Ly hôn chồng, Hoa khôi Lại Hương Thảo tiết lộ: 'Tôi vỡ mộng với hôn nhân'

Hoa hậuThứ Ba, 07/07/2020 15:02:16 +07:00

Tiết lộ việc ly hôn với chồng đại gia, Hoa khôi Lại Hương Thảo cho biết: "Tôi vỡ mộng với hôn nhân".

Sáng 7/7 tại TP HCM, Hoa khôi Thể thao 2012 Lại Hương Thảo lần đầu kể về cuộc hôn nhân tan vỡ.

- Ly hôn giữa năm 2019, vì sao đến lúc này chị mới lên tiếng?

Tôi từng nghĩ cuộc sống hôn nhân không có gì hay ho để phơi bày. Chồng cũ là người rất trọng danh tiếng nên tôi không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào.

Khi ly hôn, quyền nuôi con trai - Minh Quân - thuộc về chồng cũ. Nhưng tôi và anh ấy còn thỏa thuận riêng vài điều khoản bằng văn bản: Tôi được nuôi con đến khi bé năm tuổi, hàng tháng anh chu cấp tiền nuôi dưỡng là 55 triệu đồng... Các thỏa thuận ấy đã không được đảm bảo, anh còn nói sẽ đưa bé đi. Không một người mẹ nào muốn mất con mình dứt ruột đẻ ra. Vì vậy, tôi lên tiếng để giành quyền nuôi con.

Ly hôn chồng, Hoa khôi Lại Hương Thảo tiết lộ: 'Tôi vỡ mộng với hôn nhân' - 1

            Lại Hương Thảo xúc động nhắc đến hôn nhân không hạnh phúc. (Ảnh: Quỳnh Trần)

 - Chồng cũ phản ứng ra sao khi biết chị muốn giành nuôi con?

Tôi nhiều lần nhắn tin, gửi văn bản cho chồng cũ để anh ấy có thời gian cân nhắc, tìm được tiếng nói chung nhưng không nhận được phản hồi. Thậm chí, tôi còn viết một lá thư tay trình bày sự thật về hôn nhân của chúng tôi cho bố mẹ chồng nhưng họ cũng không nói gì, buộc tôi phải đưa đơn lên tòa. Bây giờ, tôi chỉ biết chờ phán quyết từ tòa án.

- Chị trải qua ba năm với cuộc sống hôn nhân ra sao?

Năm 2016, khi tôi kết hôn, mọi người đều nghĩ tôi cưới đại gia, sống trong nhung lụa và hạnh phúc. Nhưng thực tế không phải như vậy. Những ngày đầu tiên về chung nhà, chồng cũ thay đổi hoàn toàn so với lúc chúng tôi tìm hiểu. Cả hai sống không ai nói với ai câu nào. Khi tôi mang bầu con trai tám tháng, anh ấy tách phòng riêng, không quan tâm đến suy nghĩ sở thích của tôi, thậm chí không muốn tôi gọi điện khi anh ấy đi công tác xa hay qua đêm bên ngoài. Tôi ngột ngạt khi sống bên chồng cũ. Tôi bị vỡ mộng, không còn cảm nhận được tình yêu của chồng.

- Cuộc sống của chị từ sau ly hôn thế nào?

Tôi rơi vào chứng trầm cảm, mất ngủ triền miên. Sau khi ru con ngủ xong, tôi ra ngoài chơi với bạn bè cho khỏa lấp nỗi buồn. Tôi bị stress nhưng không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của con. Sau ba tháng, tôi không chịu nổi cuộc sống này nên quyết định qua Singapore du học. Tôi muốn trau dồi thêm kiến thức, khi trở về có được công việc tốt, thu nhập ổn định. Ban ngày tôi đi học, tối đến gọi điện video cho con trai nhưng thấy bé chỉ ở nhà một mình với bà vú. Tôi thấy xót cho con trai nên về nước sau hai tháng du học chứ không phải vài năm như dự định.

Tôi một mình vượt qua tất cả. Trước giờ tôi quan điểm sống phải biết trước, sau. Tôi chưa giúp đỡ được cho bố mẹ ruột từ khi lấy chồng, làm sao mở lời với họ về sự khó khăn của tôi. Điều khiến tôi mạnh mẽ hơn chính là tình yêu với con trai.

Ly hôn chồng, Hoa khôi Lại Hương Thảo tiết lộ: 'Tôi vỡ mộng với hôn nhân' - 2

Lại Hương Thảo ủy quyền cho luật sự Đậu Thị Quyên (phải) đại diện bảo về quyền và lợi ích hợp pháp khi khởi kiện chồng cũ, giành quyền nuôi con trai. (Ảnh: Quỳnh Trần)

- Hoàn cảnh kinh tế hiện tại của chị như thế nào?

Tôi làm cho một ngân hàng ở TP HCM. Ngoài ra tôi cũng bán hàng online nên thu nhập ổn định. Tôi tự tin chăm sóc tốt cho con trai về tinh thần và vật chất. Thu nhập của tôi kiếm được cũng khoảng 50, 60 triệu đồng mỗi tháng.

- Nhìn lại chặng đường đã qua, chị thấy mình được và mất gì?

Đáng lẽ, những danh hiệu ở các cuộc thi nhan sắc tôi đoạt được sẽ mang lại cho tôi sự nghiệp tươi sáng. Nhưng thứ duy nhất tôi có được là con trai.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn