Lý Nhã Kỳ: Tôi từng đóng cửa khóc vì sợ mọi người thấy mình yếu đuối

Sao ViệtThứ Bảy, 12/03/2022 13:43:05 +07:00
(VTC News) -

“Tôi từng đóng cửa khóc một mình vì sợ mọi người nhìn thấy mình yếu đuối; tôi không thích cảm giác bị tội nghiệp hay xì xào ‘cô ấy đáng thương” – Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Sau nhiều năm, có dịp trò chuyện cùng đàn anh thân thiết - ca sĩ Nguyên Vũ - trong chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh, Lý Nhã Kỳ đã trải lòng về quãng thời gian sóng gió, thị phi “bủa vây” cuộc đời cô.

"Mợ chảnh" cho biết, để có được Lý Nhã Kỳ thành công hôm nay, cô  đã trải qua nhiều thăng trầm và cả quá trình phấn đấu, bước lên trên thị phi.

Mỹ nhân tâm sự: "Tôi từng đóng cửa tự khóc một mình vì sợ mọi người nhìn thấy tôi yếu đuối. Tôi không thích cảm giác bị tội nghiệp hay là xì xào 'cô ấy đáng thương'. Tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ. Thời điểm tôi viết tâm thư giải nghệ sau 7 năm hoạt động, Nguyên Vũ gọi cho tôi nói: 'Kỳ ơi, em đừng bỏ nghề. Anh tiếc lắm vì em là người có tài năng!'. Lúc đó tôi cũng xao xuyến, nhưng rồi tôi biết rằng thời điểm đó tôi cần ngã rẽ đó. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định đó của mình".

Diễn viên Người đẹp và đại gia cho biết, trong 10 năm không hoạt động nghệ thuật, Nguyên Vũ là người luôn âm thầm giữ lửa cho cô, hy vọng một ngày nào đó cô trở lại. "Nguyên Vũ đúng là người anh trai của tôi, và tôi khi đó là cô em gái nhút nhát, luôn nhé tránh sự quan tâm của anh".

Là ngôi sao giải trí và nữ doanh nhân thành đạt, Lý Nhã Kỳ cho biết cô cảm thấy mình may mắn vì sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn bởi nhờ khó khăn, thử thách mới có cô ngày hôm nay.

Lý Nhã Kỳ: Tôi từng đóng cửa khóc vì sợ mọi người thấy mình yếu đuối - 1

Ký Nhã Kỳ trong show "Trà chiều cùng mợ chảnh"

"Tại sao tôi hay chạnh lòng trước những người tài năng, hiếu thảo nhưng hoàn cảnh khó khăn, rồi giúp đỡ một cách âm thầm? Bởi vì tôi sống và lớn lên trong ngôi nhà tình nghĩa. Ngày xưa, ba tôi là thương binh và được phường cấp cho một căn nhà tình nghĩa. Ngôi nhà đó gia đình tôi vẫn giữ đến tận bây giờ, nó như một kỷ niệm minh chứng cho nghị lực của 3 chị em tôi và cũng là ký ức của cả gia đình.

Lúc gia đình tôi nhận ngôi nhà tình nghĩa, tôi đã nói với ba mẹ rằng sau này tôi sẽ thành công. Bởi tôi mong muốn sau này tôi cũng là người xây được nhiều căn nhà tình nghĩa để trao đi cho những người có hoàn cảnh giống tôi hồi bé" - Lý Nhã Kỳ bộc bạch.

Cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam chia sẻ, năm 12 tuổi, cô nói với bố mong muốn có một cái bánh kem. "Tôi giải thích với ông rằng, 12 tuổi chứng tỏ mình đã trải qua 12 con giáp để bước vào tuổi thiếu niên. Sau đó năm 18 tuổi, tôi lại nói với bố là 'con muốn làm sinh nhật 18 tuổi vì khi ấy con sẽ bước qua tuổi thiếu nữ'. Tôi không làm sinh nhật nhiều lần. Những bữa tiệc sinh nhật đều đánh dấu cột mốc trong đời: 12 tuổi, 18 tuổi, 30 tuổi và tôi nghĩ cuối cùng sẽ là một đám cưới".

Lý Nhã Kỳ: Tôi từng đóng cửa khóc vì sợ mọi người thấy mình yếu đuối - 2

Lý Nhã Kỳ và ca sĩ Nguyên Vũ.

Trong nhiều năm, một trong những điều người hâm mộ quan tâm nhất là bao giờ Lý Nhã Kỳ lên xe hoa. Người đẹp cho biết người thân trong gia đình cô cũng mong chờ điều này: "Cũng có lúc mẹ nhắc khéo tôi: 'Hôm qua mẹ nằm mơ bà ngoại về báo mộng cho mẹ là con bé Nhàn (tên thật của Lý Nhã Kỳ là Trần Thị Thanh Nhàn - PV) sắp lấy chồng rồi đó'. Thấy tôi chỉ đáp một tiếng vâng cho qua chuyện thì 3 ngày sau mẹ lại kể: 'Mẹ nằm mơ thấy bố dẫn luôn cả ông nội và bà ngoại về, mà tòa nhà trắng của con đính toàn hoa và mọi người bận rộn chuẩn bị đám cưới".

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Vũng Tàu, được biết đến qua vai Diễm Kiều trong phim truyền hình Kiều nữ và đại gia (2008). Cô là người đàu tiên được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam vào năm 2011.

Thu Trần
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp