Lập cú đúp thần kỳ, Ronaldo "gửi" Hà Lan về nước sớm

Tổng hợpThứ Hai, 18/06/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)- Hai bàn thắng của Ronaldo đã chính thức ghi tên Bồ Đào Nha vào vòng tứ kết. Họ xêp thứ nhì bảng B, sau ĐT Đức.

(VTC News)- Bắt đầu từ 1h45, VTC News sẽ tiếp sóng trực tiếp trận cầu "tử thần" giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha trong khuôn khổ loạt trận thứ 3 bảng B Euro 2012.Sau cú sốc ở bảng A đêm qua, chẳng thể nói trước điều gì cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

>>> Theo dõi trận Đức- Đan Mạch diễn ra cùng giờ

Xếp hạng chung cuộc bảng B:

 Đội Trận Bàn thắng
 Bàn thua
Điểm
 Đức 3 5 2 9
 Bồ Đào Nha
 3 5 4 6
 Đan Mạch
 3 4 5 3
 Hà Lan
3 2 4 0
Hà Lan sẽ đi tiếp nếu:

Thắng Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn, đồng thời Đức thắng Đan Mạch

Bồ Đào Nha sẽ đi tiếp nếu:

Thắng Hà Lan và Đức thắng hoặc hòa Đan Mạch
Hòa Hà Lan và Đức thắng Đan Mạch
Thua Hà Lan với cách biệt 1 bàn và Đức thắng Đan Mạch
Thắng Hà Lan (BĐN đứng nhì bảng) và Đan Mạch thắng Đức với tỷ số 2-1 hoặc cách biệt 2 bàn.
Thắng Hà Lan (BĐN đứng đầu bảng) và Đan Mạch thắng Đức với tỷ số 1-0





Những tính toán lý thuyết cho thấy kể cả Đức với 6 điểm hiện tại cũng còn nguyên khả năng tạm biệt Euro ngay sau vòng bảng. Vì thế, thầy trò Joachim Loew sẽ phải thi đấu hết mình trong cuộc đối đầu với Đan Mạch. Đó cũng là cơ hội để Hà Lan lách qua khe cửa hẹp bằng cách hạ gục Bồ Đào Nha ở trận đấu tử thần tại Sportkomplex Metalist.

Màn so tài thượng đỉnh

Để hiện thực hóa giấc mơ đó, Huntelaar đã được bố trí đá chính ngay từ đầu, hợp cùng Van Persie trở thành cặp song sát trên hàng công của đội bóng áo cam. Tương tự Ibrahim Afellas, Mark van Bommel cũng bị bỏ rơi, thế chỗ họ là Ron Vlaar và Van der Vaart. Phải khẳng định Hà Lan đã tung ra đội hình có sức tấn công mạnh mẽ nhất kể từ đầu giải, thậm chí, nếu cần họ sẽ chuyển sang đá 4-1-2-3 với 5 cầu thủ sẵn sàng áp sát cầu môn đối thủ.

Đáp lại sự đổi thay triệt để trong tư duy chiến thuật của Hà Lan, Bồ Đào Nha quyết định giữ nguyên đội hình ra quân ở trận thắng Đan Mạch 3-2. Lĩnh xướng hàng công là Postiga trong khi Ronaldo, Nani trấn giữ hai bên cánh. Ở tuyến tiền vệ Veloso, Moutinho, Meireles hợp thành tam giác ma thuật đầy sáng tạo và giàu sức chiến đấu.

Tuy nhiên, khi mà Ronaldo vẫn chết chìm bởi gánh nặng tâm lý từ chiếc băng đội trưởng thì Hà Lan đã khai thông được thế bế tắc. Phút thứ 10, Van Der Vaart cứa bóng kĩ thuật từ bên ngoài khu vực 16m50, mở tỉ số trận đấu.

Vaart chứng minh đòi hỏi đá chính của mình là hoàn toàn chính đáng



5 phút sau, Bồ Đào Nha có lời đáp trả. Chỉ tiếc pha đi bóng cắt ngang khung thành của Ronaldo đã kết thúc bằng cú dứt điểm trúng cột dọc. Vô duyên tương tự, Postiga thất bại khi lao xuống đối mặt với Stekelenburg còn Meireles chỉnh thước ngắm ra mành lưới phía sau khung thành.

Cục diện bảng B liên tục thay đổi. Tại Arena Lviv, Podolski kỉ niệm lần thứ 100 khoác áo ĐT Đức bằng cách sút tung lưới Đan Mạch song tới phút 24, Dehli đã kịp thời đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đấy rõ ràng là tin vui cho Bồ Đào Nha và là nguồn động viên tinh thần cực lớn cho... Ronaldo. Tiền vệ Real cuối cùng cũng đã ghi được bàn thắng đầu tiên tại Euro 2012. Nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội, CR7 phá bẫy việt vị, đón bóng rồi dễ dàng hạ gục Stekelenburg.

Ronaldo gỡ hòa 1-1


Có bàn gỡ, đội bóng xứ Iberia càng chơi càng biến hóa nhờ sự cơ động của Ronaldo. Anh liên tục hoán đổi vị trí cho Meireles để rồi bất ngờ tận dụng tốc độ, sức rướn hoàn hảo khiến hàng thủ Hà Lan nhiều phen toát mồ hôi hột.

Tới lúc này, người hâm mộ mới hiểu rõ cơn đau đầu của Van Markwijk. ĐT Hà Lan không những yếu về thể lực mà còn thiếu hoàn toàn sự gắn kết ở trên sân. Huntelaar rốt cuộc chỉ là nỗi thất vọng còn Sneijder mất hẳn sợi dây kết nối cùng Van der vaart. Ở đáy tam giác tiền vệ, một mình De Jong chẳng thể thắng được bộ ba ngự lâm quân Veloso, Moutinho, Meireles, khiến Hà Lan mất luôn tuyến giữa cùng thế trận vào tay đối phương.

Tỉ số 1-1 khi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên thực sự là may mắn dành cho La Oranje.
>>> Theo dõi trận Đức- Đan Mạch diễn ra cùng giờ

Bước sang hiệp 2, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Bồ Đào Nha thi đấu máu lửa hơn và giữ được nhịp độ tấn công cần thiết. Sức ép khủng khiếp ấy khiến hàng thủ Hà Lan chẳng còn chút oxy để thở. Song tình thế buộc Van Markwijk phải rút Willems khỏi sân để tăng viện cho mặt trận tấn công bằng tiền vệ cánh Afellay.

Nhưng khi mà hiệu quả từ việc chấp nhận chơi 3 hậu vệ chưa thấy đâu thì Hà Lan đã nhận thêm một gáo nước lạnh nữa. Và lần này, người kết thúc lại là Ronaldo. Nhận đường căng ngang của Nani, CR7 thoải mái chỉnh bóng đúng tầm, găm trái Tango 12 vào góc phải khung thành Stekelenburg

Sáng lên nào Ronaldo


Niềm vui từ cú đúp của Ronaldo còn nhân lên gấp bội khi Bender là cái tên thứ 2 bên phía ĐT Đức xuất hiện trên bảng tỉ số.

Hi vọng tan tành. Khát khao vỡ vụn. Hà Lan cúi đầu nhận trận thua thứ 3 liên tiếp tại Euro 2012. Chẳng ai dám nghĩ một Hà Lan hùng mạnh lại rời ngày hội lớn bằng con đường cay đắng đến nhường này.

Toàn thắng vòng loại, toàn bại Euro. Đấy chính là lời cáo chung cho triều đại Van Markwijk, cho lối bóng đá phản truyền thống mà chiến lược gia tóc bạc áp đặt lên La Oranje.

Còn Bồ Đào Nha, họ xứng đáng có mặt ở tứ kết, thậm chí xa hơn, khi kẻ ngáng đường tới đây chỉ là CH Séc. Với điều kiện, Ronaldo giữ nguyên được khát khao chiến đấu như ngày hôm nay.

Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha: Rui Patrício, Alves, Pepe, Coentrão, Pereira, Veloso, Moutinho, Meireles, Nani, Ronaldo, Postiga

Hà Lan:
Stekelenburg; Van der Wiel, Vlaar, Mathijsen, Willems; De Jong, Van der Vaart; Van Persie, Sneijder, Robben; Huntelaar



1.Hà Lan chỉ thắng được Bồ Đào Nha 1 trong 10 cuộc chạm trán, đó là tại vòng loại Euro 1992 ngày 16/10/1991. Còn lại, họ hòa 3, thua 6 và không ghi nổi một bàn thắng qua 6 trận.

2.Mới chỉ có 1/190 trường hợp giành quyền đi tiếp sau khi đã thua 2 trận đầu tiên, đó là Mỹ tại Confederations Cup 2009.

3.
Bồ Đào Nha đã không hòa một trận nào tại vòng bảng Euro kể từ trận đấu với Đan Mạch năm 1996 (thắng 10, hòa 3). Hà Lan thì ngược lại, thua cả 3 trận gần đây ở World Cup và Euro.



Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn