MC Thảo Vân: Làm mẹ đơn thân không phải là điều quá kinh khủng

Sao ViệtThứ Ba, 27/06/2023 07:53:21 +07:00

MC Thảo Vân hài lòng với cuộc sống hiện tại khi có cậu con trai là chỗ dựa vững chắc và món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng.

Phải biết chấp nhận, dù muốn hay không, mọi thứ cũng đã qua

- Dạo này khán giả ít thấy MC Thảo Vân dẫn các chương trình truyền hình, nguyên do là chị bận công việc ở trường Đại học hay muốn nhường sân chơi cho người trẻ?

Hiện tôi chỉ dẫn Chuyện đêm muộn  Hãy lắng nghe cơ thể của bạn. Thực ra ngoài chuyện bận công việc đã đành, tôi nghĩ rằng chương trình truyền hình và bất kể chương trình nghệ thuật nào, MC trẻ là điều cần thiết. "Tre già măng mọc”, “thầy già con hát trẻ” - các cụ xưa vẫn nói mà, mình “lui dần” là đúng. Đến tầm tuổi này mà vẫn đang dẫn chương trình là cũng hiếm so với các bạn đồng niên rồi. Vậy nên cái gì hợp tôi dẫn còn không thì thôi. 

MC Thảo Vân: Làm mẹ đơn thân không phải là điều quá kinh khủng - 1

 

- Chị là một trong số ít những người nổi tiếng giữ được mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ, vợ của chồng cũ và cả ông bà nội của con trai. Cách duy trì những mối quan hệ này như thế nào?

Thực ra để giữ được mối quan hệ với những người đã qua trong cuộc đời, đòi hỏi phải biết chấp nhận mọi thứ là như thế, biết buông bỏ và cố gắng rất nhiều. 

Cách duy trì những mối quan hệ này chính là tinh thần xây dựng từ mỗi người và sẽ rất đơn giản nếu mình luôn luôn cố gắng. Tất nhiên có lúc thế này lúc kia, khi khó khăn hay không được như ý nhưng với quan điểm ngay từ đầu tôi đều vượt qua được. Như tôi đã nói: Phải biết chấp nhận, dù muốn hay không, mọi thứ cũng qua. Tuyệt đối không nên giữ cảm xúc tiêu cực vì làm mệt mình, mệt người. 

Thay vì làm phiền, gây khó nhau, đôi bên cùng khổ thì tại sao không buông bỏ, chấp nhận một thực tế là chúng ta đã từng là của nhau. Bây giờ dù không còn điều đó nữa nhưng hãy tôn trọng và đối xử với nhau tốt nhất có thể. 

Tất nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng làm được nhưng khi vượt qua rồi, sẽ thấy việc này không có gì là ghê gớm. Hãy xem đây là một mối quan hệ bình thường trong cuộc sống, huống hồ đấy lại là người đã từng quen, từng thương, từng yêu. Chẳng có lý do gì để phá vỡ đi cả. Vậy nên, lúc nào tôi cũng ở trên tinh thần cố gắng và xây dựng những điều tốt đẹp. 

Với ông bà nội Tít, tôi luôn ghé thăm và chia sẻ. Giờ con đã lớn nên thay mình đến thăm ông bà, có mặt trong những ngày quan trọng, kỷ niệm của gia đình bên nội. Với bố Lý (NSND Công Lý), con thường xuyên đến chăm sóc, quan tâm và động viên. 

Không cố giữ con ở bên mình

Con trai thay mặt mẹ thăm ông bà nội.

Con trai thay mặt mẹ thăm ông bà nội. 

- Với chị, con trai Gia Bảo (Tít) là món quà quý nhất, lại là con một. Nhiều bà mẹ không muốn con trai ở xa mình (chẳng hạn cho đi du học) vì không được gần gũi, vừa lo con phải tự chăm sóc mình. Chị thì sao?

Không người mẹ nào muốn xa con, ai cũng muốn con ở tầm mắt mình có thể thấy được. Đó là tình cảm rất tự nhiên. Nếu trong tương lai, con đi du học, tôi nghĩ cũng là chuyện bình thường. Mình cần học cách chấp nhận thực tế cuộc sống đang diễn ra, mọi thứ cứ trôi đi và đang thay đổi từng ngày. Con cũng lớn rồi, không thể ở trong vòng tay mẹ mãi. Nhưng ở xa không có nghĩa là không thể yêu, không thể quan tâm. Mỗi người sẽ biết cách quan tâm và yêu thương con mình thế nào cho phù hợp. 

Có những đứa con không muốn xa cha mẹ nhưng cũng có bạn trẻ chỉ sống độc lập mới phát triển được nhiều thứ đúng với sở trường. 

Vậy nên thay vì cố giữ con ở bên mình, hãy để con được bay đến những vùng trời mới. Hãy nhớ chúng ta khi còn trẻ, có bao giờ đánh đổi công việc, cuộc sống hiện tại và nhiều thứ nữa để về ở với bố mẹ không? Chắc là không nhỉ?

- Điều gì ở con trai khiến chị an tâm và chưa an tâm?

Vì là con một nên Tít được chiều, không chăm chỉ lắm. Điều này khiến tôi hơi lo. Tuy nhiên, dù bạn ý có lười thật thì tôi chưa bao giờ phải chăm lo việc ăn uống, nghỉ ngơi bởi Tít tự làm những việc liên quan đến cá nhân. Vậy nên khi con ra ở riêng, sướng khổ thế nào tự chịu.

Điều tôi an tâm là Tít tuy nhìn có vẻ lớt phớt nhưng bạn ý lại rất biết nghĩ, thậm chí già dặn hơn rất nhiều so với độ tuổi. Con có ý thức, biết quan sát, đối nhân xử thế, phân biệt tốt xấu rõ ràng, có tấm lòng thiện lương và quan tâm đến mọi người. Sau này nếu sống một mình, con sẽ biết tự lập, sống sao cho phù hợp.

- Chị là một trong những MC khá phóng khoáng khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con, đoạn tin nhắn giữa hai mẹ con lên mạng xã hội. Có bao giờ Tít bày tỏ sự e ngại về điều này?

Khi Tít còn nhỏ, có lần tỏ vẻ không vui khi tôi đưa hình ảnh con lên mạng. Từ đó, tôi rút kinh nghiệm ngay. Sau này, chỉ khi con đồng ý tôi mới chia sẻ hình ảnh liên quan đến Tít lên mạng xã hội. 

Con trai MC Thảo Vân và NSND Công Lý.

Con trai MC Thảo Vân và NSND Công Lý.

Mong chờ một người đàn ông tử tế và có trách nhiệm

- Chị từng chia sẻ: “Chuyện gì đến thì cứ bình thản đón nhận. Là mẹ đơn thân không phải là điều quá kinh khủng”. Không ít khán giả nữ nhìn chị như tấm gương để mạnh mẽ và kiên định hơn vào cuộc sống. Chị có thể chia sẻ thêm về những câu chuyện họ đã bày tỏ với mình?

Tôi từng nhận nhiều tin nhắn của khán giả ở các độ tuổi khác nhau chia sẻ về hoàn cảnh của họ, xin tư vấn trong mối quan hệ với gia đình hay chồng cũ…

Tôi lắng nghe câu chuyện, đặt bản thân vào hoàn cảnh của họ để đồng cảm và tìm ra lời giải đáp. Thực ra, rất khó để áp dụng câu chuyện của mình đối với người khác, bởi mỗi người là một hoàn cảnh, một số phận, một cá tính, quan điểm khác nhau. 

Tôi chỉ đưa ra lời khuyên từ góc độ khách quan, phù hợp với hoàn cảnh đó cũng như tình hình chung. Còn quyền lựa chọn hay quyết định thế nào là ở cá nhân họ chứ mình không quyết định thay bất cứ ai.  

Làm mẹ đơn thân là điều không phải ghê gớm, không ai mong muốn điều này nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh đó hãy chấp nhận và bình thản vượt qua.  

MC Thảo Vân và Trà My, Thanh Thanh Hiền

MC Thảo Vân và Trà My, Thanh Thanh Hiền

- Chị có mối quan hệ thân thiết với nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền, cả hai đều đang 'lẻ bóng'. Có phải những người phụ nữ cô đơn tìm đến nhau để niềm vui nhân lên, nỗi buồn giảm nửa... Chị nói gì về hai người bạn thân? 

Tôi chơi thân với hai chị Trà My và Thanh Thanh Hiền không phải vì đang cô đơn mà chúng tôi tìm thấy ở nhau sự đồng điệu trong tâm hồn, tình cảm. 

Hai chị luôn vun vén, yêu thương bản thân và gia đình. Nếu các bạn nhìn cách chị My chăm lo cho gia đình, con trai hay thấy chị Thanh Thanh Hiền dạy dỗ, chia sẻ về hai cô con gái sẽ hiểu vì sao tôi yêu quý họ đến vậy.

Bởi ngoài những lúc là nghệ sĩ, họ thực sự là những người phụ nữ nhân hậu, tử tế, đàng hoàng để mình có thể chia sẻ. Chúng tôi tìm được tiếng nói chung và đồng quan điểm về cuộc sống, nuôi dạy con cái. 

MC Thảo Vân: Làm mẹ đơn thân không phải là điều quá kinh khủng - 5

 

- Tít là cậu bé thông minh và sâu sắc khi mong muốn mẹ có thể tìm được hạnh phúc mới. Mẫu người đàn ông như thế nào sẽ khiến chị rung động lần nữa?

Tít đúng là một cậu bé rất chững chạc, luôn mong mẹ có hạnh phúc mới. Còn tôi không yêu cầu cao siêu gì. Điều đầu tiên phải là một người tử tế, biết lo lắng, quan tâm và có trách nhiệm. 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn