Kung Fu Cantona đá bay bàn cafe ngày MU bại trận

Thể thaoThứ Ba, 24/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Con trai của Eric Cantona tiết lộ huyền thoại số 7 của sân Old Trafford đã giận dữ đá bay chiếc bàn trong ngày MU mất chức vô địch.

(VTC News)- Con trai của Eric Cantona tiết lộ huyền thoại số 7 của sân Old Trafford đã giận dữ đá bay chiếc bàn trong ngày MU mất chức vô địch vào tay Man City.
MU thoái vị, tức điên người đá... bàn cafe
Mùa giải năm ngoái, trong ngày thi đấu cuối cùng, các cầu thủ Man United đã hứng chịu một trong những bi kịch lớn nhất lịch sử. Họ chỉ cách chức vô địch Premier League đúng 5 phút và hồi hộp chờ tiếng còi kết thúc trận đấu cùng giờ giữa Man City và QPR. Tuy nhiên, bàn thắng vàng của Aguero đúng phút bù giờ cuối cùng đã giúp Man City lật ngược thế cờ và soán ngôi vương của "Bầy Quỷ đỏ".
 Cantona vẫn dành tình yêu vô bờ với Man United.

Theo dõi diễn biến trực tiếp qua màn ảnh truyền hình tại một quán bar ở thành phố Barcelona, Eric Cantona không thể giữ nổi bình tĩnh và đã đá bay chiếc bàn uống cafe trước mặt.
"Cha tôi vô cùng tức giận. Ông ấy đã chuẩn bị lễ ăn mừng cùng các cầu thủ Man United. Mọi chuyện đã không diễn ra như ý muốn", Raphael Cantona, cậu con trai 23 tuổi của 'King Eric' tiết lộ.
Raphael còn khẳng định cú đá ấy mạnh chẳng kém gì pha bay người tung ra cú Kung Fu nổi tiếng của cha mình vào một CĐV Crystal Palace năm 1995.
Theo lời kể của một Manucian tại quán bar thời điểm ấy, Raphael tỏ ra rất tự hào về cha và luôn miệng: "Cha tôi là ông vua tại thành Manchester".
Cú Kung Fu lịch sử
Cùng ngược thời gian trở lại năm 1995, khi tên tuổi Eric Cantona trở nên lừng danh sau cú song phi vào Mattew Simmons tại sân Selhurst Park. Sau khi nhận chiếc thẻ đỏ rời sân trận MU đụng độ Crystal Palace, Cantona hứng chịu vô số lời chửi rủa, thóa mạ từ CĐV chủ nhà.

Cú Kung Fu kinh điển của Cantona tháng 1/1995.

Trong một giây thiếu kiểm soát, "số 7" đã cho tên khán giả thiếu lễ phép một bài học đắt giá. Một án phạt dài đã được FA ban ra nhưng nó không làm Cantona ân hận về quyết định của mình.
Nhiều năm sau khi giải nghệ, King Eric vẫn tỏ ra tự hào và khẳng định cú Kung Fu đó là dành cho các CĐV MU. "Có rất nhiều người mơ ước được đá những gã tồi tệ như thế. Tôi chỉ đơn thuần là thực hiện thay họ. Một cảm giác rất thú vị!".


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn