Mẹ dặn con gái trước khi lấy chồng đầy xúc động

FamilyThứ Năm, 25/08/2022 13:00:00 +07:00
(VTC News) -

Lời dặn của mẹ đẻ dành cho con gái trước khi về nhà chồng khiến bà Nguyễn Thị Ngọc luôn ghi nhớ sau bao năm.

Xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình "Tình trăm năm" lần này là ông Nguyễn Văn Nhì (78 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngọc (72 tuổi). Hai ông bà đến từ Đồng Nai, câu chuyện tình đẫm nước mắt thời chiến đọng lại nhiều cảm xúc cho cả hai MC đang ngồi tại hiện trường, và cả ekip đằng sau sân khấu.

Kết hôn từ năm 1966, chỉ vô tình ông ngưỡng mộ mái tóc dài chấm gót chân của bà rồi theo về tận nhà. Lúc này, bà ở cùng chị ruột, nhưng chị khó tính nên thấy ông thì hỏi han, vặn vẹo đủ điều. Sau đó là cuộc chiến giữa ông và chị gái của bà. Đỉnh điểm là sự xuất hiện mẹ của bà, người làm thay đổi cả cuộc đời bà sau này. Mẹ của bà thấy tình hình căng thẳng nên hỏi lần nữa ông có thương con gái mình không thì về mời ba má sang để hỏi đi rồi bà gả cho. Chỉ câu nói “thương” của ông mà hai người đến với nhau.

Mẹ dặn con gái trước khi lấy chồng đầy xúc động - 1

Ông Nguyễn Văn Nhì (78 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngọc (72 tuổi) tham gia "Tình trăm năm".

Ông bà từng là vận động viên đi thi dưỡng sinh, hiện nay ông không còn khỏe nữa nên chỉ có bà thường xuyên đi tập cùng những ông bà trong xóm vào lúc sáng sớm. Bà chia sẻ rằng ông bà chỉ thế mà đến với nhau. Ngày đám cưới, bà khóc như mưa vì xa nhà.

Ông Nhì kể lại trong đêm động phòng, ông muốn làm gì làm, bà không than vãn hay tránh né. Lúc này bà mới bật mí, lời dặn dò của mẹ ngày xưa. "Khi về nhà chồng bớt khó, hãy "nhắm mắt xuôi tay" mà theo người ta", bà Nguyễn Thị Ngọc kể lại.

Mẹ dặn con gái trước khi lấy chồng đầy xúc động - 2

Hai ông bà kể về những kỷ niệm đã đi qua cùng nhau.

Cuộc đời hai ông bà là chuỗi ngày hi sinh và đau khổ. Trong thời chiến, không tránh khỏi đau buồn khi ông cũng bị bắt đi quân dịch. Vì sợ bị bắt nên lúc đó ông trốn ở nhà chăm con đầu lòng, nhưng lính tới bắt ông chạy không kịp. Lúc ông đi, con còn nhỏ bò theo khóc cha, còn bà cũng khóc ẵm con nhìn theo chồng bất lực không làm gì được. Ông ngoáy đầu nhìn lại, muốn bỏ chạy nhưng lại sợ bị bắn rồi chết không còn cơ hội gặp lại vợ con.

Xuất hiện ở cuối chương trình, con trai của ông bà chia sẻ việc cha mẹ dành cả đời hi sinh cho con cái. Cả hai MC đều nước mắt lưng tròng. MC Quyền Linh nghe câu chuyện cũng vội lau nước mắt vì xúc động và đồng cảm.

Mẹ dặn con gái trước khi lấy chồng đầy xúc động - 3

Tuy đã lớn tuổi nhưng hai ông bà vẫn tràn đầy năng lượng.

Câu chuyện về sự hi sinh, về những bỡ ngỡ ngày đầu của buổi hẹn hò hay đêm động phòng vội vàng ngày ấy chắc hẳn mãi không quên trong tâm trí của bà. Đoạn cuối của chương trình, bà nói nghẹn ngào “mong ông sống thật lâu, vì bỏ tôi thì tôi không biết làm sao” làm cả phim trường như nghẹn lại.

Tình trăm năm, chương trình tôn vinh nét đẹp của tình yêu thời xa xưa, nơi có những chuyện tình vượt thời gian, sự hi sinh không thể nào tưởng tượng được, nơi đó, những người làm chương trình cùng những khán giả xem chương trình sẽ thêm yêu cuộc sống, thêm yêu những nét đẹp văn hóa cha ông ngày xưa, những tình yêu có thể so sánh là những thế hệ sau của Romeo và Juliet phiên bản Việt đầy cảm xúc.

Hoa Trúc( Ảnh: Khoa Nguyễn)
Bình luận
vtcnews.vn