Long Nhật 'thi hoa hậu' chọc chơi showbiz Việt

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 11/11/2011 03:02:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều khán giả cảm thấy “sốc” bởi những clip được tung lên mạng cách đây ít ngày. Họ cho rằng Long Nhật đã mượn tiếng cười để phô chất "bóng".

(VTC News) - Dư luận và cộng đồng mạng đang xôn xao về những clip kể chuyện cười của ca sĩ Long Nhật được tung lên mạng cách đây ít ngày. Nhiều người cho rằng anh mượn tiếng cười để phô chất "bóng" của mình và tỏ ra thất vọng hơn nữa về hình ảnh Long Nhật sau những tin đồn giới tính.

Nhiều khán giả thậm chí còn dùng những tính từ như "gai người" để bày tỏ cảm giác cho rằng những clip đó có phần dung tục, quá lố. 

Dù không có dự định phát hành album tấu hài nhưng trong những clip hài hước thu DVD, Long Nhật đã khoe tài năng ca hát với nhiều loại hình: cải lương, hát chèo, hát bội bên cạnh mong muốn chọc cười người xem.

Tuy nhiên, nhiều độc giả phản hồi trên mạng cho rằng những clip này cũng chỉ dừng lại ở việc thu lại để nghe cho vui. Nặng nề hơn, phần nhiều khán giả trung thành của Long Nhật, nhất là khán giả lớn tuổi, cảm thấy “sốc” bởi qua những clip này, Long Nhật đã phá vỡ hình ảnh thư sinh, hiền lành, nhỏ nhẹ với những ca khúc trữ tình- quê hương. Thay vào đó là một Long Nhật quậy tưng bừng, lúc ẻo lả khi chanh chua và những câu chuyện cười thì nhiều khi... cười không nổi.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nam ca sĩ nhiều điều tiếng này xoay quanh những clip nói trên.
 

Ca sĩ Long Nhật

- Là một ca sĩ đã đủ nổi tiếng nhờ giọng hát, vì sao anh lại thực hiện những clip này khi không có dự định phát hành, phải chăng, ở tuổi này anh định chuyển hướng sang sân khấu hài kịch?!  

- Cảm ơn bạn, đây cũng là một gợi ý thú vị bởi một số anh chị là danh hài như: Hồng Vân, Hoài Linh, Xuân Hinh, Thành Lộc rất mê nghe Long Nhật kể chuyện vui trong những chuyến lưu diễn hoặc ở hậu trường sân khấu. Các anh chị ấy là những danh hài của công chúng còn Hoài Linh bảo tôi là danh hài của các anh chị ấy. Tôi không dám nhận nhưng cảm thấy rất hạnh phúc vì mình đã làm được điều gì đó cho bạn bè, người thân vui.

 

Chị Hồng Vân từng mời tôi về sân khấu Phú Nhuận tập và diễn hài cùng Thúy Nga trong kịch bản Ba Giai Tú Xuất nhân dịp tết cách đây ba năm nhưng do bận chạy “sô” nhiều quá nên tôi trả vai và thầm cảm ơn lời mời này, hy vọng sau này có cơ hội tôi sẽ được trở lại.

 

Như lời nói đầu trong những video clip kể chuyện cười mà có một số clip đã được đẩy lên mạng, tôi đã nói, đây là một dạng thư video tôi làm để gửi tặng cho gia đình, bạn bè, người thân ở xa không có dịp gặp gỡ, tâm sự, nói chuyện tiếu lâm chơi cho cuộc sống bớt căng thẳng, bớt áp lực.

 

- Có nhiều ý kiến cho rằng, khả năng tấu hài của anh cũng chỉ dừng ở việc “mua vui” cho bạn bè chứ chưa thể “đứng” được trên sân khấu hài đúng nghĩa, anh thấy sao?

 

- Đúng như vậy. Tôi vốn là một ca sĩ chuyên nghiệp chứ không phải là một danh hài, tôi có làm MC cho Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) ba năm nhưng tôi cũng chưa bao giờ nhận mình là một MC chuyên nghiệp huống chi là mơ mộng trở thành một diễn viên hài. Tôi chỉ muốn đem đến tiếng cười cho những người thân yêu.


Vì không phải là nghệ sĩ hài chuyên nghiệp nên thậm chí tôi còn không có kỹ thuật, tiết chế cảm xúc, cứ đến những tình huống hay những lời thoại gây cười tôi đã phì cười trước mà không dừng được. Có những chuyện kể tới kể lui không biết bao nhiêu lần mà cứ tới đoạn thú vị tôi lại cười phá lên. Sửa hoài không được nên cứ để vậy như các bạn đã thấy trong một số clip. 

Long Nhật cho biết, có những mẩu chuyện trong CD kể chuyện cười của anh là chuyện có thật trong showbiz Việt 

- Sau cuốn tự truyện gây nhiều tranh cãi, nửa thanh minh nửa thú nhận về giới tính thứ ba của mình thì với những clip kể chuyện cười này nhiều người dứt khoát cho là chiêu PR mới của Long Nhật, nhất là trước đêm diễn sắp tới của anh tại TP.HCM vào tuần tới? 

- Không dám đâu ạ! Nhưng tôi luôn nhớ rất lâu những câu chuyện, những kỷ niệm, những mảnh đời đã xảy ra xung quanh mình. Là một nghệ sĩ nên tôi có dịp đi nhiều, gặp nhiều, với óc hài hước và tâm hồn nhạy cảm đôi khi những chi tiết nhỏ trong cuộc sống tôi cũng tưởng tượng thêm để chúng trở thành một câu chuyện vui mang kể cho mọi người nghe.

 

Tôi là người lạc quan và nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực nên có nhiều vụ “tai nạn” trong nghề nghiệp, thay vì xem đó là sự ngu dốt hay tắc trách của bạn bè tôi lại nhìn chúng dưới góc độ hài hước và đem kể cho mọi người cùng cười, cùng rút kinh nghiệm chứ không phải thì thụt nói xấu, đôi khi cũng là một cách để "chọc chơi" thiên hạ hay showbiz .

Ví dụ như trong mẩu chuyện “Nghệ thuật quần chúng”: ca sĩ không có sự chuẩn bị, ban nhạc đánh một đằng lại hát một nẻo khiến khán giả bật cười; hay trong một vở cải lương, diễn viên quên kịch bản, lại không chịu đọc nhiều sách nên thành ra nói sai câu thoại một cách nghiêm trọng: “Quân xử thần tử” thì nói thành “Quân xử thì thành sư tử”

>> Xem clip gây nhiều tranh cãi trong dư luận của Long Nhật: Thi hoa hậu
>> Clip Bóng cả giang sơn

 

- Trong một số clip đẩy lên mạng Youtube có những clip anh đã thể hiện một cách uốn éo và vào vai những nhân vật đồng tính, anh có ẩn ý gì trong đó không? Anh có nghĩ là sau tự truyện của anh thì những hình ảnh kiểu này càng khiến khán/độc giả ác cảm với anh hơn?

 

- Trước hết, người đồng tính là một cộng đồng nhỏ trong cộng đồng lớn của chúng ta mà không ai có thể chối bỏ. Tôi mượn hình ảnh của họ để xây dựng câu chuyện Bóng cả giang sơn, kể về vương quốc nọ có vị vua bị “bóng” hạ sinh ra một chàng hoàng tử cũng bị “bóng” nốt. Hai cha con suốt ngày ăn mặc diêm dúa, ham vui, mải chơi, không chịu lo cho dân chúng, khi giặc tới thì gọi giặc là: “Anh giặc” và nói với hoàng hậu rằng: “Đấy là việc của đàn ông, không phải việc của chúng tôi”.

Trong cuộc sống, có rất nhiều người đàn ông sống vô trách nhiệm như thế và dù họ có vỗ ngực, xưng là đàn ông thì cũng chẳng khác gì hai cha con vị vua bị “bóng” kia.

 

- Chỉ trong một vài clip đẩy lên mạng mà anh đã thể hiện giọng hát của mình với dân ca, cải lương, hát tuồng, hát chèo, hò Huế… và nhại giọng rất nhiều vùng miền như: Quảng Nam, Phú Yên, Hải Phòng… phải chăng anh định “khoe khéo” tài lẻ hay đơn thuần chỉ là cách thể hiện nội dung từng câu chuyện?

 

- Tôi đam mê ca hát từ nhỏ và say mê những loại hình nghệ thuật dân tộc. Ba mẹ tôi kể lại, tôi biết nói là biết hát luôn. Tôi hát và sinh hoạt văn nghệ từ nhỏ cho tới bây giờ. Như thể kiếp này mẹ sinh ra tôi để làm nghệ thuật và sự thực thì ngoài ca hát, biểu diễn trên sân khấu tôi không biết làm gì khác.

Tôi hay quan sát và yêu tất cả mọi vùng miền, giọng nói, phong tục tập quán tất cả những nơi tôi đi qua trên đất nước VN. Bởi thế mà tôi nghe, quan sát rồi nói lại, hát lại được mà không phải mất công khổ luyện gì cả. Có những tuồng cải lương tôi chỉ xem qua lần thứ hai là thuộc.

- Bên cạnh những tiểu phẩm hài như vậy, anh có clip nào vạch trần những sự thật đáng chê cười mà báo giới đề cập rất nhiều trong về làng giải trí VN?

 

- Tôi không dám nhận mình làm để nhằm gửi gắm những thông điệp hay với mục đích gì to tát. Tuy nhiên, bên cạnh một số câu chuyện hậu trường của giới nghệ sĩ biểu diễn như trên thì cũng có một số câu chuyện phê phán thực tế đáng buồn cười trong cuộc sống.


Ví như trong chuyện “Thi hoa hậu” cũng có một số chi tiết đã từng xảy ra trong những cuộc thi Hoa hậu mà tôi từng chứng kiến hoặc nghe kể lại: chuyện có cô cho rằng: Trưng Trắc, Trưng Nhị với hai bà Trưng là bốn bà; hay có cô cho rằng chị Dậu (nhân vật hư cấu trong tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố là một nữ anh hùng của dân tộc; có cô nhận được câu hỏi với tình huống giả sử nếu cô là một vị vua thì cô sẽ có quyết định thế nào trong một trường hợp cụ thể thì cô đã õng ẹo trả lời: Em mà là vua á, không dám đâu…


- Liệu có khi nào anh nghĩ mình sẽ đầu tư bài bản và cho phát hành một album kể chuyện cười?

 

- Điều đó tôi chưa dám nghĩ tới. Có lẽ bởi khối lượng công việc mà tôi dự định làm trong thời gian tới quá lớn: sau đêm nhạc “Long Nhật tuyệt phẩm vàng” sẽ tổ chức vào 20h ngày 11/11 tới tôi sẽ phát hành album CD vol 11: “Anh còn yêu em” và DVD phim ca nhạc “Rất Huế”. Tôi đang thực hiện CD- DVD: “Cánh thiệp đầu xuân” để đón năm mới 2012.

 

Còn những clip hài này tôi chỉ gửi tặng bạn bè, người thân và họ đã đẩy lên mạng để chia sẻ với mọi người, nhằm mục đích vui là chính. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thú vị.

 

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

Thục Nhi (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn