Ly kỳ người thoát chết thần kỳ tại 3 vụ khủng bố đẫm máu ở Mỹ, Pháp, Bỉ

Thế giớiThứ Tư, 23/03/2016 12:15:00 +07:00

ason Wells, một thanh niên đến từ Mỹ có lẽ là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi thoát chết một cách thần kỳ sau 3 vụ khủng bố đẫm máu.

(VTC News) - Mason Wells, một thanh niên đến từ Mỹ có lẽ là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi thoát chết một cách thần kỳ sau 3 vụ khủng bố đẫm máu, nhưng chắc chắn những ký ức kinh hoàng đan xen ở Bỉ, Pháp và Mỹ sẽ là một trong những vết thương không thể lành với Mason từ nay về sau.
Mason cùng hai người đồng nghiệp đều là thành viên của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa GiêSu là Richard Norby, 66 tuổi và Joseph Empey, 20 tuổi đã may mắn thoát chết sau khi hai quả bom phát nổ ở sân bay Zaventem của Bỉ ngày hôm qua.
Mason Wells (trái) là người đã may mắn sống sót trong 3 cuộc khủng bố
Mason Wells (trái) là người đã may mắn sống sót trong 3 cuộc khủng bố 
Điều đáng nói là Mason không chỉ một lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách thần kỳ. Trước đó, nhà truyền giáo Mormon cũng đã may mắn sống sót sau hai vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Boston, Mỹ và Paris, Pháp. 
“Thật không thể tin nổi khi cậu ấy thoát chết không chỉ một mà những ba lần. Bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh của cậu ấy chắc chắn sẽ rất sốc và bị ám ảnh nhưng tôi nghĩ rằng Mason có thể xử lý điều này tốt hơn bất ai”, Đức cha Scott Bond của Giáo hội Thánh hữu Ngày sau ở Utah cho biết. 
Còn đối với gia đình của Mason, việc cậu sống sót sau cả ba vụ khủng bố thực sự là một kỳ tích. Nhưng họ cũng lo ngại rằng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm sẽ luôn rình rập con trai của họ.
Theo lời kể của cha mình, ông Chad Wells, Mason từng đứng rất gần vạch địch để cỗ vũ cho mẹ trong cuộc đua Marathon ở Boston tháng 4/2013, nơi xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng làm 3 người thiệt mạng và 282 bị thương.
Toàn cảnh vụ đánh bom khủng bố đẫm máu ở Bỉ
Chỉ hai năm rưỡi sau, Mason tiếp tục phải chứng kiến vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris khi thủ đô của Pháp rung chuyển bởi hàng loạt các vụ tấn công.
Và mới đây nhất là hàng loạt các vụ đánh bom liều chết ở Brussels, Bỉ.
“Đây là vụ khủng bố thứ 3 con trai tôi phải trải qua. Rõ ràng, chúng ta đang sống trong một thế giới nguy hiểm và không phải ai cũng là người tốt”, ông Chad chia sẻ. 
Theo lời kể của một người bạn, Wells bị rách dây chằng Achilles, bỏng ở tay, chân và một số bộ phận khác trên khuôn mặt. 
“Cậu ấy bị thương nặng ở vùng chân và mắt cá và đặc biệt là gót chân. Các bác sĩ hiện vẫn đang tiếp tục điều trị trong khi gia đình vẫn chưa rõ vết thương nghiêm trọng tới mức độ nào”, người bạn này tiết lộ.
Theo Daily Mail, hiện Mason đang được điều trị trong một bệnh viện ở Bỉ. Các bác sĩ cho biết vết thương của anh không quá nguy hiểm hay đe dọa đến tính mạng.
Vì vây, Mason sẽ sớm hồi phục và nhanh chóng được xuất viện trong thời gian tới. 

Song Hy
(theo RT, Daily Mail
)
Bình luận
vtcnews.vn