Mẹ mất sớm, bố tâm thần, cô gái suy thận khóc nghẹn cầu cứu

Lá lành đùm lá ráchThứ Hai, 17/07/2023 12:27:00 +07:00
(VTC News) -

Bố bị tâm thần nhiều năm, mẹ mất sớm do tràn dịch màng phổi, Khanh đang bị suy thận độ 3 không có tiền lọc máu.

Nằm thở thoi thóp trên giường bệnh, Vũ Thị An Khanh (SN 1998, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang từng ngày chống chọi với những cơn đau của bệnh suy thận cấp độ 3. Nhìn cơ thể gầy guộc, xanh xao và bụng phình to của Khanh ai nấy đều xót xa.

Năm Khanh 17 tuổi, mẹ không may bị tràn dịch màng phổi rồi qua đời, để lại Khanh cùng người bố tâm thần và bà nội già yếu sống cảnh chật vật, khó khăn. Hằng ngày, Khanh đi làm thuê trong trung tâm thương mại để có tiền trang trải.

Một ngày giữa năm 2019, khi đang ở nhà cùng bà nội, Khanh sốt cao, phát ban khắp người và nôn liên tục. Cô nghĩ sốt bình thường, chỉ một lúc sẽ hết nhưng sang ngày thứ 3 cơn sốt không cắt, Khanh đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả thăm khám cho thấy, cô bị lupus ban đỏ hệ thống biến chứng vào thận dẫn đến suy thận độ 3.

Ngày đó, do không đủ kinh phí chạy thận nên Khanh mua thuốc uống cầm cự. Đến tháng 11/2020, cơ thể cô bắt đầu phù nề, không chịu đựng thêm được nữa Khanh phải đi cấp cứu và chạy thận theo chu kỳ.

Khanh đang phải chạy thận theo chu kỳ tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Khanh đang phải chạy thận theo chu kỳ tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Nhập viện chưa được bao lâu thì bà nội của Khanh qua đời. Kể từ ngày không còn bà nội, cô liên tiếp đương đầu với nhiều biến cố.

“Bà và mẹ là hai người yêu thương tôi nhất, họ đều lần lượt đi xa. Thấy tôi ốm yếu, không còn khả năng lao động để chăm bố tâm thần nên họ hàng nhà nội không cho ở lại. Tôi phải vào xóm chạy thận ở trọ, ai cho tiền tôi lại gom góp để cuối tháng đem trả tiền phòng”, Khanh kể về nỗi bất hạnh của bản thân.

Gần 3 năm chạy thận, không ít lần Khanh muốn buông bỏ điều trị do quá đau đớn, lại không có người thân ở cạnh. Cô cũng chẳng đủ sức lao động để kiếm tiền trang trải viện phí.

Để Khanh được chạy thận, lọc máu, các bác sĩ của khoa đã phải trực tiếp đi xin tiền, thậm chí bác sĩ tự bỏ tiền túi để gia hạn hiệu lực bảo hiểm cho cô.

Do nhiều thuốc, vật tư không có trong danh mục bảo hiểm, bệnh nhân sẽ phải đồng chi trả, số tiền không quá lớn nhưng vì không còn khả năng thanh toán, Khanh nợ viện phí từ tháng này qua tháng khác, số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.  

Khi được hỏi điều mong mỏi nhất hiện tại là gì, Khanh thều thào nói muốn có tiền để truyền thêm đạm, thuốc bổ và trả số viện phí nợ của bệnh viện. Nhiều tháng nay, Khanh chẳng có lấy một bữa ăn đủ đầy, phần vì cô đau đớn không ăn nổi, một phần vì nhịn để gom tiền trả cho chủ trọ.

Khanh nợ viện phí nhiều tháng nay do bản thân không còn khả năng chi trả.

Khanh nợ viện phí nhiều tháng nay do bản thân không còn khả năng chi trả. 

Theo bác sĩ Bùi Anh Tuấn, khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn, Khanh được chẩn đoán suy thận độ 3 do biến chứng lupus ban đỏ hệ thống. Bệnh nhân điều trị lọc máu theo chu kỳ 3 lần/tuần từ cuối năm 2020 đến nay.

“Ở khoa đa số đều là các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhưng họ còn gia đình, trường hợp Khanh rất đặc biệt, bệnh nặng, không có người thân. Dù bệnh nhân không còn khả năng chi trả viện phí nhưng các bác sĩ vẫn phải tìm mọi cách để tạo điều kiện để được chạy thận, nếu dừng lọc máu bệnh nhân sẽ tử vong. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm, những mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ người bệnh”, bác sĩ Tuấn nói.  

NHƯ LOAN
Bình luận
vtcnews.vn