Lấy lại danh dự MU bằng cách 'xử' Ashley Young?

Thể thaoThứ Năm, 07/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Sau muôn trùng chật vật trong giai đoạn đầu tiếp quản MU, một lần nữa David Moyes lại phải đối mặt với những khó khăn mới do Ashley Young mang lại.

(VTC News) - Sau muôn trùng chật vật trong giai đoạn đầu tiếp quản MU, một lần nữa David Moyes lại phải đối mặt với những khó khăn mới do Ashley Young mang lại.

Trong cuốn tự truyện mới vừa được tung ra cách đây ít lâu, Sir Alex Ferguson đã nói về Ashley Young như sau:
"Ashley đã gặp vấn đề với QPR ở mùa giải 2011/2012 về việc người ta cho rằng Shaun Derry bị đuổi khỏi sân là do cậu ấy ăn vạ. Tôi đã để cậu ấy ngồi ngoài ở trận đấu tiếp theo và nói rằng điều cuối cùng một cầu thủ Man United cần là khả năng ngã vờ".
"Cậu ấy đã ngã vờ trong 2 tuần liên tục và chúng tôi đã phải dừng điều đó lại. Ngã ra sân một cách quá dễ dàng không phải là điều mà tôi chấp nhận được."
Thực tế cho thấy, kể từ đó cho đến đầu mùa giải này, Ashley Young rất hiếm khi ngã vờ mỗi khi có va chạm với cầu thủ đối phương. Thế nhưng, dưới quyền HLV mới, thói quen đặc trưng được báo giới Anh miêu tả là "tội lỗi trong bóng đá" của cầu thủ người Anh lại xuất hiện và làm dấy lên những tranh cãi không thôi.
ASHLEY YOUNG
"Tội ác của Ashley Young." 

Có ý kiến còn cho rằng, cầu thủ 28 tuổi này đang ngày càng lộng hành và tỏ ra không mấy hối cải về hành vi đang bị chỉ trích thậm tệ của mình. Bằng chứng là việc dù rằng đã bị HLV David Moyes cảnh báo sau khi có pha ngã vờ dẫn đến phải nhận một thẻ vàng trong trận đấu với Crystal Palace cách đây hơn 2 tháng, Ashley Young lại tiếp tục tái diễn hành vi ăn vạ trong trận đấu với Real Sociedad hôm giữa tuần.
Thậm chí, ở bên ngoài sân cỏ, Ashley Young và những người xung quanh anh cũng liên tục tỏ thái độ phủ nhận những hành vi của cầu thủ này trên sân bởi cho đến nay, cựu cầu thủ của Aston Villa vẫn chưa đưa ra bất cứ lời giải thích nào về những hành vi sai trái kể trên.

Tờ Daily Mail cho hay, Ashley Young từng được tờ báo này sắp xếp một cuộc phỏng vấn ngắn sau trận đấu với Crystal Palace hồi đầu mùa, thế nhưng cuối cùng cuộc phỏng vấn này đã bị hủy bỏ vào giờ chót dù rằng các phóng viên đã hứa với cầu thủ này rằng sẽ không hỏi gì về pha ăn vạ và chiếc thẻ vàng mà anh đã phải nhận trong trận đấu với Crystal Palace.
Trên thực tế, vấn đề của Ashley Young vào lúc này không chỉ là làm thế nào để loại bỏ thói quen ngã vờ, mà còn là những áp lực ngày càng gia tăng đến từ báo chí, giới chuyên môn, thậm chí là các cổ động viên của Man United.

Từ mùa giải trước, rất nhiều người hâm mộ Quỷ Đỏ đã tỏ thái độ rất không hài lòng về phong độ và những đóng góp của cầu thủ mang áo số 18 vào thành công chung của đội bóng. Nhìn chung, những gì Ashley Young đã thể hiện là không hề xứng đáng với cái giá 18 triệu bảng và mức lương 120 nghìn bảng mỗi tuần mà MU đã bỏ ra dành cho anh.
MU
Ashley Young đang bị các CĐV MU chỉ trích thậm tệ. 

Chính vì những điều ấy, cùng với những tai tiếng đã đem lại cho MU sau những pha ăn vạ, càng lúc những người hâm mộ MU lại càng mất kiên nhẫn với cầu thủ chạy cánh người Anh, thậm chí một tài khoản twitter ở Manchester còn cho rằng: "Young không xứng là một cầu thủ MU, cả về trình độ kĩ thuật lẫn đạo đức!".

Thật vậy, những rắc rối mà Ashley Young mang lại cho MU giờ đã không còn chỉ là trên sân cỏ, mà đã dần lan rộng sang mặt danh tiếng và hình ảnh của CLB.

Một câu hỏi khác đã được đặt ra: "Liệu HLV David Moyes sẽ phải làm gì để chấn chỉnh cậu trò hư như Sir Alex đã từng? Hay nói rộng hơn, liệu Moyes có đủ sức để răn dạy những cá tính ở Manchester United hay không?"
Trái với lời chỉ trích cách đây 2 tháng, thái độ của David Moyes sau trận đấu với Sociedad có phần thận trọng hơn nhiều khi được hỏi về pha ngã vờ của học trò. Rất khôn ngoan, Moyes đã cố tình lảng đi và đá quả bóng trách nhiệm về phía trọng tài trước khi đưa ra nhận xét chính thức về cậu học trò:

"Cậu ấy bị đối phương kéo ngã trong vòng cấm. Trọng tài chỉ đứng cách đó chưa đầy 2 mét và đã quyết định cho chúng tôi được hưởng penalty. Tôi không quan tâm tới những gì người ta nói về Ashley Young.Trọng tài luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Ông ấy đã đưa ra khá nhiều quyết định trong trận đấu này và một trong số đó là quả phạt đền”.

david Moyes
Young lại tiếp tục mang đến rắc rối cho HLV David Moyes. 

Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, sự thận trọng của David Moyes rất có thể đã mang đến những hiệu ứng không như ông kì vọng. Không ai trong đội hình Quỷ Đỏ được phép nói về pha ngã vờ của Ashley Young, cũng đồng nghĩa với việc khiến nhiều người hiểu ngầm rằng David Moyes và các đồng đội đang ủng hộ thói xấu của Ashley Young.
Sau muôn trùng những chật vật trong giai đoạn đầu tiếp quản MU, một lần nữa David Moyes lại phải đối mặt với những ánh mắt soi mói về khả năng dẫn dắt và dạy bảo cầu thủ của mình.
Mặc dù vậy, nhìn vào những án phạt trước đây ông dành cho các học trò cũ ở Everton về hành vi ăn vạ (Phill Neville là một ví dụ) hay những chỉ trích mạnh mẽ về thói xấu của Luiz Suarez ở mùa trước, có thể thấy rằng, phát biểu của David Moyes chỉ là kế hoãn binh trước khi "mổ băng" tình huống của Ashley Young.

Bản thân Sir Alex Ferguson cũng đã từ chối bình luận về pha ngã vờ của cầu thủ số 18 ở trận đấu với QPR cách đây 2 năm trước khi phạt "nguội" anh này.
Vấn đề là, liệu những án phạt mà Moyes có thể dành cho Ashley Young có đủ để cầu thủ này thức tỉnh hay không? 


Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn