'Mẹ mìn' cướp trẻ sơ sinh: Bệnh viện phủi trách nhiệm?

Pháp luậtThứ Năm, 20/03/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương thừa nhận trách nhiệm trong vụ bé sơ sinh bị bắt cóc, nhưng không đồng ý hỗ trợ cho mẹ con sản phụ.

(VTC News) - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương thừa nhận trách nhiệm trong vụ bé sơ sinh bị bắt cóc, nhưng không đồng ý hỗ trợ cho mẹ con sản phụ khi xuất viện.

Chiều 19/3, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương tổ chức buổi họp báo để thông tin về vụ việc một trẻ sơ sinh bị bắt cóc gây hoang mang dư luận trong những ngày qua.

Ông Nguyễn Văn Trương, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương phát biểu trong buổi họp báo 
Ông Nguyễn Văn Trương – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương cho biết, sau khi nhận được tin báo của gia đình cháu bé, phía bệnh viện này đã huy động lực lượng bảo vệ nhanh chóng đóng kín cổng các cửa ra vào của bệnh viện để truy tìm thủ phạm. 
Tuy nhiên, do sự việc xảy ra quá nhanh, nguồn nhân lực của bệnh viện yếu nên phải trình báo công an nhờ can thiệp. 
Đến sáng 19/3, Khoa Hậu sản bất ngờ tiếp nhận một trẻ sơ sinh từ đôi vợ chồng lạ mặt. Qua kiểm tra, bệnh viện xác nhận – cháu bé này chính là con của chị N.T.P.T (SN 1984, quê tỉnh Trà Vinh) – bé bị bắt cóc cách đây hai ngày. 
“Sở dĩ chúng tôi nhận ra cháu bé, vì đùi cháu có vết mực và ghi sẵn tên mẹ cháu trên đó. Chúng tôi cũng mời bà ngoại của cháu bé đến nhận diện cháu, và bà này đã thừa nhận bé chính là con của chị T. Nếu gia đình có yêu cầu, chúng tôi sẽ phối hợp với công an kiểm tra ADN xác nhận cháu là con của chị T”, ông Trương nói.
Theo ông Trương, để xảy ra vụ việc đáng tiếc này, một phần trách nhiệm thuộc về phía Bệnh viện Hùng Vương. Tuy nhiên, ông Trương cho biết, do cháu bé được thủ phạm trả lại an toàn nên phía bệnh viện không có những hỗ trợ nhất định cho mẹ con chị T. 
Về câu hỏi, phải chăng thủ phạm là người “ăn nằm” ở bệnh viện một thời gian dài nên mới có thể dễ dàng bế cháu nhỏ ra ngoài như vậy? Ông Trương phỏng đoán, có khả năng xảy ra hai trường hợp.
Thứ nhất, đối tượng lợi dụng thời điểm có nhiều người nhà vào thăm sản phụ (khoảng 17h hàng ngày) để trà trộn vào bắt cóc cháu bé đưa ra bãi giữ xe rồi tẩu thoát ra ngoài.  Cũng có thể, đối tượng đi vào khu vực khuất camera quan sát trong bệnh viện, bế bé ra ngoài tường rào để đối tượng khác chờ sẵn bên ngoài ẵm cháu đi. 
Khu vực Khoa Hậu sản nơi xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh 
Theo thông tin mới nhất, Công an quận 5 đang tạm giữ Huỳnh Thị Ngọc Thủy (SN 1977, ngụ quận 3, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “Chiếm đoạt trẻ em”. 
Tại cơ quan điều tra, Thủy khai, chung sống như vợ chồng với Nguyễn Văn Nghĩa E và có thai. Đến tháng 3/2013, Thủy bất ngờ bị sẩy thai nên lên kế hoạch bứt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện để giấu gia đình chồng. 
Tối 17/3, lợi dụng sơ hở của sản phụ T. (người bị thiểu năng trí não) Thủy xin bồng cháu bé đi chơi rồi bỏ trốn khỏi Bệnh viện Hùng Vương.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn