Trước khi World Cup 2010 khởi tranh, Lionel Messi được giới túc cầu đặt kỳ vọng rất nhiều. Tuy nhiên, đến vòng Tứ kết trước đội tuyển Đức, anh và đồng đội đã phải dừng bước bằng trận thua rất đậm 0-4. Đáng buồn hơn cho Messi khi anh chia tay giải đấu với 0 bàn thắng. Trong khi đó, các chiến hữu của anh ở Barcelona như Xavi, Pique, Puyol, Busquets, Iniesta, Pedro đã thi đấu tuyệt vời để lần đầu tiên trong lịch sử vô địch World Cup.
Messi thấy ghen tị với chức vô địch mà TBN vừa giành được. |
“Tôi là người Argentina nên luôn phải hướng về đội bóng quê nhà. Tây Ban Nha đã vô địch. Điều đó hoàn toàn xứng đáng. Họ thực sự vĩ đại. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ghen tị với họ, bởi tôi luôn muốn Argentina là đội vô địch World Cup”, Messi nói.
Cũng trong buổi phỏng vấn này, Messi đã đề cập đến tương lai của đội tuyển Argentina và huấn luyện viên Diego Maradona. “Cảm giác bị loại khỏi World Cup thật tồi tệ. Phải đến khi giải đấu này kết thúc tôi mới cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Chúng tôi sẽ làm lại, bắt đầu từ những trận cầu giao hữu và thời gian tới sẽ là Copa America”, cầu thủ thuộc biên chế của Barcelona khẳng định.
Anh tiếp tục: “Tương lai của Diego Maradona ư? Tất cả đều phụ thuộc vào ông ấy. Cá nhân tôi muốn ông ấy tiếp tục dẫn dắt Argentina.”
Messi kêu gọi Maradona tiếp tục dẫn dắt Argentina. |
Bên cạnh đó, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009 tiếp tục lên tiếng kêu gọi tiền vệ Cesc Fabregas hồi hương thi đấu cho Barcelona, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tân binh David Villa.
“Sẽ rất tuyệt vời nếu Cesc trở về Nou Camp. Tôi và cậu ấy đã từng thi đấu ở đội trẻ của Barcelona nên rất hiểu nhau. Còn David Villa, anh ấy đã có màn trình diễn thật tuyệt vời ở Valencia cũng như khi khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha. Tôi rất háo hức chờ đợi ngày luyện tập cùng Villa”, Messi kết luận.
Song Mai (tổng hợp)
Bình luận