Mất HCV Olympic Sochi 2014 vì bội bạc với tài năng

Thể thaoThứ Tư, 19/02/2014 02:53:00 +07:00

(VTC News) - Đoàn Olympic Hàn Quốc đã phải trả một cái giá quá đắt ở Olympic Sochi 2014 sau khi Liên đoàn trượt băng nước này bội bạc với một tài năng hiếm có trong lịch sử

Viktor Ahn có thể là một cái tên xa lạ với người hâm mộ Hàn Quốc nhưng Ahn Hyun-Soo thì không. VĐV này từng giành 3 HCV về cho xứ sở kim chi ở Olympic Turin 2006 cũng như hàng chục HCV khác ở các giải VĐTG thế giới. Anh từng được coi là một trong những ngôi sao thể thao đáng chú ý nhất Hàn Quốc, và thậm chí là người hùng của đất nước này.

Viktor Ahn vừa giành HCV Olympic Sochi 2014
Tuy nhiên, sau khi đạt đến đỉnh vinh quang, Ahn Hyun-Soo bất ngờ dính chấn thương đầu gối rất nặng. Vào ngày 16/1/2008, Liên đoàn trượt băng Hàn Quốc (KSU) tuyên bố VĐV trượt băng sinh năm 1985 phải nghỉ thi đấu dài ngày sau khi va chạm với hàng rào ở Trung tâm đào tạo VĐV tại Taeneung. Chấn thương này khiến Ahn Hyun-Soo buộc phải vắng mặt ở giải VĐTG năm đó.
Sau 3 ca phẫu thuật cùng khoảng thời gian 8 tháng rời xa sân băng, Ahn đã trở lại vào ngày 5/9/2008. Tuy nhiên, ở giải VĐTG năm 2009 diễn ra vào tháng 3, Ahn vẫn chưa kịp lấy lại thể lực, và anh buộc phải dồn hết quyết tâm vào Olympic Vancouver, Canada 2010.
Đáng tiếc, anh chỉ đứng thứ 7 trong vòng tuyển chọn VĐV dự thi Olympic  Vancouver 2010, và không thể dự thi ở Thế vân hội mùa đông 2010. Càng buồn cho Ahn khi anh bị Liên đoàn trượt băng Hàn Quốc bỏ rơi ngay sau đó, do họ cho rằng Ahn khó có thể trở lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.
Đầu năm 2011, Ahn bất ngờ nhập tịch Nga, và chỉ 3 năm sau, anh đã lại có mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới Olympic Sochi 2014. Ngay lập tức, Viktor Ahn (tên mới của anh) đã giành HCV ở nội dung 1000m vòng cung ngắn. Sự việc này khiến Chính phủ Hàn Quốc lập tức mở một cuộc điều tra để làm rõ vì sao nền thể thao nước này lại lãng phí một tài năng như vậy.
Cùng với đó, Bộ Thể thao Hàn Quốc cũng đã vào cuộc. Trọng điểm điều tra của Bộ sẽ là công tác tuyển chọn và huấn luyện của các Liên đoàn trượt băng nước này xem có nghi vấn gì không?
Tuy nhiên, dù kết quả có là thế nào thì sự thật vẫn là Hàn Quốc đã bỏ phí 1 HCV ở Olympic Sochi 2014. Sự việc này khiến cộng đồng mạng xứ kim chi phẫn nộ tới mức trang chủ của KSU đã phải đóng cửa vì số lượng người truy cập quá lớn.
Rất may cho Viktor Ahn là anh lại nhận được sự thông cảm của người hâm mộ thể thao Hàn Quốc. Tờ Sports Seoul đã giật 1 tít lớn ngay sau sự kiện Ahn giành HCV: "Sự trở lại của hoàng đế! Anh ấy đang viết lại lịch sử của bản thân".
Trong một cuộc thăm dò được thực hiện bởi nhóm Gallup của Hàn Quốc trên 1215 người hâm mộ, có tới 61% ủng hộ quyết định nhập tịch của Ahn. Còn với bản thân VĐV vừa nhập tịch nước Nga này thì  tấm HCV Olympic Sochi 2014 đơn giản chỉ là 1 lời khẳng định về bản thân: "Tôi muốn được đào tạo ở những môi trường tốt nhất và tôi sẽ chứng minh rằng quyết định của mình là không sai".
Bình luận
vtcnews.vn