Liverpool thua tan nát 7 bàn trước Aston Villa: Đã không hay còn kém may

Bóng đá AnhThứ Hai, 05/10/2020 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Liverpool thua sốc 2-7 trước Aston Villa, trong trận đấu mà thầy trò HLV Jurgen Klopp thi đấu như mất hồn.

Ít giờ sau trận thua 1-6 của Manchester United trước Tottenham, Liverpool vừa tạo ra cú sốc lớn hơn nhiều. Trên sân Villa Park, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thi đấu như mơ ngủ, để đối thủ Aston Villa dội vào lưới tới 7 bàn chỉ trong vỏn vẹn 90 phút. 

Đêm thảm họa của Liverpool bắt đầu ở phút thứ 4. Từ tình huống không chịu sức ép nào, thủ thành Adrian chuyền bóng vô cùng chủ quan, vượt qua tầm với của đồng đội. Jack Grealish cướp bóng trước mũi giầy Alexander-Arnold trước khi chuyền thuận lợi cho Ollie Watkins sút tung lưới Liverpool, mở tỷ số cho Villa.

Liverpool thua tan nát 7 bàn trước Aston Villa: Đã không hay còn kém may  - 1

Villa có trận đấu thăng hoa. 

Đội chủ nhà đã có hiệp đấu tấn công áp đảo. Đội bóng áo tím làm chủ thế trận, liên tục gây sức ép khiến Liverpool bối rối. Phút 22, lại là Watkins xuyên phá hàng phòng ngự Liverpool bằng bài tấn công vô cùng đơn giản.

Anh rê bóng khéo léo loại bỏ Joseph Gomez trước khi dứt điểm vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 2-0. Không ai thấy hậu vệ và tiền vệ Liverpool ở đâu trong tình huống này, khi cả đội Liverpool đã đẩy lên quá cao. 

10 phút sau bàn thua, Liverpool thắp lại hy vọng có điểm khi Naby Keita nhả bóng thuận lợi cho Mohamed Salah sút tung lưới Emilio Martinez, song công chưa kịp ghi thêm bàn, thủ đã tiếp tục phá. Phút 35, cú sút của John McGinn đưa bóng đập chân Virgil van Dijk đổi hướng, khiến thủ môn Adrian chỉ còn biết đứng nhìn Liverpool nhận bàn thua thứ ba.

Bốn phút sau, hậu vệ Liverpool lại trở thành những khán giả bất đắc dĩ khi phản ứng quá chậm chạp, để Trezeguet chuyền bóng cho Watkins hoàn tất cú hatrrick ngay trong hiệp 1.

Liverpool thua tan nát 7 bàn trước Aston Villa: Đã không hay còn kém may  - 2

Salah không chữa nổi sai lầm của đồng đội. 

Liverpool đã kém hơn đối thủ, còn gặp vận đen ở trận này. Phút 55, một lần nữa cầu thủ Villa lại sút đập chân đối thủ thành bàn. Ross Barkley dứt điểm trúng người hậu vệ Liverpool, khiến bóng đổi hướng và bay với quỹ đạo cực khó vào lưới Adrian. Dù Salah tiếp tục ghi bàn trong hiệp này, nhưng không chữa nổi sai lầm của đồng đội.

Cú đúp của Grealish ở các phút 66, 72 chính thức giúp Villa nhấn chìm Liverpool với tỷ số 7-2. Cú sút của Grealish ở phút 66 lần thứ ba đưa bóng đập người hậu vệ Liverpool đổi hướng khiến Adrian bó tay, trước khi tiền vệ người Anh khép lại đêm đáng quên của đội khách với pha bấm bóng tinh tế. 

Theo HLV Klopp, Villa thắng xứng đáng, dù gần một nửa số bàn thắng có sự trợ giúp của thần may mắn (bóng đập người hậu vệ đổi hướng) cộng với sai lầm của thủ môn Adrian. Chiến lược gia người Đức thừa nhận Liverpool quá tệ, mất tập trung và không tận dụng được cơ hội khi cách biệt chưa lớn. 

Kết quả gây sốc đưa Villa lên ngôi nhì với 3 trận toàn thắng. Còn với Liverpool, trận thua 7 bàn hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn yếu kém khó tin mà thầy trò HLV Klopp thể hiện trên sân khách. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn