(VTC News) - Không phải sau chấn thương của Nesta, Milan mới cần tuyển thêm trung vệ. Song cái tên mới nhất gia nhập Rossoneri theo khẳng định của báo giới Italia lại chẳng khiến các cổ động viên của đội bóng áo sọc đỏ đen yên tâm chút nào.
Yepes(phải) sẽ củng cố... kinh nghiệm cho Milan. |
Sau trận đấu ấn tượng với Milan tuần trước, báo giới ở xứ sở mỳ ống khẳng định, Yepes đã đạt được thỏa thuận với Rossoneri để tới San Siro trong 2 năm tới. Do hợp đồng với Chievo sẽ đáo hạn vào cuối năm nay, nên Milan sẽ không mất một xu nào để có được sự phục vụ của trung vệ này. Đây được xem là sự thay thế hợp lý cho... lão tướng Giuseppe Favalli, người sẽ giã từ sự nghiệp vào cuối mùa giải.
Hiển nhiên là các cổ động viên Milan chẳng vui vẻ gì với tin tức này. Hồi đầu mùa, đội bóng của họ đã đưa về một cái tên lạ hoắc khác, Oguchi Onyewu, để rồi kết quả là hậu vệ người Mỹ làm bạn thường xuyên với băng ghế dự bị và bệnh viện của MilanLab. Thế nên, một nguời như Yepes chẳng khiến họ cảm thấy an lòng. Juan, Mexes hay Bonucci mới thực sự là những sự bổ sung đáng giá. Hoặc chí ít cũng là Davide Astori (hiện đang đồng sở hữu với Cagliari), dù giá mua lại cũng chẳng rẻ chút nào, đội bóng xứ đảo đã ra giá mới nhất 10 triệu euro.
M.L
Hiển nhiên là các cổ động viên Milan chẳng vui vẻ gì với tin tức này. Hồi đầu mùa, đội bóng của họ đã đưa về một cái tên lạ hoắc khác, Oguchi Onyewu, để rồi kết quả là hậu vệ người Mỹ làm bạn thường xuyên với băng ghế dự bị và bệnh viện của MilanLab. Thế nên, một nguời như Yepes chẳng khiến họ cảm thấy an lòng. Juan, Mexes hay Bonucci mới thực sự là những sự bổ sung đáng giá. Hoặc chí ít cũng là Davide Astori (hiện đang đồng sở hữu với Cagliari), dù giá mua lại cũng chẳng rẻ chút nào, đội bóng xứ đảo đã ra giá mới nhất 10 triệu euro.
M.L
Bình luận