Lê Kiều Như: Tôi không sợ và sẵn sàng kiện Apple

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 24/06/2013 04:31:00 +07:00

(VTC News) – Ca sỹ, diễn viên Lê Kiều Như bức xúc trước việc Apple tự ý bán tác phẩm 'Sợi xích' của chị trái phép và cho biết sẵn sàng kiện công ty này.

(VTC News) – Ca sỹ, diễn viên Lê Kiều Như bức xúc trước việc Apple tự ý bán tác phẩm Sợi xích của chị trái phép và cho biết sẵn sàng kiện công ty này.

- Chị có thể nói rõ về việc tác phẩm Sợi xích của mình bị vi phạm tác quyền như thế nào?

Sợi xích được Apple bày bán trên kho ứng dụng trực tuyến của iTunes dành cho iPhone, iPod touch, Ipad...  gần 3 năm rồi. Cách đây gần một tháng, bạn bè tôi cho biết sự việc và tôi cũng vào thẳng kho ứng dụng trực tuyến App Store của Apple để xem. Trước đây, từ năm 2010 tôi cũng biết thông tin sách Sợi xích của tôi được bán trên iTunes với giá 4 USD nhưng sau đó họ đã gỡ nên tôi không lên tiếng.

Le Kieu Nhu
Sợi xích được Apple bày bán trên kho ứng dụng trực tuyến của Apple (ảnh: Lê Kiều Như cung cấp) 
Nhưng mấy năm nay, họ không xin phép hay trả thù lao cho tôi mà tự ý bán giá với giá 29,99 USD. Như vậy là họ xâm phạm quyền tác giả của tôi, họ đã tự cho mình có quyền tác giả để đem đi bán. Họ làm như thế, gây phương hại đến uy tín và danh dự của tôi.

- Chị đã phản ứng gì trước sự việc này?

Tôi đã tự thu thập chứng cứ, nhờ luật sư làm văn bản bằng tiếng Anh gửi qua Apple để làm rõ sự việc này. Tôi cũng đã đi báo Sở Thông tin Truyền thông và được họ tư vấn xem xét luật bản quyền sở hữu trí tuệ.

- Chị mong muốn điều gì?

Tôi mong muốn có một sự hồi âm của Apple vì thực sự, tôi muốn biết được người nào đã tổ chức đem Sợi xích của tôi ra bán. Không phải riêng tôi mà mọi người đều thấy, khi phát hành cuốn sách tôi đã bị dư luận vùi dập rất nhiều. Tôi đã phải mất bao nhiêu mồ hôi và chịu thị phi dư luận, không được hưởng gì mà họ ngang nhiên đem sản phẩm của tôi đi bán.

Theo pháp lý, tôi có thể kiện người đem bán theo luật dân sự. Nhưng tôi cần thiết phải biết ý kiến của Apple để tiếp tục xử lý vụ việc. Tôi cũng chưa biết việc người ta tổ chức đem bán như thế nào. Tôi bày tỏ bức xúc của mình để mọi người biết được tôi đang bị xâm phạm tác quyền.

- Chị có mong muốn được trả tiền tác quyền?

Thù lao sẽ là bước sau nếu Apple và người đăng bán trái phép làm việc với tôi. Trước hết, tôi phải biết rõ sự việc họ đã bán sách Sợi xích từ tháng 9/2010. Họ cũng phải lên tiếng đính chính không phải tôi cung cấp trên trang mạng để bán, để khỏi ảnh hưởng đến danh dự của tôi.
Lê Kiều Như
 
- Chị nghĩ có khó khăn khi đòi tác quyền vì tác phẩm Sợi xích của chị không được cấp phép ở Việt Nam?

Không phải là không được cấp phép mà chỉ bị ngưng phát hành! Sở Thông tin truyền thông có tư vấn cho tôi về xem luật bản quyền. Đây là tác phẩm thuộc chủ quyền cá nhân của tôi và tôi chứng minh được của mình.

Thực sự, tôi cũng muốn cuốn sách đến với độc giả nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi muốn cũng không được bởi đây là thuộc về dư luận và khán giả bởi sách của tôi mới phát hành chưa được 3 ngày đã bị ngưng. Thế nên, có bao nhiêu người có và đọc được cuốn sách này.

- Nhưng trước đây dư luận đã phản đối sách của chị là ‘dâm thư’?

Tại vì họ chưa đọc cuốn sách hết, mà chỉ đọc vài chương nên chưa hiểu mới phản ứng như vậy. Việc này, cũng thiệt thòi cho tôi và cho họ bởi họ chưa được đọc hết cuốn sách. Như tôi đã nói, giá trị của cuốn sách này là tình yêu và sex, nhưng có những giá trị vượt qua những thứ như chuyện sex. Vì vậy, tôi muốn sách đến với độc giả để họ hiểu hơn và đánh giá khách quan, công bằng vì sách này không phải là dâm thư hay sex như họ nghĩ.
Lê Kiều Như_Sợi xích
 
- Thời gian qua, vì sao chị đã im lặng?

Thực sự, hơn 2 năm nay tôi im lặng trong giới showbiz không phải để thong dong đi chơi mà làm rất nhiều việc. Tôi đã đóng 10 phim truyền hình, làm được 4 cái đĩa. Tháng 8, tôi sẽ ra 2 đĩa gồm một VCD và một DVD do những nhạc sỹ mới sáng tác dành cho tôi.  Nó như là một bộ phim ca nhạc của tôi. Câu chuyện phim này đáng lẽ tôi phát hành thành tiểu thuyết kinh dị, nhưng tôi lấy nội dung đã đưa vào bộ phim ca nhạc này.

Tôi cũng đang xin phép phát hành cuốn sách chuyện tình cảm khoa học viễn tưởng mà trước đây đã viết xong. Tuy nhiên, cái tựa sách trước đây là Người đàn bà lúc 0 giờ sẽ được đổi lại. Tôi làm việc rất kỹ bởi những sóng gió vừa qua đã làm tôi có kinh nghiệm đầy mình và điều đó nhắc nhở tôi là hãy cố lên để giỏi hơn và tốt hơn, tự khẳng định khả năng của mình.

- Im lặng và bất ngờ trở lại nhiều dự án cùng với vụ bức xúc vi phạm bản quyền, chị đang muốn tự PR đánh bóng mình?

Nếu muốn đánh bóng mình, tôi sẽ làm những việc khác chứ không phải rắc rối vướng vào vụ này. Vì họ bày bán công khai sách của tôi nên tôi phải lên tiếng. Tôi mong rằng những người buôn bán trái phép họ nên phải biết học cách tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác.

Tôi cũng muốn thay mặt những người bị xâm phạm quyền tác giả giống như tôi lên tiếng nói chung để giành lại những quyền lợi đáng lý mình phải được hưởng và tôi cũng cho họ biết, tôi không phải là một con kiến. Apple là một hãng lớn trên thế giới. Vì sự uy tín và lớn đó, tôi biết Apple rất tôn trọng bản quyền và tôi cần có câu trả lời sớm nhất cho những người bị xâm phạm quyền tác giả như tôi. Tôi không sợ và sẵn sàng kiện họ và những ai đã vi phạm bản quyền tác giả của tôi nếu không có câu trả lời chính đáng, hợp lý để giải quyết sự việc này.

- Xin cảm ơn chị!

Hoàng Anh (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn