Lửa bén nhanh làm sập cửa khiến 3 mẹ con mắc kẹt, chết thương tâm

Phòng chống cháy nổThứ Năm, 26/10/2023 20:44:00 +07:00
(VTC News) -

Sau tiếng nổ lớn, lửa bén nhanh làm sập cánh cửa khiến 3 mẹ con mắc kẹt trong căn nhà buôn bán sắt vụn ở huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tối 26/10, ông Tạ Đăng Doanh - Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội xác nhận, vụ hoả hoạn xảy ra tại đường gom khu đô thị Hồng Hà ECO City, thuộc xã Tứ Hiệp khiến 3 mẹ con chết thương tâm.

Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn.

Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn.

Theo ông Doanh, hiện trường vụ cháy là căn nhà kinh doanh dịch vụ thu gom phế liệu. Sau tiếng nổ lớn, ngôi nhà bùng cháy dữ dội.

Người dân và chính quyền địa phương, Công an xã Tứ Hiệp phối hợp với lực lượng PCCC&CNCH có mặt ngay sau đó để làm công tác chữa cháy, cứu hộ, khống chế đám cháy không lan rộng.

3 mẹ con chết thương tâm trong đám cháy tại Hà Nội.

Vị lãnh đạo xã cho biết, gia đình gặp nạn có 4 người.

"Người chồng sinh năm 1988, người vợ sinh năm 1992. Họ có một cháu 12 tuổi và một cháu 5 tuổi. Khi phát nổ, người chồng thoát được ra ngoài, tuy nhiên lửa đã bén nhanh, làm sập cánh cửa căn nhà khiến 3 mẹ con mắc kẹt bên trong.

Chúng tôi xác định 3 mẹ con xấu số đã tử vong, người chồng đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện", ông Doanh thông tin.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì cho hay, ngôi nhà bị cháy là nhà tạm, buôn bán sắt vụn.

“Có một tiếng nổ phát ra, ngôi nhà sập xuống luôn”, lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì nói và cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân, công an đang điều tra, làm rõ. 

Nơi xảy ra cháy là ngôi nhà tạm, buôn bán sắt vụn.

Nơi xảy ra cháy là ngôi nhà tạm, buôn bán sắt vụn.

Một nhân chứng gần hiện trường kể lại, khoảng 17h45 cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo ánh sáng xanh phụt ra từ ngôi nhà buôn bán sắt vụn, ngay sau đó khói lửa bao trùm căn nhà.

"Lúc đó lực đẩy ra rất mạnh khiến hai người đi xe máy ngã ra đường, một người bị bỏng nặng chạy ra từ đám cháy", nhân chứng thông tin.

Nhân chứng cho biết thêm, người đàn ông chạy ra ngoài và hô hoán vợ, con chạy đi nhưng không thấy ai chạy ra. 

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn