Khó bị đánh bại nhất, Man Utd là xứng đáng là số 1 Ngoại hạng Anh

Bóng đá AnhThứ Năm, 21/01/2021 15:48:15 +07:00

Mạnh mẽ, lì lợm, ngoan cường là những phẩm chất đã giúp Man Utd trở thành một trong những CLB mạnh nhất bóng đá Anh mùa này.

Trong đêm lạnh giá và ngột ngạt ở phía tây London, Manchester United lội ngược dòng thành công trước Fulham thi đấu rất có tổ chức và kiên cường với tỷ số 2-1. Kết quả này đưa thầy trò Ole Gunnar Solskjaer trở lại vị trí số một trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Ba điểm có được tại Craven Cottage còn giúp "Quỷ đỏ" nâng chuỗi trận bất bại trên sân khách lên con số 17, cân bằng kỷ lục mọi thời đại của CLB. Chiến thắng ở London càng tuyệt vời hơn khi nó đến nhờ khoảnh khắc ngôi sao của Paul Pogba, người đang trở lại mạnh mẽ thời gian gần đây.

Khó bị đánh bại nhất, Man Utd là xứng đáng là số 1 Ngoại hạng Anh  - 1

Man Utd đòi lại ngôi đầu. 

Man Utd thích làm điều khó

Man Utd có nao núng khi Ademola Lookman xé lưới thủ thành David de Gea ngay phút thứ 5? Chắc chắn là không. Man Utd của Solskjaer đã quen với cảm giác bị dẫn bàn. Theo ESPN, Man Utd đã thắng 6 trên 7 trận ở Premier League mùa này trong bối cảnh bị dẫn trước. Thậm chí, "Quỷ đỏ" chơi hay hơn mỗi khi rơi vào tình thế khó khăn. Bởi đó là lúc những gì hay nhất trong các cầu thủ được giải phóng.

Pogba chứng minh tất cả đã sai khi hoài nghi anh. Tiền vệ người Pháp vẫn chơi thứ bóng đá đẳng cấp đúng như những gì đội bóng chờ đợi.

106 lần chạm bóng, 73 đường chuyền thành công (đạt tỷ lệ 86%), trong đó có 56 đường chuyền bên phần sân đối thủ, 3 lần thu hồi bóng và 2 lần chiến thắng khi tranh chấp tay đôi là những thống kê ấn tượng của Pogba. Ở trận này, cựu sao Juventus chơi sâu ở tuyến giữa và phải tham gia phòng ngự nhiều hơn.

Thế nhưng, ngôi sao 27 tuổi vẫn hoàn thành tốt công việc với 4 pha tắc bóng thành công và 3 lần đánh chặn (theo số liệu từ WhoScored). Trong hiệp 2, tiền vệ người Pháp chơi rất quyết tâm, nổi bật với tình huống lùi về sân nhà cướp lại bóng sau một pha xử lý bất cẩn.

Khó bị đánh bại nhất, Man Utd là xứng đáng là số 1 Ngoại hạng Anh  - 2

Pogba và Cavani ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của MU trước Fulham rạng sáng 21/1.

Phong độ cao của Pogba trở thành sự khác biệt giúp Man Utd đánh bại Fulham. Việc tiền vệ người Pháp liên tục tỏa sáng phần nào giảm bớt gánh nặng cho Bruno Fernandes, người có 2 đường chuyền tạo cơ hội (key-pass) và 4 pha dứt điểm.

Còn Edinson Cavani phát đi thông điệp rằng anh là trung phong cắm số một ở "Nhà hát của những giấc mơ". Tiền đạo người Uruguay tiếp tục phát huy điểm mạnh là khả năng chọn vị trí và di chuyển thông minh để trở thành hiểm họa thường trực trước khung thành Fulham.

Bàn thắng của Cavani tại London đặt ra cho HLV Solskjaer một câu hỏi khó. Cựu sao PSG quá giỏi để dự bị và anh xứng đáng đá chính trong mỗi trận đấu. Thế nhưng, để một chân sút đã 33 tuổi cày ải liên tục không bao giờ là sáng kiến hay.

"Quỷ đỏ" đang có nhiều quân bài sở hữu "ADN chiến thắng". Khi Fernandes, Anthony Martial im hơi lặng tiếng, Cavani và Pogba bước lên để làm thay công việc của những đồng đội. Chính điều này biến đại diện thành Manchester trở thành đội bóng mạnh.

Khó bị đánh bại nhất, Man Utd là xứng đáng là số 1 Ngoại hạng Anh  - 3

Man Utd  đang nhận được nhiều may mắn thời gian gần đây. Ảnh: Getty.

Man Utd thật sự "lột xác" trong năm thứ ba được dẫn dắt bởi HLV Solskjaer. Thứ bóng đá của "Quỷ đỏ" có thể còn nhiều điểm chưa hoàn hảo, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Các vị trí vẫn chưa bọc lót, đọc tình huống tốt. Tuy vậy, đại diện thành Manchester sở hữu tinh thần chiến đấu quả cảm và niềm tin chiến thắng tuyệt đối. Những phẩm chất này khiến nhiều đối thủ gục ngã. Sau giai đoạn đen tối, Man Utd đang từng bước khôi phục lại quyền uy.

Nốt trầm của Man Utd 

Sir Alex Ferguson từng nói "Man Utd luôn thích làm việc khó". Đó là những gì đang diễn ra ở Man Utd tại mùa giải 2020/21. Fulham không phải đối thủ quá khó chịu, nhưng họ vẫn khiến "Quỷ đỏ" mướt mồ hôi tại Craven Cottage.

Man Utd nhập cuộc rất chậm chạp. Họ không thể hiện được sức mạnh và khiến chủ nhà Fulham khiếp sợ trong 15 phút đầu trận. Cách tiếp cận trận đấu này khiến đội bóng của Solskjaer bị dội gáo nước lạnh.

Bất chấp điều đó, Man Utd vẫn tìm ra được cách để giành 3 điểm dù đó là 3 điểm có nhiều dấu ấn của vận may. Cuối trận,"Quỷ đỏ" suýt bị gỡ hòa khi cầu thủ Fulham đưa bóng đập chân Eric Bailly làm đổi hướng. Thủ thành David de Gea đã bất lực trong khung thành.

Tuy nhiên, số phận lại không muốn Man Utd bị chia điểm trước Fulham. Trái bóng đi chệch khung thành chỉ trong gang tấc.

Khó bị đánh bại nhất, Man Utd là xứng đáng là số 1 Ngoại hạng Anh  - 4

Vận may đang ủng hộ Solskjaer. 

Theo ESPN, HLV Solskjaer cần thay đổi cách nhập cuộc trước từng đối thủ. Man Utd đã khôi phục được sức mạnh và nằm trong nhóm ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Vị thế của "Quỷ đỏ" đã khác và họ không việc gì phải tiếp cận trận đấu thận trọng trước Fulham, đối thủ kém xa Liverpool về đẳng cấp và nhân sự.

May mắn đã liên tục đứng về phía Man Utd trong các chiến thắng trước Aston Villa và Fulham. Nhờ điều đó, họ vẫn có thể nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch.

Nhưng may mắn là yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ngôi sao nào bên phía "Quỷ đỏ". Đội bóng bóng chắc chắn không muốn đặt vận mệnh vào điều không nắm bắt được.

Thầy trò Solskjaer cần cải thiện cách tiếp cận trận đấu. Họ phải luôn là đội chơi áp đặt trước những đối thủ yếu. Đây mới là hình ảnh của Man Utd bất khả chiến bại dưới thời Sir Alex Ferguson.

Man Utd vẫn chưa thể vô địch Premier League bởi mùa giải mới trôi qua được nửa chặng đường. Man City đang có bước tiến thần tốc và đe dọa vị trí số một của thầy trò Solskjaer.

Nhưng nếu tiếp tục thể hiện bản lĩnh, khí chất ngoan cường và có thêm chút may mắn, "Quỷ đỏ" sẽ rất khó bị đánh bại. Nhìn cách Cavani nỗ lực chạy về sân nhà để phòng ngự vào cuối trận hay Harry Maguire liên tục hò hét chỉ huy hàng thủ, điều đó mang tới niềm tin cho người hâm mộ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn