Man City và mộng xưng vương: thành bại tại David

Thể thaoThứ Bảy, 07/04/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Từ giai đoạn lượt về, động cơ mang nhãn hiệu 'David' đột ngột trục trặc và khiến toàn bộ cỗ máy Man City chững lại.

(VTC News)- Từ giai đoạn lượt về, động cơ mang nhãn hiệu 'David' đột ngột trục trặc và khiến toàn bộ cỗ máy Man City chững lại.

>>> Vì sao Man City sa sút?

Chàng David 'ngủ đông'

Ngày 22/1, sau khi kiến tạo cho Samir Nasri lập công ở phút 56 giúp Man City 'kết liễu' Tottenham với tỉ số 3-2, David Silva chính thức bước vào giai đoạn xuống dốc phong độ không phanh. Không ai còn nhận ra bóng dáng của cầu thủ hay nhất giai đoạn lượt đi Premier League 2011-12.

Trước thời điểm đó, Silva đóng góp 5 bàn thắng cùng 12 pha chuyền bóng thành bàn. Nhưng sau đó thì sao? Không bàn thắng, không đường kiến tạo. Sức ảnh hưởng và khả năng liên kết của Silva trong giai đoạn lượt về gần như là con số 0.

Phong độ của David Silva tỉ lệ thuận với sự hụt hơi của Man City.

Bàn thắng gần nhất tiền vệ người Tây Ban Nha ghi được đã cách đây ba tháng rưỡi (trận thắng Arsenal 1-0 ngày 18/12/2011). Khi đó, Man City vẫn đang bay cao trên ngôi đầu và bất bại tại Premier League. Nếu không thể cải thiện thành tích từ giờ tới cuối mùa, anh sẽ chỉ hơn thành tích mùa trước đúng 1 bàn (4 bàn mùa 2010-11).

Nhận ra được vấn đề, HLV Mancini đã có thay đổi dù hơi muộn màng. Silva giờ không còn nằm trong bộ khung bất di bất dịch nữa. Anh hoàn toàn có thể bị thay ra nhằm tạo nét mới trong lối chơi. Thứ Bảy tuần trước, Silva rời sân phút 58 trong hoàn cảnh đội nhà bị Sunderland dẫn 1-3. Tevez vào thay chơi khá hay và giúp Man City giữ lại một điểm ở Etihad. Trước đó một tuần, Silva cũng bị thay ra sau hơn một giờ thi đấu và Man City có bàn thắng gỡ hòa quý giá đúng phút cuối trận trên sân Stoke.

Cũng phải giật mình khi biết rằng lần cuối Silva thi đấu trọn 90 phút cho Man City ở Premier League đã cách đây gần hai tháng (hạ Blackburn 3-0 trên sân nhà).

Đã đến lúc thức giấc

Nguyên nhân sự sa sút của Silva đến từ đâu? "Thật khó để đếm được số trận đấu mà cậu ấy đã tham dự ở Premier League, Champions League, Europa League và đội tuyển Tây Ban Nha. Nếu cậu ấy không thể cống hiến 100% phong độ, đó là lẽ thường", Mancini cho biết.

Theo thống kê, tới thời điểm này, Silva đã chơi 46 trận. Dù đang ở trong độ tuổi sung sức của nghề nhưng chàng trai tới từ đảo Canary đầy nắng và gió vẫn chưa thể thích ứng được với mùa đông khắc nghiệt của xứ sương mù.
Cũng không dễ dàng cho một cầu thủ nhỏ bé (chỉ cao 1m70) chinh chiến tại giải đấu nặng về thể lực như Premier League.

Mancini trấn an: Vấn đề của Silva chỉ mang tính thời điểm.

Dẫu vậy, tất cả đều tin tưởng rằng sự trồi sụt hiện tại của David Silva chỉ mang tính thời điểm. Những điều ngôi sao này làm được kể từ khi đặt chân đến Manchester đã vượt quá sự mong đợi của người hâm mộ. "David hạnh phúc khi ở đây. Cậu ấy dã cải thiện thể lực rất nhiều. Phần lớn thời gian thi đấu, David luôn ra sân với phong độ cao. Sau 7 tháng chơi đỉnh cao liên tục, sự mệt mỏi xuất hiện là điều tự nhiên. Không chỉ mình Silva mà cả các cầu thủ Man City và các đội bóng khác cũng vấp phải tình trạng tương tự. Có lẽ mọi người chú ý quá nhiều tới điều này là vì Silva đã chơi quá tốt thời gian qua", Mancini giải thích thay cậu học trò cưng.

Còn nhớ đầu mùa này, Silva với tư cách là nhà vô địch thế giới và châu Âu đã dự đoán: "Dĩ nhiên, MU sẽ luôn là bức tường chắn chúng tôi tới chiếc cúp đầu tiên kể từ năm 1968 ngay cả ở những vòng đấu cuối cùng. Man City sẽ chiến đấu từng trận một để hoàn thành mục tiêu đó. Trận derby ở vòng 36 sẽ là thời điểm định đoạt mùa giải. Nhưng trước hết, chúng tôi phải duy trì được khoảng cách vừa đủ với MU".

Và giờ đây, với 5 điểm phía sau MU (có thể nới rộng lên thành 8 điểm vào tối mai 8/4), Man City buộc phải thể hiện lại phong độ 'bão táp' của chính mình trong giai đoạn lượt đi. Chỉ có điều, David Silva, hạt nhân trong lối chơi của họ, chưa biết tới khi nào mới trở lại.

Lan Tâm

Bình luận
vtcnews.vn