Không có bột màu, học sinh 'lầy lội' vác bột mỳ đến 'quẩy' ở lễ tổng kết năm

Diễn đànChủ Nhật, 12/07/2020 15:11:00 +07:00
(VTC News) -

Học sinh trường THPT Sông Ray (Đồng Nai) mang bột mỳ đến trường để chơi trò ném bột sau lễ tổng kết năm học.

Nhiều năm nay, ném bột màu là trò chơi được nhiều học sinh cuối cấp lựa chọn để có được những bức ảnh kỷ yếu nhiều màu sắc, đồng thời có thêm kỷ niệm đẹp trước khi ra trường.

Tuy nhiên nhiều trường cấm học sinh dùng bột màu do lo ngại sức khỏe. Vì thế đám học trò “nhất quỷ nhì ma” ghĩ ra dùng bột mỳ, bột cám heo để có thể tiếp tục “quẩy” được trò chơi này.

Mới đây mạng xã hội xôn xao về bài chia sẻ của một Facebooker về việc các em dùng bột mỳ mang từ nhà tới để chơi trò ném bột sau lễ trưởng thành và tổng kết năm học.

Không có bột màu, học sinh 'lầy lội' vác bột mỳ đến 'quẩy' ở lễ tổng kết năm  - 1

Nam sinh mang bột mỳ từ nhà đến trường để cả lớp chơi trò ném bột. (Ảnh: Lăng Nguyễn Phi Long).

Không có bột màu, học sinh 'lầy lội' vác bột mỳ đến 'quẩy' ở lễ tổng kết năm  - 2

(Ảnh: Lăng Nguyễn Phi Long).

Không có bột màu, học sinh 'lầy lội' vác bột mỳ đến 'quẩy' ở lễ tổng kết năm  - 3

(Ảnh: Lăng Nguyễn Phi Long).

Theo Lăng Nguyễn Phi Long (học sinh lớp 12C8, trường THPT Sông Ray, Đồng Nai), vì trường không cho dùng bột màu nên một bạn trong lớp về nhà mang bao bột mỳ lên. Cả lớp chơi trò ném bột ở ngoài cổng trường.

“Đây là cách mà chúng em xả stress sau thời gian học tập căng thẳng và để có thêm nhiều kỷ niệm bên nhau khi sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất. Dù không có bột màu nhưng cả lớp đều chơi rất vui. Bột mỳ rẻ và an toàn nên cũng yên tâm hơn”, nam sinh nói.

Chỉ trong thời gian ngắn bài viết thu hút hàng chục nghìn lượt thích, chia sẻ và hàng nghìn bình luận. Tài khoản Thanh Giang khen ngợi ý tưởng của nhóm học sinh này: “Lớp này thông minh thế, dùng bột mỳ vừa rẻ lại không độc này, trông cũng sạch chứ không nhem nhuốc các màu trộn với nhau”, tài khoản này viết.

“Dễ thương quá. Mai lớp mình cũng tổng kết, cho mượn ké ý tưởng nhé”, Facebooker Lê Tuyên viết.

Cư dân mạng khác hài hước trước ý tưởng có “một – không – hai” của học trò. “Nghịch xong mà đói quá thì nhào lên, đầu tư thêm chục trứng rán lên là có món ăn trưa luôn. Bạn nào nghĩ ra ý tưởng này hợp lý quá”, bạn Lương Danh bình luận.

Một cựu học sinh khác bật mí: “Năm ngoái lớp tôi còn dùng bột cám cũng vui lắm, về đứa nào đứa lấy trông như vừa đi chăn heo về”.

Huyền Trần
Bình luận
vtcnews.vn