiếm được tiền, Thảo My cũng sẽ sống “đủ” thôi. Cái gì quá cũng không tốt, nhất là với những người làm nghệ thuật.



Xin cảm ơn Thảo My.

An Yên (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn