Mất mạng chỉ vì đề nghị giải tán cuộc nhậu

Pháp luậtThứ Hai, 15/11/2010 10:00:00 +07:00

(VTC News) – Cảm thấy đã ngà ngà say, ông Mui đề nghị dừng buổi nhậu, ai về nhà nấy. Thế nhưng cũng chính vì câu nói này mà chỉ vài giờ sau ông bị mất mạng.

(VTC News) – Cảm thấy đã ngà ngà say, ông Mui đề nghị dừng buổi nhậu, ai về nhà nấy. Thế nhưng cũng chính vì câu nói này mà chỉ vài giờ sau ông bị mất mạng.

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị này vừa hoàn tất các hồ sơ gửi VKS ND cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Siu Lon (17 tuổi, trú tại thôn Qiur, xã H’bông, huyện Chư Sê, Gia Lai).


 Hiện trường vụ án mạng


Khoảng 19 giờ ngày 4/11, anh Siu Gư, thôn Qiur (xã H’bông, huyện Chư Sê, Gia Lai) có tổ chức cuộc nhậu, ngoài gia chủ còn có 3 người khác ở cùng thôn là ông Rơ Chăm Mui (45 tuổi), Siu Tiêu, Siu Lon (17 tuổi).

Nhậu được một lúc lâu, ông Mui không uống nổi nữa, đề nghị tất cả giải tán ai về nhà nấy. Đang vui, nghe lời ông Mui quá mất hứng, Siu Lon liền cự lại. Sau đó ông Mui và Lon to tiếng tranh cãi một lúc.

Quá bực mình, ông Mui bèn bỏ về, Lon liền đi theo. Theo đến 1 đám ruộng, Lon vơ lấy một cây cuốc ở đó rồi cố sức bổ vào chân ông Mui. Nhát bổ khiến cuốc bị gãy cán, ông Mui bị ngã xuống ruộng. Thấy vậy, Lon tiếp tục dùng cán cuốc đập vào đầu ông Mui làm ông bất tỉnh rồi bỏ đi.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến gần 3 giờ sáng ngày 5/11, ông Mui đã tử vong. Chỉ ít giờ sau, Siu Lon bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang cố lẩn trốn.

Yến Viễn

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi về số 1405 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gialà bạn đã đóng góp 10.000 đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung.


Bình luận
vtcnews.vn