Khởi đầu tồi tệ, Wenger từ bỏ giấc mơ vô địch

Thể thaoThứ Ba, 04/10/2011 09:04:00 +07:00

(VTC News) - Phải gần 60 năm, Arsenal mới lại khởi đầu tệ hại đến như thế và Arsene Wenger lúc này đã tự động gạch tên đội bóng ra khỏi cuộc đua đến ngôi vương

(VTC News) - Phải gần 60 năm, Arsenal mới lại khởi đầu tệ hại đến như thế và Arsene Wenger lúc này đã tự động gạch tên đội bóng ra khỏi cuộc đua đến ngôi vương.

Sau 7 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay, Arsenal chỉ giành được 7 điểm với 2 trận thắng, 1 trận hòa và thua tới 4 trận. Pháo thủ hiện đang "thoi thóp" ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, nằm trong tốp những đội bóng cầm đèn đỏ và kém đội đầu bảng MU tới 12 điểm.

Wenger sớm vỡ mộng vô địch 

Từ vị thế một ứng viên cho danh hiệu vô địch, Arsenal giờ không khác gì một đội bóng trung bình ở Premier League. Họ bại trận hoàn toàn trước những đội bóng mạnh (Liverpool, MU, Tottenham) và thậm chí còn gục ngã trước cả những đàn em (Blackburn).

Thực tế đáng buồn ấy khiến Arsene Wenger buộc phải giơ cờ trắng trong cuộc đua đến ngôi vô địch, dù mùa giải chưa đi hết 1/5 chặng đường. Trong bức thư gửi người hâm mộ The Gunners, chiến lược gia người Pháp buồn bã thừa nhận: "Chúng ta đang kém MU và Man City 12 điểm và sẽ chẳng thực tế chút nào nếu lúc này chúng ta vẫn còn mơ đến ngôi vị quán quân".

"Mục tiêu cần thiết nhất vào lúc này chính là sớm cải thiện vị trí của đội bóng trên bảng xếp hạng. Sau đó, chúng tôi mới tính đến việc chiến đấu giành một suất dự Champions League năm sau", Giáo sư cho biết thêm.

Arsene Wenger và các học trò sẽ có 2 tuần để lấy lại tinh thần, trước khi họ phải tiếp Sunderland, đội bóng đứng ngay sau họ trên bảng xếp hạng.

Hùng Linh

Bình luận
vtcnews.vn