Lệ Thẩm: 30 năm sống ở viện dưỡng lão, chưa kịp sang ‘nhà mới’ đã lặng lẽ ra đi

Sao ViệtThứ Ba, 23/01/2024 06:46:00 +07:00
(VTC News) -

Nghệ sĩ cải lương lão thành Lệ Thẩm lặng lẽ ra đi khi mọi dự định của bà về nơi ở mới vẫn chưa được thực hiện.

Chiều 22/1, giới mộ điệu bàng hoàng hay tin nghệ sĩ cải lương lão thành Lệ Thẩm qua đời ở nhà người cháu tại Cần Đước, Long An vào ngày 17/1.

Chia sẻ cùng VTC News, bà Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM cho biết, trước khi mất nghệ sĩ Lệ Thẩm được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau vài ngày điều trị, bác sĩ cho bà về vì sức khỏe của bà đã quá yếu, do tuổi cao và có nhiều bệnh nền nên không chống chọi được bệnh tật. 

“Sau khi bác sĩ đưa khuyên đưa cô Lệ Thẩm về nhà thì một người cháu của cô đề nghị đưa cô về nhà ở quê, không đưa trở lại Viện dưỡng lão Quận 8. Nếu cô có mất thì tổ chức tang lễ tại nhà, cho bà con hàng xóm có thể đến viếng. Nên khi cô Lệ Thẩm qua đời, tang lễ được tổ chức tại nhà cháu cô”, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho hay.

Nghệ sĩ Lệ Thẩm vui vẻ trò chuyện với các thành viên trong Hội sân khấu TP.HCM để bàn chuyện di dời sang chổ ở mới sau Tết Nguyên Đán.

Nghệ sĩ Lệ Thẩm vui vẻ trò chuyện với các thành viên trong Hội sân khấu TP.HCM để bàn chuyện di dời sang chổ ở mới sau Tết Nguyên Đán.

Theo chia sẻ của soạn giả Đức Hiền, cố nghệ sĩ vốn mang trong mình nhiều bệnh nền, sáng 15/1 khi đi dạo trong khuôn viên Khu dưỡng lão, bà bất ngờ té xỉu và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115.

Sau khi đưa về nhà, đến sáng 17/1, nghệ sĩ Lệ Thẩm qua đời, hưởng thọ 87 tuổi. Lễ hỏa táng được diễn ra vào ngày 19/1 tại Nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh, TP.HCM.

30 năm sống trong viện dưỡng lão, chưa kịp sang nhà mới đã lặng lẽ ra đi

Vừa hay tin nghệ sĩ Lệ Thẩm qua đời, các nghệ sĩ lão thành ở Khu dưỡng lão Nghệ sĩ không giấu được sự xúc động, đau thương. 

Dù biết rằng ai cũng phải đi qua “sinh lão bệnh tử” nhưng sự ra đi đột ngột này khiến nghệ sĩ Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Ngọc Bê không cầm được nước mắt vì ngày cuối đời của bà, họ đã không được nói lời tạm biệt hay thắp một nén hương. NSƯT Diệu Hiền buồn rầu bày tỏ bây giờ mọi người chỉ biết thắp nén hương lòng để tiễn biệt người bạn thân thiết trong đau thương.

Trong viện dưỡng lão, NSƯT Diệu Hiền và nghệ sĩ Lệ Thẩm vốn là đôi bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Cả hai thường ngồi trên chiếc ghế nhựa trước sân viện để tắm nắng và kể nhau nghe những câu chuyện thường ngày. Nhưng bây giờ, viện dưỡng lão vốn neo người nay càng im ắng, tĩnh mịch hơn khi mất đi thành viên.

Nghệ sĩ Thẩm Lệ (bên trái) và NSƯT Diệu Hiền (áo vàng) là đôi bạn thân trong Viện dưỡng lão.

Nghệ sĩ Thẩm Lệ (bên trái) và NSƯT Diệu Hiền (áo vàng) là đôi bạn thân trong Viện dưỡng lão.

Trong số các nghệ sĩ sống tại viện dưỡng lão, nghệ sĩ Lệ Thẩm là người đã gắn bó với viện dưỡng lão từ những ngày đầu thành lập vào năm 1998. 

Sau gần 30 năm gắn bó với nơi đây, vào những ngày cuối năm 2023, nghệ sĩ Lệ Thẩm cũng 6 thành viên còn lại trong viện dưỡng lão Quận 8 nhận được thông báo sẽ được chuyển sang sống tại Viện dưỡng lão Thị Nghè, cơ sở có đầy đủ tiện nghi và đội ngũ Y tế chăm sóc tại chỗ.

Thông tin nhà mới vừa được đưa ra, các nghệ sĩ ai cũng vui mừng, háo hức nhưng vì thời gian gắn bó với viện dưỡng lão nghệ sĩ quá lâu khiến ai cũng không nỡ dọn đi ngay, tất cả các thành viên đã đề đạt nguyện vọng được ở lại đón cái Tết cuối tại nơi đây.

Thế nhưng những dự định về “ngôi nhà mới” của cố nghệ sĩ đành gác lại khi bà đã lặng lẽ ra đi trong sự tiếc thương của đồng nghiệp và giới mộ điệu.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi bày tỏ, sự ra đi của nghệ sĩ Lệ Thẩm trước khi đón cái Tết cuối cùng ở Viện dưỡng lão quận 8 khiến ai cũng cảm thấy buồn. 

“Hiện tại các cô chú nghệ sĩ ở viện ai cũng đã lớn tuổi, vậy nên cần có sự chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Chúng tôi, chính quyền thành phố đều rất sốt ruột để cô chú được sang nơi mới để được chăm sóc sức khỏe hàng ngày, được ăn chế độ tiêu chuẩn cho sức khoẻ được ổn định hơn, tốt hơn. 

Theo nguyện vọng của cô chú thì chúng tôi cũng mong muốn cô chú có được một cái Tết cuối cùng ý nghĩa tại đây, chỉ tiếc cô Lệ Thẩm đã lớn tuổi không vượt qua được vì tuổi cao sức yếu”.

“Hồng nhan bạc mệnh” của giới cải lương

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thẩm được đông đảo khán giả biết đến với nghệ danh Lệ Thẩm, bà sinh năm 1937 tại Bạc Liêu. 

Vốn là con nhà nòi, ngay từ lúc lên 5 bà đã theo cha mẹ là người trong đoàn hát đi lưu diễn khắp các tỉnh miền Tây.

Đến năm 17 tuổi, với ngoại hình xinh đẹp cùng với giọng ca nổi bật bà được nhận làm đào chính trong các đoàn hát lớn như Tiếng Chuông, Nhụy Hương - Tuấn Sỹ, Sài Gòn 3.

Nghệ sĩ Lệ Thẩm từng làm bà bầu của đoàn hát Nhụy Hương - Tuấn Sỹ.

Nghệ sĩ Lệ Thẩm từng làm bà bầu của đoàn hát Nhụy Hương - Tuấn Sỹ.

Cố nghệ sĩ Lệ Thẩm từng đóng nhiều vai diễn nổi tiếng như: Đào Tiên vở Đào Tiên núi Cát, Kiều Nguyệt Nga vở Chuyện nàng Kiều, Mộng Cầm vở Chuyện tình chàng thi sĩ bán trăng, Hoàng hậu vở Chiến sĩ Phù Tang, người mẹ câm vở Trái tim thầm lặng, cô giáo Thủy vở Khúc hát người tri âm, Tấm vở Tấm Cám…

Bà cũng đã từng tham gia đóng phim truyền hình và điện ảnh như: Mùa len trâu, Ngọn nến Hoàng cung, Dốc tình, Vòng xoáy tình yêu.

Sau khi chồng mất, gia cảnh khó khăn không nơi nương tựa. Năm 1996, bà là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được NSND Phùng Há đưa vào sinh sống trong Viện Dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8.

Trịnh Trang
Bình luận
vtcnews.vn