Man Utd ghi 4 bàn vẫn hòa 2-2, HLV Erik ten Hag tiếc nuối: 'Thật đen đủi'

Bóng đá AnhThứ Sáu, 14/04/2023 08:38:11 +07:00
(VTC News) -

HLV Erik ten Hag cho rằng Man Utd kém may mắn khi để Sevilla cầm hòa 2-2 trong trận tứ kết lượt đi Europa League.

"Chúng tôi nắm trận đấu trong lòng bàn tay, dẫn trước 2-0 và lẽ ra phải ghi đến 4 bàn. Trận đấu hoàn toàn thuộc về chúng tôi nhưng vẫn có những khoảnh khắc kém may mắn", HLV Erik ten Hag phát biểu sau trận đấu.

Man Utd dẫn trước 2-0 ngay trong nửa đầu hiệp một. Tuy nhiên, diễn biến sau đó như chống lại đội chủ sân Old Trafford. Quỷ đỏ liên tiếp gặp bất lợi vì chấn thương, thẻ phạt và những bàn thua kém may mắn.

Man Utd 2-2 Sevilla

"Chúng tôi phải thực hiện những sự thay đổi vì chấn thương. Tôi phải đưa Antony và Bruno Fernandes ra nghỉ vì họ dính thẻ phạt. Thế rồi, Man Utd mất kiểm soát trong những khoảnh khắc kém may mắn. Thế rồi, chúng tôi lại gặp vận xui với Lisandro Martinez, chỉ còn lại 10 người và phản lưới lần thứ hai.

Thật đen đủi. Trong những phút cuối, chúng tôi không thể tận dụng được những pha phản công và kém may mắn trong phòng ngự", HLV Erik ten Hag nói thêm.

Man Utd ghi 4 bàn vẫn hòa 2-2, HLV Erik ten Hag tiếc nuối: 'Thật đen đủi' - 1

HLV Erik ten Hag

Man Utd phải thay người ngay đầu hiệp 2 khi Raphael Varane chấn thương. Chính trung vệ người Anh phản lưới ở phút bù giờ thứ hai khiến đội chủ nhà bị cầm hòa 2-2. Trước đó vài phút, Tyrell Malacia cũng phản lưới giúp Sevilla có bàn rút ngắn tỉ số. Như vậy, đây là trận đấu mà cả 4 bàn thắng đều được ghi bởi Man Utd nhưng lại có tỉ số hòa 2-2.

Không chỉ mất cặp trung vệ tốt nhất, HLV Erik ten Hag cũng không thể sử dụng Bruno Fernandes ở trận lượt về. Tiền vệ này nhận thẻ vàng ở hiệp một, đồng nghĩa với việc anh bị treo giò và không ra sân trong cuộc tái đấu Sevilla trên sân khách vào tuần sau. Trong khi đó, Marcus Rashford chưa bình phục chấn thương.

Tiền vệ Marcel Sabitzer, cầu thủ ghi 2 bàn cho Man Utd trong hiệp một, cho biết anh không tìm ra được từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của đội chủ nhà sau trận hòa này. Theo tiền vệ người Áo, Man Utd trải qua những phút kỳ quặc ở cuối trận.

"Chúng tôi chơi tốt trong hiệp một, tạo ra nhiều cơ hội. Chúng tôi phải kết liễu trận đấu, nhưng đến cuối cùng lại là tỉ số hòa không mong muốn. Man Utd không được thua những bàn như vậy. Chúng tôi rất thất vọng. Những phút cuối trận thật kỳ lạ. Chúng tôi mất một người và thủng lưới thật ngu ngốc và đó không phải điều chúng tôi mong muốn", Sabitzer nói.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn