Lisa (BLACKPINK): Bị miệt thị nhan sắc, đe dọa tính mạng và bị lừa 19 tỷ đồng

Sao thế giớiThứ Ba, 05/09/2023 13:30:00 +07:00
(VTC News) -

Đằng sau thành công rực rỡ, Lisa (BLACKPINK) đã phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, tổn thương.

Lisa (BLACKPINK) sinh năm 1997 ở Buriram, tỉnh thuộc vùng Isan, Thái Lan. Bộc lộ niềm yêu thích với âm nhạc, vũ đạo từ sớm, cô được mẹ cho đi học các lớp khiêu vũ và thường xuyên giành được nhiều giải thưởng. Đây chính là tiền đề giúp Lisa có kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp như hiện tại.

Lisa (BLACKPINK).

Lisa (BLACKPINK).

Năm 2010, Lisa tham gia thử giọng do YG Entertainment tổ chức ở Thái Lan. Vượt qua hơn 4.000 thí sinh, cô là người duy nhất đủ điều kiện trở thành thực tập sinh của công ty. Cô bé 14 tuổi đã rời xa quê hương, rời xa gia đình và bạn bè để theo đuổi đam mê. 

Kỳ thị vì là người Đông Nam Á

Là thành viên người nước ngoài duy nhất, Lisa gặp nhiều khó khăn để có thể hòa nhập được với văn hóa và con người của Hàn Quốc. Cô không thể thành thạo tiếng Hàn như các thành viên khác. Ba tháng đầu, ngày nào cô cũng khóc, gọi điện về cho mẹ. Lisa từng kể rằng: “Những ngày đầu, vốn tiếng Hàn của em bằng 0. Em biết nói tiếng Anh nhưng công ty bắt buộc sử dụng tiếng Hàn. Lúc đó, em chỉ nói được hai tiếng xin chào”

Không chỉ phải trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt mà Lisa còn phải chịu những áp lực không hề nhỏ về tinh thần đến từ bộ phận công chúng Hàn Quốc, trong đó có thói kỳ thị người Đông Nam Á.

Lisa thường xuyên gánh chịu những lời chỉ trích, miệt thị về ngoại hình, nghi ngờ khả năng ca hát và vũ đạo nhiều anti-fan buông lời nhận xét khiếm nhã, miệt thị, dè bỉu, chê bai cô là “dân quê”, “chuyển giới”: "Cô ta đẹp được như vậy là nhờ công nghệ trang điểm của Hàn Quốc mà thôi!"; "Lột lớp trang điểm kia ra thì gương mặt của cô ta cũng chỉ toàn những nét Đông Nam Á";"Quay về Thái Lan đi, đừng có đến Hàn Quốc kiếm danh nữa. Ở đây chẳng ai thích cô cả"...

Lisa thường xuyên gánh chịu những lời chỉ trích, miệt thị về ngoại hình, nghi ngờ khả năng ca hát và vũ đạo.

Lisa thường xuyên gánh chịu những lời chỉ trích, miệt thị về ngoại hình, nghi ngờ khả năng ca hát và vũ đạo.

Đến thời điểm đồng hành cùng nhóm, Lisa vẫn phải hứng chịu những bình luận tiêu cực về gốc gác Thái Lan của mình. Có người bình luận: “Hãy trở về Thái Lan vì cô không phù hợp với K-pop”. Người khác thì cho rằng: “Lisa đang cố gắng bấu víu vào đồng nghiệp người Hàn để nổi tiếng”...

Trước những hành động bất lịch sự của cộng đồng mạng xứ kim chi, nhiều người hâm mộ và người nổi tiếng cũng lên tiếng bảo vệ nữ thần tượng. Họ phát động một phong trào trên mạng xã hội có tên #RespectLisa (Xin hãy tôn trọng Lisa).

Hành động này được nhiều người hâm mộ hưởng ứng trên Instagram, đẩy từ khóa này lên top trending tại nhiều quốc gia. Phong trào mạng xã hội kể trên không chỉ có sự tham gia của các fan mà nhiều người nổi tiếng cũng nhiệt tình ủng hộ, nhất là những nghệ sĩ đến từ Thái Lan, quê hương của Lisa.

Đối diện với áp lực này, Lisa đã khóc, nhiều lần gọi điện thoại cho mẹ vì nản chí. Nhưng may mắn có các thành viên luôn ở bên, động viên, giúp đỡ cô gái bé nhỏ vượt qua để trở thành một trong những nữ rapper đình đám của K-pop hiện nay.

Đe doạ tính mạng 

Năm 2018, Lisa từng nhận được mail của một kẻ tự xưng là fan, đe dọa sẽ giết cô bằng nhiều hình thức như đâm, bắn, đánh bom khi BLACKPINK đang chuẩn bị cho buổi diễn ở Indonesia.

YG Entertainment - công ty quản lý của Lisa phải tăng cường an ninh, bảo đảm cho đêm diễn suôn sẻ. Dù chỉ lời đe dọa nhưng việc này đã khiến chính nữ ca sĩ cảm thấy bất an khi xuất hiện trong buổi trình diễn âm nhạc.

Lisa không ít lần bị kẻ xấu đe doạ tính mạng.

Lisa không ít lần bị kẻ xấu đe doạ tính mạng.

Thế nhưng đến năm 2020, Lisa tiếp tục trở thành mục tiêu của anti-fan. Thời điểm đó, một tài khoản giấu tên xuất hiện trên Twitter đã đưa ra lời đe doạ: “Chỉ cần BLACKPINK trở lại sân khấu, tao sẽ bắn Lisa. Các người có thể nói lời tạm biệt với thần tượng rồi, bởi đó là lần cuối các người có thể nhìn thấy khuôn mặt xấu xí đó"”.

Tài khoản này hiển thị địa điểm tại Seoul, Hàn Quốc. Nguyên nhân được cho là một số khán giả nhận xét Lisa không có tài năng và nhan sắc để nổi tiếng.

Sự việc này khiến fandom của nhóm rất lo lắng cho sự an toàn của thành viên ngoại quốc. Chính người hâm mộ phải cầu cứu đến Đại sứ quán Thái Lan tại Seoul. Sau đó phía Đại sứ đã lên tiếng để bảo vệ Lisa, khẳng định sẽ xem xét điều tra vụ việc.

Trước động thái này của đại sứ quán nước bạn, YG tuyên bố họ sẽ tiếp tục theo dõi và nghiêm khắc xử lý vấn đề: "Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và người hâm mộ. Phía công ty cũng đã biết được vấn đề này. Chúng tôi thu thập chứng cứ, tiếp nhận thông tin từ người hâm mộ và nghiêm khắc xử lý vấn đề, không khoan nhượng đối với bất kỳ ai".

Bị quản lý cũ lừa

Khi sự nghiệp đã ở đỉnh cao, Lisa lại tiếp tục gặp trắc trở khi bị chính quản lý cũ lừa 1 tỷ won (18,27 tỷ đồng). Người này đã gắn bó với Lisa và BLACKPINK từ khi nhóm vừa ra mắt nên được các thành viên rất mực tin tưởng.

Lợi dụng lòng tin và việc Lisa không có người thân ở Hàn Quốc, người này đã nói với Lisa rằng sẽ dùng số tiền đó để đầu tư bất động sản, nhưng trên thực tế hắn đã đốt tất cả vào cờ bạc. 

Nữ ca sĩ bị người thân tín lừa số tiền lên đến gần 19 tỷ đồng.

Nữ ca sĩ bị người thân tín lừa số tiền lên đến gần 19 tỷ đồng.

Vụ lừa đảo bị phát giác đã gây nên cú sốc tâm lý lớn cho Lisa vì đây là người quản lí mà cô từng rất tin nhiệm, thậm chí còn coi như anh trai trong gia đình. Em út BLACKPINK đã trải qua sự lo lắng, sợ hãi, thất vọng khi bị người thân tín phản bội.

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, dù đã biết chuyện này từ lâu nhưng Lisa không thể công bố chuyện này vì nó không chỉ gây tổn hại hình ảnh của nữ thần tượng mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của cả nhóm. Lisa cũng chọn cách giải quyết nhẹ nhàng nhất để cuộc sống người quản lý không bị ảnh hưởng nhiều. 

Công ty YG xin lỗi khán giả, cho biết người quản lý đã thôi việc và trả lại Lisa một phần tiền. Hai bên đạt được thỏa thuận về việc trả số còn lại.

Đại diện công ty nói: "Chúng tôi vô cùng thất vọng khi cựu quản lý lợi dụng sự tin tưởng của nghệ sĩ để lừa đảo. Chúng tôi chịu trách nhiệm trong việc quản lý, đôn đốc nhân viên". YG cho biết sẽ có các biện pháp ngăn chặn tình trạng tương tự. Hành động của Lisa khiến ai nấy đều khâm phục nhưng cũng lo lắng cho cô nàng vì quá tốt bụng, dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

Có thể thấy, đằng sau thành công rực rỡ, Lisa lại phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, tổn thương. Nhưng vượt lên tất cả, bằng ngoại hình và tài năng, Lisa đang từng ngày khẳng định vị thế của mình tại Hàn Quốc và thế giới.

Lê Chi
Bình luận
vtcnews.vn