MC Quyền Linh: 'Tôi từng đi làm soát vé cho show diễn của nhóm Mây Trắng'

Sao ViệtThứ Năm, 29/06/2023 14:54:00 +07:00
(VTC News) -

MC Quyền Linh gây bất ngờ khi tiết lộ thời chưa nổi tiếng, anh từng đi làm soát vé cho show diễn của nhóm nhạc Mây Trắng.

Trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, ca sĩ Quách Tuấn Du và Ngọc Châu (Mây Trắng) là 2 khách mời tham gia. Chứng kiến sự xuất hiện của Ngọc Châu, MC Quyền Linh hào hứng tiết lộ từng là một fan hâm mộ của Mây Trắng. Đáng chú ý, nam MC còn kể về quá khứ từng phải đi làm soát vé.

"Đã râu rồi tôi mới gặp lại ca sĩ Ngọc Châu. Nhóm Mây Trắng từng là một thời thanh xuân, một thời kí ức của nhiều người, trong đó có tôi. Thời Mây Trắng nổi tiếng, tôi đã từng đi soát vé cho show diễn của các bạn. Khi ấy tôi mới là diễn viên đóng vai quần chúng nên chưa ai biết đến. Lúc đó, tôi rất thần tượng nhóm Mây Trắng”, nam MC tiết lộ. 

Chia sẻ của Quyền Linh khiến cho nhiều khán giả bất ngờ. Ngọc Châu cũng cảm thấy ngạc nhiên và dành lời cảm ơn tới sự yêu mến của đàn anh dành cho nhóm nhạc của mình. 

Quyền Linh hào hứng khi gặp Quách Tuấn Du và Ngọc Châu.

Quyền Linh hào hứng khi gặp Quách Tuấn Du và Ngọc Châu.

Trong khi đó, ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ anh cũng xuất thân từ một nhóm nhạc nam cùng thời với Mây Trắng. “Trong khi Mây Trắng theo dòng nhạc teen pop thì nhóm nhạc của tôi chọn dòng nhạc thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi thường xuyên có những show diễn cùng nhau. Chính vì thế, hôm nay, tôi cảm thấy rất vui khi được gặp lại một thành viên của Mây Trắng”, nam ca sĩ nói. 

Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình, Quách Tuấn Du không khỏi xúc động khi nhớ về quá khứ vất vả của mình. Anh tiết lộ ba đột ngột qua đời khi mới 10 tuổi. Thời điểm đó, mẹ anh phải gồng gánh nuôi 5 đứa con. Bà đã phải bán nhà, bán đất để nuôi nấng các con khôn lớn.

Quách Tuấn Du xúc động nhớ về tuổi thơ nghèo khổ.

Quách Tuấn Du xúc động nhớ về tuổi thơ nghèo khổ.

Sau biến cố mất cha, Quách Tuấn Du phải nghỉ học từ năm lớp 9 vì gia đình quá khó khăn. Nam ca sĩ từng phải đi bán vé số, bánh mì, bánh tiêu... để phụ mẹ.

“Chắc hẳn nhiều người tại Tân Châu, An Giang sẽ nhớ hình ảnh của tôi ngày xưa - một cậu bé 10 tuổi đi bán hàng rong. Tôi cũng vừa tổ chức một liveshow không bán vé để tri ân quê hương. Đó là hành trình đi để trở về", anh nói.

Nhìn lại giai đoạn khó khăn ấy, ca sĩ Quách Tuấn Du cho biết, anh luôn biết ơn tình cảm của khán giả để có được thành công như hiện tại. Chính vì thế, nam ca sĩ luôn mong muốn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn giống như mình ngày xưa.

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn